Thua JFL Selection (Nhật Bản) không phải là điều quá bất ngờ, kể cả là thua đậm đến 0-4. Có quá nhiều thứ mà các học trò Miura có thể học hỏi từ đội bóng hạng 4 đến từ xứ hoa anh đào.
Khách quá mạnh…
JFL Selection chỉ là đại diện hạng 4 của bóng đá Nhật Bản, nhưng họ thật sự là đối thủ khó nhằn cho U.23 Việt Nam. Ông Miura cũng nói rằng, ông không quá bất ngờ với thất bại của học trò, vì JFL Selection từng đả bại ĐTQG Lào 3-0, U.23 Myanmar 3-0 và hòa ĐTQG Campuchia 0-0. Quan trọng nhất, đội khách vừa kết thúc mùa giải nên vẫn giữ được “phom”, trong khi U.23 Việt Nam đang tập nặng.
Sự chênh lệch giữa đội khách và chủ nhà thể hiện ngay từ… khán đài. Một đội bóng bán chuyên nghiệp như JFL Selection, nhưng vẫn có CĐV tháp tùng từ Nhật Bản sang cổ vũ. Chỉ chưa đầy 10 CĐV, nhưng cờ phướn căng kín một nửa khán đài A sân Hàng Đẫy. Suốt 90 phút, CĐV xứ mặt trời mọc đánh trống, hát hò cổ vũ trước cả ngàn khán giả Việt Nam. Điều đó khác với cảnh đông mà không tinh như những gì các học trò HLV Miura được nhận từ khán giả nhà. Thậm chí vài phút cuối, CĐV chủ nhà đã lục tục bỏ về sớm khi “gà nhà” thua trắng.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam thua đậm đối thủ nghiệp dư đến từ Nhật Bản. Ảnh: Quang Min
Tinh thần vững, có sự ủng hộ của CĐV và chuyên môn nhỉnh hơn U.23 Việt Nam, chẳng khó hiểu khi JFL Selection đè bẹp chủ nhà. Họ đá thong dong, nhưng không thiếu độ nhiệt. Có cầu thủ khách đã đổ máu sau pha va chạm với các học trò HLV Miura. Trên tất cả, khoảng cách chuyên môn được JFL Selection cụ thể hóa bằng 4 bàn thắng của Yuya (11’), Tomita (61’), Uchino (85’) và Kenta (87'). Nếu xà ngang không cứu thua cho khung gỗ của Văn Tiến, U.23 Việt Nam còn thua đậm hơn.
… chủ thiếu bài
Con người sứt mẻ làm ông Miura không thể tung ra đội hình mạnh nhất để đọ sức với JFL Selection. Vị trí tiền vệ trung tâm là thí dụ, bởi ông Miura thậm chí còn phải đẩy Trọng Đại từ vị trí trung vệ lên đảm trách ở khu trung tuyến. Hữu Dũng vừa trở lại sau khi dưỡng thương, đầu gối quấn băng trắng toát vẫn phải gồng gánh, cày ải. Duy Mạnh thì ông Miura chưa dám mạo hiểm sử dụng.
Trong tình cảnh hụt người, đối thủ đang “phom”, ông Miura dường như biết trước được thất bại, dù là thua nặng. Vì thế, những người lành lặn có trong tay, ông thầy người Nhật đều tung hết vào sân thử thách. Có những vị trí được kiểm nghiệm năng lực bằng việc đá đúng vị trí sở trường như Công Phượng, Thanh Bình, nhưng cũng người được ông Miura sử dụng như là cascadeur. Đông Triều buộc phải đá cánh trái từ khi được tung ra sân vào hiệp 2, cho nên, chẳng khó hiểu khi cầu thủ của lò HA.GL này mắc lỗi trong 2 bàn thua cuối trận.
U.23 Việt Nam chơi bế tắc, thậm chí số lần sút cầu môn chưa đầy 1 bàn tay. Cái thiếu rõ nhất của U.23 Việt Nam chính là không có “bài vở” để đối chọi với đối thủ mạnh hơn. Một phần vì U.23 Việt Nam mất hết nhà tổ chức, trong khi hàng thủ thì lập bập, mắc lỗi rất sơ đẳng.
Ông Miura còn rất nhiều việc phải làm, trước hết là cuộc tái đấu với JFL Selection vào chiều 14-12 tới.
GIA MINH
HLV Miura: Công Phượng, Tuấn Anh còn nhiều khiếm khuyết
Lấy minh chứng từ những cầu thủ hạng 4 JFL Selection vừa đánh bại U.23 Việt Nam 4 bàn không gỡ, HLV Miura khẳng định 2 học trò vừa được bán sang Nhật Bản chơi bóng là Công Phượng, Tuấn Anh còn quá nhiều khiếm khuyết. Ông Miura nói: “JFL Selection chỉ là đội bóng hạng 4 Nhật Bản. Nhưng họ đá khỏe, di chuyển nhiều, tranh chấp quyết liệt và không ai bị chấn thương. Trong khi đó, cầu thủ U.23 Việt Nam rất đuối và liên tục bị đau”.

HLV Miura trả lời báo chí sau trận đấu Ảnh: Quang Minh
Cũng vì lý do này, ông Miura cho rằng, Công Phượng và Tuấn Anh còn một hành trình dài để tìm được chỗ đứng khi sang Nhật chơi bóng. “Công Phượng và Tuấn Anh có kỹ thuật tốt. Nhưng kỹ thuật là chưa đủ, họ phải cải thiện thể lực. Ở Nhật Bản các đội bóng tập luyện thi đấu với cường độ rất cao, nếu không có thể lực tốt, chắc chắn không thể theo kịp”, ông Miura nói.
Liên quan đến chấn thương của nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam, ông Miura tỏ ra khó chịu khi bị quy kết rằng học trò của ông chấn thương do tập quá nặng. Ông Miura bật lại: “Y tế ở các CLB Việt Nam không tốt. Các đội bóng không tập thể lực nhiều nên khi lên tuyển cực dễ chấn thương. Duy Mạnh, Huy Toàn, Ngọc Thắng đều bị chấn thương trước khi lên tuyển. Việc bị đau khi tập cùng U.23 Việt Nam là bất khả kháng”. Dù vậy, theo ông Miura, những cầu thủ U.23 Việt Nam hiện đang chấn thương đều không quá nghiêm trọng, có thể hồi phục tốt để đá ở VCK U.23 châu Á.
Đối với thất bại 0-4 trước JFL Selection, HLV người Nhật chỉ nhìn nhận ngắn gọn: “U.23 Việt Nam thua nhưng vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, nhất là biết được chỗ yếu để khắc phục”.
G. MINH