(VTV2, VCTV3 trực tiếp lúc 19 giờ ngày 21-12)
Mười năm dài đằng đẵng, tuyển Việt Nam lỗi hẹn với trận chung kết AFF Cup. Cũng trong 10 năm ấy, tuyển Việt Nam bất phân thắng bại với tuyển Singapore, dù đội bóng đảo quốc sư tử đã thêm 2 lần leo lên đỉnh cao nhất bóng đá khu vực. Lịch sử sẽ bước sang một trang mới khi Singapore và Việt Nam rơi vào cảnh người đi, kẻ ở sau cuộc đụng độ nảy lửa tối nay.
LÀM LẠNH CÁI ĐẦU
Việt Cường (2) vượt qua Bennett (16) ở trận lượt đi - cũng là niềm tin của các tuyển thủ Việt Nam sẽ qua mặt Singapore trong trận đấu tối nay để đưa lịch sử lật sang trang mới. Ảnh: Hoàng Anh
Ông Calisto lấp lửng tuyên bố, tuyển Việt Nam sẽ có vài xáo trộn đội hình trong trận chiến sinh tử tối nay với người Singapore. Nhưng thực tế, đội hình của tuyển Việt Nam ít có thay đổi, bởi cỗ máy đang chạy trơn tru trên đường ray, dễ gì lại xáo trộn. Chỉ có duy nhất xáo trộn ở vị trí tiền vệ trái: Tấn Tài trả lại vai trò này cho Thành Lương.
Sự trở lại của Thành Lương đi kèm với hy vọng giúp áp lực từ cánh trái cân đối hơn so với bên hành lang phải. Dẫu sao, xáo trộn ấy cũng không phải là cách làm mới đội hình của ông Calisto, bởi thật ra, đó chỉ là cách trở lại với sự an toàn nhất trong điều kiện có thể.
Không làm mới đội hình, ông Calisto dường như chỉ tập trung làm nguội những cái đầu còn đang ngất ngây với trận hòa trên chân ở lượt đi. Đá trên sân khách và không có “vốn” trong tay, đồng nghĩa với cả núi thách thức rình rập. Duy trì lối chơi, giữ cỗ máy chạy trơn tru chưa đủ. Điều quan trọng là làm lạnh đi cái đầu, giữ tỉnh táo mới giúp đôi chân ngoan ngoãn, dễ bảo.
Những điều kỳ diệu ở trận lượt đi bây giờ đã là quá khứ, trong khi thực tế tối nay lại luôn chứa đựng những hiểm nguy rình rập, vì người Singapore được chơi trên chính lãnh địa của họ.
Ông Calisto than thở, mối quan ngại lớn nhất của ông chính là khả năng ghi bàn của các chân sút. Nó là khiếm khuyết duy nhất của tuyển Việt Nam ở lượt đi. Việc tiếp tục đặt niềm tin vào cặp Công Vinh - Việt Thắng thực sự là ván bài mạo hiểm, nhưng ông Calisto gần như không có chọn lựa khác.
Cũng bởi vậy, ông thầy người Bồ cố làm lạnh mối bức bách vì hiệu suất ghi bàn quá thấp của cặp tiền đạo để cầu mong họ phát hỏa, nổ súng ở đúng thời điểm quyết định nhất của cuộc chơi. Thế nên, ông Calisto đã “lờ” đi khả năng phân định chiến thắng bằng đấu súng, dù ông đã chuẩn bị rất kỹ cho học trò.
LỊCH SỬ SANG TRANG MỚI
Tuyển Việt Nam cố kiềm chế, làm lạnh cái đầu, còn người Singapore thì chịu áp lực phải thể hiện sức mạnh của nhà vô địch. “Cáo già” Avramovic đã nắn gân đội khách bằng lời dọa dẫm, tuyển Việt Nam phải chịu sức ép tâm lý hệt như những gì đội bóng sư tử biển từng hứng chịu ở Mỹ Đình 4 ngày trước, thậm chí còn ghê gớm hơn. Avramovic cũng nói cứng rằng, nếu ông Calisto muốn lịch sử sang trang thì người Singapore sẽ giữ vai diễn chính, vì họ vẫn đường đường là ĐVKĐ Đông Nam Á.
