Cơn mưa lạnh của Hà Nội làm buổi tập của thầy trò Miura thêm vất vả. Trong sân, ông Miura liên tục nắn học trò, thậm chí không thiếu lời quát mắng, cử chỉ tỏ vẻ phật ý.
Không khí có vẻ khá trầm lắng ở buổi tập sáng qua của các học trò HLV Miura Ảnh: Minh Hoàng
Né…
Ba ngày U.23 Việt Nam tập trung, ông Miura chỉ một lần mở lời với giới truyền thông. Điều đáng nói, ông thầy người Nhật “né” toàn bộ những câu hỏi liên quan đến bầu Đức và những học trò thuộc quân số của HAGL. Có phóng viên cố gắng khai thác, đề cập, lập tức ông Miura tỏ ra thiếu kiềm chế, suýt nổi cáu. Quan điểm của ông Miura rất rõ ràng: Ai lên U.23 Việt Nam cũng như nhau, không phân biệt là quân HA.GL hay đội bóng khác.
Thật ra phản ứng của ông Miura cũng đáng được chia sẻ. Bởi bỗng nhiên, giữa ông thầy người Nhật và bầu Đức xảy ra cuộc chiến kịch liệt. Ông Miura phớt lờ chỉ trích, chỉ tập trung vào công việc, nhưng chắc chắn trong lòng không thể vui. Ông thầy người Nhật chọn im lặng trước làn sóng công kích. Đôi lúc khi bị đẩy vào thế chân tường, ông Miura phản ứng: “Truyền thông cần câu chuyện ăn khách, nhưng tôi thì… miễn bình luận”.
Cái thế đối đầu giữa ông Miura và “nhóm HA.GL” trên các phương tiện truyền thông tự nhiên làm U.23 Việt Nam khổ sở. Bầu không khí ở U.23 Việt Nam rất căng, chẳng phải vì sự khắt khe của ông Miura. So với những đợt tập trung trước, giáo án của ông Miura lần này không có những bài “nhồi” thể lực đến mức khô cứng. Không những vậy, ông Miura còn tỏ ra khá linh hoạt, từ việc cho học trò nghỉ khá nhiều, thậm chí còn cắt ngắn cả giờ tập khi cơn mưa mùa đông bỗng nhiên ập xuống.
… và kệ?
Có một chuyện rõ ràng không vui cho U.23 Việt Nam: ông Miura đã nín nhịn, làm thinh để tập trung lo việc, “đối thủ” càng bắn tơi tả. Từ việc “dự báo” khả năng cầu thủ HA.GL lên tuyển rồi về hay nặng nhất là yêu cầu sa thải ông Miura thì nhận được tài trợ khủng. Cần lưu ý rằng, VFF đã xác định trao cơ hội cho ông Miura cầm quân tại VCK U.23 châu Á. Cho nên, việc đi hay ở của ông thầy người Nhật khi đáo hạn hợp đồng không còn quan trọng. Tác hại nhìn thấy gần nhất việc chính U.23 Việt Nam bị người nhà gây khó.

Ông thầy người Nhật chọn im lặng trước làn sóng công kích.
Hôm qua, khi có tin bầu Đức hỗ trợ cho Quế Ngọc Hải 400 triệu để giải quyết khoản đền bù cho Anh Khoa, cơ hội để trung vệ này dự VCK U.23 châu Á có vẻ sống lại. Tuy nhiên, dùng một người mà bầu Đức đã ra tay giải cứu, đấy cũng là bài toán không dễ cho HLV Miura. Thành công thì không nhiều điều để nói, còn thất bại khi có cả Quế Ngọc Hải trong tay đồng nghĩa, cái tài của Miura chỉ có bấy nhiêu.
HLV Miura bị chỉ trích, thậm chí có phần dè bỉu. Một người đang lĩnh xướng cho bộ mặt nền bóng đá trở thành cái “bia” bắn phá trước giải đấu lớn. Tất nhiên, nguyên nhân sâu xa ban đầu là do ông Miura bị nghi ngờ năng lực. Có điều đã tin thì tin cho trót, ít nhất là đừng bẻ ghế vào thời điểm đang làm nền cho một cuộc chơi lớn.
Ông Miura thì không biết… tiếng Việt để hiểu hết những gì đang bị chỉ trích, nhưng U.23 Việt Nam bê bết thì tiếng xấu thuộc về bóng đá Việt Nam.
THANH CHI
Thiếu trò rèn bài
Mặc dù triệu tập đến 30 cầu thủ, nhưng mấy buổi tập gần đây của U.23 Việt Nam, HLV Miura không có đủ quân để chia 2 đội hình đấu đối kháng. Bằng chứng là sáng qua, chỉ có 20 cầu thủ tập luyện ngoài sân. Còn đến buổi chiều, tân binh Lâm Ti Phông đã có mặt, nhưng cũng chỉ tập luyện trong phòng gym, chờ ngày ra mắt đồng đội trên sân tập. Đến giờ, ngoài Tuấn Anh tập trung trễ vào 9-12, Thanh Hiền cũng chưa giải quyết dứt điểm hợp đồng với Đồng Tháp để hội quân. Một loạt thành viên khác như Duy Mạnh, Minh Long, Văn Dũng… đều bị đau, phải tập riêng với chuyên gia trị liệu Kubo.
Ngoài việc thiếu người, thời tiết mưa lạnh ở Hà Nội cũng ít nhiều cản trở các buổi rèn quân của ông Miura. Hôm qua, ông thầy người Nhật liên tục phải cắt ngắn buổi tập vì mưa xối xả, không đảm bảo chất lượng. Cũng vì thế, hôm nay (5-12), U.23 Việt Nam chỉ lên kế hoạch tập 1 buổi rồi xả hơi.
G. HUY
Chỉ 20 cầu thủ được đăng ký tham dự VCK giải U.23 châu Á
Mới đây AFC đã công bố quy định: mỗi đội bóng tham dự VCK giải U.23 châu Á 2016 sẽ được đăng ký sơ bộ và mang sang Qatar (nước chủ nhà của VCK) tổng cộng 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 20 cầu thủ trong số này được đăng ký vào danh sách chính thức của các đội bóng tham dự VCK giải U.23 châu Á.
Q. PHẠM