
Có những cái dớp phủ dầy lên 2 cặp đấu sớm của vòng 8 Eximbank V-League 2011. Trong đó, 2 đại diện phía Bắc Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T chịu sức ép nặng nề hơn cả, nhất là khi ngôi đầu bảng đang vẫy gọi phía trước.
Sân Gò Đậu (16 giờ): B.Bình Dương (5) - Sông Lam Nghệ An (2) (VTV3 trực tiếp)
Cách nhau 3 bậc nhưng sự khác biệt giữa chủ và khách là hiệu số phụ (SLNA 13 điểm, hiệu số + 5, còn B.Bình Dương có hiệu số là +2). Hài hước ở chỗ, B.Bình Dương mới chính là 1 trong 2 đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất V-League. Điều đó chỉ ra tử huyệt của đội chủ sân Gò Đậu: hàng thủ B.Bình Dương rất mong manh với 13 lần thủng lưới, chỉ nhỉnh hơn 3 đội chiếm vị trí chót bảng là Hà Nội ACB, ĐT.Long An và Thanh Hóa.

Liệu Sông Lam Nghệ An (áo trắng) sẽ xua tan được nỗi ám ảnh trước B.Bình Dương? Ảnh: Hoàng Hùng
Thật ra thì những điểm mạnh yếu của B.Bình Dương hay SLNA đều đã phô bày đầy đủ. Hai đội bóng ấy quá hiểu nhau, nhất là khi trong đội hình mỗi đội đều có rất nhiều cầu thủ có dịp ăn ngủ, chơi bóng cùng nhau trong những lúc khoác áo đội tuyển Việt Nam. Có nghĩa họ chẳng còn “bài” gì để giấu, nếu chỉ xét đơn thuần về tính chuyên môn. Thế nhưng, như bị ma ám, SLNA thường khổ sở mỗi khi đụng độ B.Bình Dương. Có được đá ở sân Vinh chăng nữa, đội bóng xứ Nghệ cũng không lấn át được đối thủ, thậm chí còn chuốc phải những thất bại đau đớn. Cái dớp ấy ám ảnh thầy trò Nguyễn Hữu Thắng, nhất là khi cả B.Bình Dương lẫn SLNA đều có dịp rung rinh trước cơ hội leo lên đầu bảng.
Ở cuộc đụng độ này, chủ và khách đều chịu tổn thất B.Bình Dương vắng trung vệ Viết Mẫn, còn SLNA mất Tuấn Anh cùng do án treo giò. Nhưng có vẻ, tổn thất của B.Bình Dương phải chịu đựng sẽ khiến họ vất vả hơn, bởi khả năng ra sân của Chí Công còn đang bỏ ngỏ. Nếu trung vệ gốc Cần Thơ này không ra sân, vấn đề ở hàng thủ của B.Bình Dương càng thêm nghiêm trọng và nó đẩy đội chủ nhà vào thế chông chênh, đặc biệt là khi hàng công của SLNA có Kavin rất khỏe và cực kỳ biết cách chớp cơ hội ghi bàn.
So với chủ nhà, SLNA không có nhiều “sao” trong đội hình nhưng họ đồng đều và dày dạn hơn ở thời điểm này. Chính vì vậy, một khi đội khách biết cách khóa được những “ông tây” vừa quái và đẳng cấp của B.Bình Dương, nhất là xé toang hàng thủ vốn đã rất mong manh của đội chủ nhà, SLNA hoàn toàn có cửa phá dớp.
Dự đoán: SLNA thắng 2-1
Sân Cao Lãnh (16 giờ): CS.Đồng Tháp (1)-Hà Nội T&T (4) (VCTV3 trực tiếp)
Nếu không có màn tế sống trọng tài Vũ Bảo Linh của Lê Công Vinh và những lần dội xà ngang, cột dọc ở mùa trước, Hà Nội T&T sẽ không bị ám ảnh bởi CS.Đồng Tháp như vậy. Sáu lần đụng độ trong lịch sử, Hà Nội T&T thắng 4, thua 2. Nhưng trận thua 1-2 ở V-League 2010 là khó chịu và khó gột rửa đi nhất, bởi những tổn thất về danh tiếng mà đội bóng thủ đô phải hứng chịu sau trận thua đau đớn ở Cao Lãnh.
So với CS.Đồng Tháp, Hà Nội T&T đang kém 2 điểm và thua 3 bậc. Nhưng trừ phi CS.Đồng Tháp lấy trọn 3 điểm, ngôi đầu bảng của đội chủ sân Cao Lãnh mới được yên ổn. Bằng không, Đồng Tháp hoàn toàn có thể bị SLNA, B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng, thậm chí là chính Hà Nội T&T xô ngã khỏi ngôi đầu. Với đội bóng ít có cơ hội đứng trên đỉnh V-League thì kéo dài được chừng nào hay chừng ấy, nhất là khi đội bóng của HLV Phạm Công Lộc phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tinh thần.
Công bằng mà nói, cặp đấu ở Cao Lãnh không chỉ thu hút vì những yếu tố ngoài sân cỏ mà nó còn là dịp cho V-League chiêm ngưỡng 2 đội bóng định hình rất nét lối chơi riêng đụng độ nhau. Ưu thế có vẻ nhỉnh hơn cho CS.Đồng Tháp, vì yếu tố sân nhà, tinh thần và phong độ. Nhưng Hà Nội T&T cũng đã trở lại, đã biết vượt khó để tìm lại cảm hứng chiến thắng. Có thể khả năng ra sân của Công Vinh, thậm chí là Gonzalo, còn đang là 50-50 nhưng trận này, Hà Nội T&T được “bơm” tinh thần bằng ý chí phục thù cho vết đen của mùa trước. Bắt được Samson, khóa được những pha dốc cánh của Minh Hưng, Phước Thạnh, Hà Nội T&T sẽ có cửa, bởi như trận thua 1-2 mùa trước, chính đội khách mới là đội chơi hay và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn.
Dự đoán: Hòa 2-2
Ngọc Linh