
Tuyển Anh sẽ vô địch World Cup 2010 sau khi đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết sau loạt sút penalty, đấy là công bố mới đây của các chuyên phân tích của ngân hàng của Mỹ, JP Morgan hôm thứ Tư.

Tuyển Anh đang tập huấn tại Áo.
Họ đưa ra nhận định trên sau khi áp dụng phương pháp phân tích định lượng khá phức tạp - thường được sử dụng để đánh giá cơ hội đầu tư - đối với 32 đội bóng tham dự giải đấu tại Nam Phi. Theo kết quả của các chuyên gia phân tích của ngân hàng JP Morgan thì: Brazil là đội bóng mạnh nhưng họ sẽ bị loại bởi Hà Lan sau loạt sút luân lưu tại tứ kết. Nhưng, Hà Lan sẽ bị tuyển Anh của Wayne Rooney loại tại bán kết trước khi chinh phục Tây Ban NHa ở trận chung kết, với chiến thắng sau loạt sút luân lưu - dù lâu nay sút luân lưu được xem là điểm yếu của tuyển Anh.
Hai nhà phân tích Matthew Burgess và Marco Dion dày công nghiên cứu với bảng báo cáo 69 trang, trong đó họ sử dụng các phương pháp thông thường như căn cứ tỷ lệ cược, bảng xếp hạng FIFA kết hợp với các tính toán số học như xu hướng đặt cược và quan điểm của nhà đầu tư.
Xem qua thì có lý, tuy nhiên, dự đoán tuyển Anh thắng giải có thể tạm chấp nhận khi đấy là một đội tuyển mạnh. Còn với những ai, dù hâm mộ cuồng nhiệt tuyển Slovenia khi xem xong dự đoán của các chuyên gia JP Morgan có lẽ không khỏi… thẹn thùng, khi thấy đội tuyển của mình sẽ vào đến trận… bán kết, trước khi dừng chân trước Tây Ban Nha.
Và Tây Ban Nha - đội bóng được đánh giá cao nhất cho chức vô địch - thay vì lo lắng họ hãy mỉm cười. Bởi phương pháp phân tích định lượng đã bị chỉ trích tơi bời sau khi thất bại trong việc dự báo về cơn khủng hoảng tài chính vừa qua.
Đỗ Linh