Tất nhiên, sự tự tin của Avramovic không đơn giản chỉ nhờ sức ép của khán giả nhà. Ông thầy người Serbia nói rằng, khả năng trở lại của Wilkinson là 50-50, nhưng gần như chắc chắn “ngoại binh” này sẽ có mặt, nhờ thế, tuyến giữa của Singapore giàu sức sống hơn khi Shi Jiayi (người Singapore nói rằng, Shi Jiayi có thể vắng mặt vì bị cảm, nhưng đấy chỉ là một đòn hỏa mù) được trở về giữ vai “nhạc trưởng” kiến thiết lối chơi. Không chỉ vậy, Indra Sahdan cũng phải nhường chỗ cho Noh Alam Shah, nhằm tạo cho sức công phá của đội chủ nhà thêm đa dạng, mạnh mẽ.
Nếu xóa sạch ký ức ở trận lượt đi, rõ ràng tuyển Việt Nam lại phải nằm cửa dưới. Các học trò ông Calisto cũng không thể thay đổi cách đánh mới để người Singapore phải giật mình. Nhưng nếu giữ được nhịp và tránh bị cuốn vào những đòn “dằn mặt” của người Singapore, nhất là tìm được sự lóe sáng trong thời điểm quyết định từ sự hợp lý của lối chơi, vai chính sẽ do thầy trò Calisto đóng chứ không phải chủ nhà Singapore.
Một sự trả thù ngọt ngào cho trận thua 10 năm trước đi kèm với chương mới của lịch sử!
Dự đoán: Việt Nam thắng 1-0
YẾN NHI
Phát biểu trước trận đấu
HLV Calisto (Việt Nam):
“KHÓ, NHƯNG VIỆT NAM SẼ VÀO CHUNG KẾT!”
"10 năm qua, ở AFF Cup, Việt Nam chưa từng thắng Singapore. Ở bán kết lượt về này, tôi cùng các cầu thủ sẽ thay đổi lịch sử bằng một kết quả tốt hơn. Lúc này, lợi thế đang thuộc về Singapore khi họ chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, sau trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, các tuyển thủ Việt Nam đều rất tự tin cho cuộc đối đầu trên đất khách.
Tâm lý các tuyển thủ rất thoải mái. Hạn chế lớn nhất của Việt Nam lúc này vẫn là khả năng dứt điểm và tận dụng tốt cơ hội. Trong những buổi tập trên đất Singapore, các tuyển thủ đã được luyện tập khá kỹ càng, và tôi hy vọng, điểm yếu cố hữu trên sẽ được giải quyết. Có bàn thắng vào lưới chủ nhà, chắc chắn Việt Nam có cơ hội vào chung kết nhiều hơn. Qua 2 trận giao hữu trước giải cùng trận bán kết lượt đi, tôi biết Singapore không dễ bị đánh bại, nhưng Việt Nam sẽ vào chung kết!”.
HLV Avramovic (Singapore):
“VIỆT NAM SẼ CHỊU NHIỀU ÁP LỰC!”
"Theo tôi, dù là chủ nhà, nhưng đây là trận đấu rất khó khăn cho Singapore. Tuy nhiên, lúc này Singapore vẫn đang là đội có nhiều lợi thế hơn để giành thắng lợi. Với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, được thi đấu trên mặt sân quen thuộc, nên tinh thần thi đấu của Singapore sẽ tốt hơn. Lúc này, các học trò của tôi chỉ chờ tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
Ở bán kết lượt đi, Singapore đã chịu áp lực nặng nề từ khán giả tại Việt Nam. Vì vậy, đội Việt Nam cũng sẽ phải chịu cảnh tương tự khi thi đấu trên đất Singapore. Bóng chưa lăn, cơ hội ngang bằng với 2 đội, nhưng tôi tin tưởng Singapore sẽ có chiến thắng”.
THU QUYÊN (ghi)
(SGGP Thể thao)