Vòng loại World Cup 2014

Trước trận gặp tuyển Áo: Người Đức lo lắng

Sau chiến thắng nhạt nhòa trước đảo Faroe, HLV tuyển Đức Joachim Loew thừa nhận là ông lo lắng khi kéo quân đến Vienna để đụng độ tuyển Áo vào thứ Ba tới trong khuôn khổ bảng C.
Trước trận gặp tuyển Áo: Người Đức lo lắng

Sau chiến thắng nhạt nhòa trước đảo Faroe, HLV tuyển Đức Joachim Loew thừa nhận là ông lo lắng khi kéo quân đến Vienna để đụng độ tuyển Áo vào thứ Ba tới trong khuôn khổ bảng C.

Trước các cầu thủ amateur của đảo Faroe, tuyển Đức đã vất vả tìm kiếm chiến thắng 3-0 ở Hanover hôm thứ sáu với 2 bàn của tiền vệ Mesut Ozil và bàn còn lại do công Mario Goetze. Trận thắng đó cho thấy phong độ kém của tuyển Đức hiện thời và Joachim Loew thừa nhận tuyển Áo sẽ là đối thủ khó khăn hơn nhiều.

Mesut Oezil (Đức, phải) tâng bóng qua tiền vệ Hallur Hansson của Faroe.

Mesut Oezil (Đức, phải) tâng bóng qua tiền vệ Hallur Hansson của Faroe.

Tuyển Áo vẫn chưa đá trận nào ở vòng loại bảng C và trận ra quân của họ chính là cuộc tiếp đón đối thủ láng giềng trên sân Ernst Happel - cuộc hội ngộ mà Đức giành chiến thắng đến 23 trong 37 lần đụng độ. Đội bóng của Loew từng vùi dập Áo đến 6-2 ở Gelsenkirchen trong lần gặp gần nhất hồi tháng 9-2011 (kết quả giúp Đức đoạt vé dự EURO 2012). Song Loew tin rằng lần này Đức không thể xem thường đội quân của HLV Marcel Koller

Tuyển Áo đa số là lính đánh thuê ở Đức nên trận đấu giống như cuộc nội chiến của Bundesliga. Và người Đức hiểu quá rõ mối đe dọa từ chuyên gia sút phạt của Schalke Christian Fuchs, năng lực ghi bàn của tiền đạo Werder Bremen Marko Arnautovic lẫn sức mạnh của tiền đạo cao gần 2 mét Marc Janko (hiện đang chơi cho Trabzonspor). Rõ ràng tuyển Áo là mối đe dọa thực sự, nhất là khi họ chơi trên sân nhà, còn Đức lại chưa đạt đến phong độ cần thiết. Loew nói: “Áo dĩ nhiên sẽ muốn giành chiến thắng, nên trận đấu sẽ diễn ra theo kiểu hoàn toàn khác với trận Luxembourg. Đấy là trận đấu chẳng dễ dàng chút nào, người Áo giờ đã mạnh mẽ hơn so với những năm trước. Họ muốn làm cuộc sống của chúng tôi thực sự khó khăn”.

Loew kéo quân đến Vienna với mối trăn trở về khả năng dứt điểm của đội nhà. Họ đã bị đánh bật khỏi EURO 2012 trong trận bán kết thua Italia 1-2 ở Warsaw hồi tháng 6, sau đó thua Argentina 1-3 ngay trên sân nhà, và lãng phí cơ hội trước “bị gạo” Faroe. Chỉ 3 trong số 15 cú sút vào khung thành Gunnar Nielsen làm tung mành lưới, trong lúc thủ thành của Manchester City này đã đẩy được vô số cú sút của đội chủ nhà. Loew nói: “Hiển nhiên là chúng tôi có thể làm tốt hơn để chuyển những cơ hội của mình thành bàn thắng. Nhất là trong hiệp đầu, chúng tôi lẽ ra phải ghi rất nhiều bàn. Chúng tôi kết dính đội hình bằng những đường chuyền gắn và những pha phối hợp ăn ý, nhưng dứt điểm lại không hoàn hảo 100%. Đội tuyển cần tận dụng cơ hội có được và dứt điểm lạnh lùng”.

Loew cũng phản bác lập luận cho rằng Oezil ghi bàn là hệ quả của cuộc tranh giành vị trí với Luka Modrid ở Real Madrid. Ông nói: “Oezil có thừa phẩm chất để ghi bàn. Đối với tôi, anh ấy là cầu thủ chói sáng trên sân và thực sự gây ấn tượng. Nhiều ngón đòn tấn công của chúng tôi đến từ cậu ta và Oezil vẫn luôn để mắt tới khung thành”.

Trận đấu với Áo là khởi đầu cho 3 trận khó khăn của Đức ở vòng loại khi sau chuyến du hành đến Vienna, họ sẽ phải đến Dublin gặp CH Ailen ngày 12-10, trước lúc tiếp Thụy Điển ở Berlin ngày 16-10.

Thanh Như

Tin cùng chuyên mục