Tuyển Đức và Hà Lan cùng bùng nổ với những chiến thắng “5 sao”

Ngôi sao tấn công Jamal Musiala ghi một bàn và kiến ​​tạo 3 bàn nữa khi tuyển Đức đè bẹp đội khách Hungary với tỷ số 5-0 vào thứ Bảy, trong khi Hà Lan cũng tạo nên một khởi đầu bùng nổ tại UEFA Nations League bằng chiến thắng 5-2 trước Bosnia & Herzegovina.

Jamal Musiala ghi một bàn và kiến tạo 3 bàn giúp tuyển Đức đè bẹp đội khách Hungary 5-0
Jamal Musiala ghi một bàn và kiến tạo 3 bàn giúp tuyển Đức đè bẹp đội khách Hungary 5-0

Đội tuyển Đức đã trình diễn một diện mạo mới, những người đã không còn bất kỳ nhà vô địch World Cup 2014 nào trong đội hình sau khi Thomas Mueller, Toni Kroos và Manuel Neuer giải nghệ. Cựu đội trưởng Ilkay Gundogan cũng đã kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình. HLV Julian Nagelsmann trước trận đấu đã nêu bật mục tiêu muốn thiết lập một nền tảng vững vàng cho một đội tuyển Đức hướng đến World Cup 2026, với ưu tiên là giành được những kết quả tốt trong thời gian tới để tạo động lực tích cực.

Đội tuyển đã lọt vào tứ kết Euro 2024 vào tháng 7 nhập cuộc nhanh chóng trong trận ra quân ở League A Bảng 3, khi dẫn trước Hungary với pha đệm bóng của Niclas Fullkrug từ đường kiến ​​tạo của tiền vệ Musiala ở phút 27. Kai Havertz đánh đầu trúng xà ngang ở phút 33, và sau đó bỏ lỡ một cơ hội lớn trong thời gian bù giờ của hiệp một. Nhưng Musiala đã ghi bàn ở phút 58, hoàn thành một pha phản công nhanh từ quả phạt góc của đội khách.

Germany.jpg
Florian Wirtz là người đã ghi bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà sau pha phối hợp một-hai với Musiala.

Florian Wirtz là người đã ghi bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà sau pha phối hợp một-hai với Musiala ở phút 66, trước khi Havertz một lần nữa đưa bóng trúng khung gỗ. Cầu thủ xuất sắc nhất trận Musiala sau đó đã chuyền bóng cho Aleksandar Pavlovic để ghi bàn ở phút 77. Cuối cùng, Havertz vẫn có thể tự mình ghi bàn với quả phạt đền ở phút thứ 81. “Thật thú vị khi được chứng kiến ​​điều đó ngày hôm nay”, Fullkrug cho biết. “Jamal đã có phong độ thực sự tốt. Thật tuyệt khi có cậu ấy trong đội hình. Chúng tôi đã có rất nhiều pha chạy sâu và khiến đối thủ thực sự gặp khó khăn. Ngay cả khi không có bóng, chúng tôi vẫn kiểm soát được trận đấu”.

Tuyển Đức vào thứ Ba sẽ đấu với Hà Lan, đội cũng bắt đầu chiến dịch UEFA Nations League của mình đầy sức mạnh bằng chiến thắng 5-2 trước Bosnia & Herzegovina tại Philips Stadion. Chủ nhà đã trải qua một số khoảnh khắc căng thẳng nhưng cuối cùng đã chứng tỏ mình quá mạnh so với Bosnia.

Netherlands.jpg
Hà Lan tạo nên một khởi đầu bùng nổ bằng chiến thắng 5-2 trước Bosnia & Herzegovina.

Tiền đạo tân binh của Man.United, Joshua Zirkzee đã ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của anh trong lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Hà Lan, giúp chủ nhà dẫn trước ở phút thứ 13. Nhưng Hà Lan đã bị bắt bài bởi một pha phản công nhanh 14 phút sau đó, chứng kiến ​​Ermedin Demirovic gỡ hòa. Tijjani Reijnders đã khôi phục lại lợi thế dẫn trước cho đội chủ nhà ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Cody Gakpo đã nâng tỷ số lên 3-1 sau khoảng 11 phút của hiệp hai. Cầu thủ kỳ cựu Edin Dzeko đã ghi một bàn thắng ở phút 73 để mang lại cho Bosnia hy vọng giành được điều gì đó, nhưng cầu thủ vào thay người Wout Weghorst và Xavi Simons đã ghi bàn trong những phút cuối để hoàn tất chiến thắng.

Đây là trận đấu đầu tiên của Hà Lan kể từ khi lọt vào bán kết Euro 2024, và HLV Ronald Koeman đã hài lòng trong nỗ lực làm mới đội bóng của mình với mục tiêu hướng đến World Cup 2026. “Chúng tôi đã chơi rất tốt khi giữ bóng. Rất tươi mới, nhanh nhẹn, thường xuyên tìm được người giữa các tuyến. Chúng tôi chắc chắn đã có một giai đoạn tốt sau giờ nghỉ, nhưng sau đó chúng tôi phải kết thúc trận đấu”, Koeman nói. “Khi Bosnia gỡ 2-3, bạn thấy đội của chúng tôi có chút nghi ngờ, nhưng điều này không cần thiết nếu bạn nhìn vào toàn bộ kế hoạch và diễn biến của trận đấu”.

Tin cùng chuyên mục