Trước 2 trận đấu sớm vòng 9 V-League 2011 (ngày 31-3): Hứa hẹn hấp dẫn

Đến thời điểm này, cả Bình Dương lẫn Hà Nội T&T, những tên tuổi lớn của V-League, đều chỉ để lại nỗi thất vọng. Bộ đôi này đang có những chệch choạc về phong độ thi đấu, thành tích cứ trồi sụt trên bảng xếp hạng.
Trước 2 trận đấu sớm vòng 9 V-League 2011 (ngày 31-3): Hứa hẹn hấp dẫn

Đến thời điểm này, cả Bình Dương lẫn Hà Nội T&T, những tên tuổi lớn của V-League, đều chỉ để lại nỗi thất vọng. Bộ đôi này đang có những chệch choạc về phong độ thi đấu, thành tích cứ trồi sụt trên bảng xếp hạng.

Nếu như HN T&T còn có cái để giải thích là việc bổ sung lực lượng có chừng mực thì Bình Dương, sau 3 trận thua trên sân nhà tính từ đầu giải, đang gặp khủng khoảng. Lãnh đạo Becamex đã phải “triệu hồi” ông Trần Văn Đường (trưởng đoàn các năm vô địch 2007, 2008) về nắm ghế giám đốc điều hành. Đây được xem như chỉ mới là bước 1 của Bình Dương trong giai đoạn củng cố này. Nhân vật kế tiếp được dự báo liên quan đến ghế HLV trưởng của ông Ricardo. Nếu phải thay luôn cả HLV thì đúng là Bình Dương vẫn rất thèm khát chức vô địch.

N.Sài Gòn hứa hẹn sẽ hưng phấn trong cuộc tiếp đón SLNA sau khi được lãnh đạo TPHCM gặp gỡ động viên. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

N.Sài Gòn hứa hẹn sẽ hưng phấn trong cuộc tiếp đón SLNA sau khi được lãnh đạo TPHCM gặp gỡ động viên. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Nhưng điều quan trọng của họ trong lúc này là tinh thần thi đấu của các cầu thủ trên sân, không còn sức rướn mỗi khi bị dẫn bàn và niềm hứng khởi cũng mất dần trước áp lực ngày càng lớn từ các khán đài. Đó mới là “tử huyệt” của Bình Dương. Chính tân trưởng đoàn Trần Văn Đường cũng thừa nhận: “Lực lượng và tâm lý thi đấu là hai điểm yếu của chúng tôi hiện tại. Sẽ phải tháo gỡ từng bước nhưng điều đầu tiên là tâm lý thi đấu”.

Trong trận cầu “đinh” với nhà vô địch HN T&T, các trụ cột Quang Thanh, Leandro và Joseph sẽ trở lại nhưng Lee Nguyễn và Philani vẫn chưa chắc ra sân vì chấn thương. Trong khi chủ nhà đang lo “đối nội” thì ngược lại, HN T&T khá thoải mái trong chuyến làm khách chiều nay. HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra hào hứng trước thông tin Lê Công Vinh đã xin đăng ký thi đấu trở lại khi anh tự tin mình có phong độ tốt nhất. Có thể nói, HN T&T đang tạm chiếm ưu thế về mặt tâm lý bởi mới chỉ 4 ngày sau trận thua vỡ mặt trước SLNA, chẳng biết đội chủ sân Gò Đậu có gượng dậy nổi không?

Trong khi đó trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn sẽ tiếp Sông Lam Nghệ An. Về lực lượng, N.Sài Gòn nhỉnh hơn nhưng sự đồng đều thì thua xa đội khách SLNA, hiện đang đứng nhì bảng xếp hạng. Giới hâm mộ TPHCM hy vọng, thành tích chơi rất tốt trên sân nhà của N.SG sẽ tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi thì nếu SLNA cứ đá rắn, đá rát như đã làm trước Bình Dương tuần trước thì N.SG khó mà có trọn 3 điểm.

Dù sao, vẫn đặt niềm tin vào “cửa” đội chủ nhà. Hy vọng, đội của ông Mai Đức Chung hưng phấn sau buổi gặp gỡ chân tình với lãnh đạo thành phố vừa qua.

  • Lịch thi đấu:

Sân Bình Dương (16g00): Bình Dương – Hà Nội T&T

Sân Thống Nhất (17g00): Navibank SG – Sông Lam Nghệ An.

N.Hoàng - T.Oanh

Tin cùng chuyên mục