Trước 2 trận đấu sớm vòng 7 V-League 2010 (ngày 2-4): Soán ngôi đầu?

Có 3 đội ra quân sớm chiều nay đủ khả năng soán ngôi đầu của Hà Nội T&T, ít nhất là thành quả ấy tồn tại trong 36 giờ. Một phần thưởng nhỏ bé, mang nặng giá trị tinh thần, nhưng đã hun đúc cho 2 cặp đấu sớm thêm máu lửa.
Trước 2 trận đấu sớm vòng 7 V-League 2010 (ngày 2-4): Soán ngôi đầu?

Có 3 đội ra quân sớm chiều nay đủ khả năng soán ngôi đầu của Hà Nội T&T, ít nhất là thành quả ấy tồn tại trong 36 giờ. Một phần thưởng nhỏ bé, mang nặng giá trị tinh thần, nhưng đã hun đúc cho 2 cặp đấu sớm thêm máu lửa.

Sân gò đậu (15g30): B.BÌNH DƯƠNG (5) - V.NINH BÌNH (3) 

VTV3 trực tiếp

Cả B.Bình Dương và V.Ninh Bình đều có quyền mơ đến việc soán ngôi đầu bảng của Hà Nội T&T. Trường hợp này xảy ra nếu SHB Đà Nẵng thúc thủ tại sân Vinh, còn cặp đấu tại Gò Đậu có phân chia thắng - thua rạch ròi. Việc nhảy lên ngôi đầu dĩ nhiên chỉ có tính chất thời vụ, giải tỏa tinh thần. Nhưng đối với B.Bình Dương và V.Ninh Bình, điều ấy đang rất cần thiết, nhất là khi họ vừa cùng bị đá văng khỏi Cúp Quốc gia dưới tay của những đối thủ bị coi là “cửa dưới”.

So về lực, chủ và khách đều thuộc loại tám lạng, nửa cân. Nhưng đội khách V.Ninh Bình lại sở hữu 2 nhân vật hiểu đội bóng đất Thủ như lòng bàn tay: HLV Lê Thụy Hải và trung vệ Như Thành. Hẳn nhiên, bộ đôi này sẽ tung hết hiểu biết về B.Bình Dương để hạ đối thủ này, giống như cách Hải “lơ” giúp Thể Công quật ngã B.Bình Dương lấm lưng, trắng bụng tại Gò Đậu mùa trước.

Đội bóng V.Ninh Bình đã có buổi tập làm quen sân Bình Dương vào hôm qua 1-4. Ảnh: Dũng Phương
Đội bóng V.Ninh Bình đã có buổi tập làm quen sân Bình Dương vào hôm qua 1-4. Ảnh: Dũng Phương

Tại Gò Đậu, B.Bình Dương đã phải nếm những cay đắng như thua ĐT.LA, hoặc tê tái khi bị Hòa Phát HN giật lấy 1 điểm mang về. Vấn đề của chủ nhà là khả năng săn bàn, bởi 5 trận gần đây, học trò của HLV Mai Đức Chung mới chỉ ghi được 3 bàn. Đó là điều tồi tệ đối với hàng công sở hữu đến 3 cựu vua phá lưới. Vì lẽ đó, khi đối mặt với một hàng thủ vừa có sự am hiểu (Như Thành), vừa có sự tăng viện chắc chắn của thủ môn Đinh Hoàng La, có thể nỗi thất vọng của chủ nhà còn nối dài.

Dự đoán: V.Ninh Bình thắng 2-1

Sân vinh (17 giờ): SLNA (11) - SHB ĐÀ NẴNG (2)

VCTV3 trực tiếp

Hai đội bóng đã từng là “cạ” cứng của nhau. Thậm chí 2 mùa trước, thủ môn Đức Cường (SHB Đà Nẵng) phải khổ sở biện minh cho sự sai lầm ngớ ngẩn, dẫn đến trận hòa “kịch tính” ngay tại Chi Lăng. Tuy nhiên, thời điểm này, không ai nghĩ SLNA và SHB Đà Nẵng sẽ nối lại tình xưa. Đội chủ sân Vinh giờ đã có bầu sữa mới, nên quyết chuyển mình để trơn tru trong những nỗ lực đánh bóng lại ánh hào quang của “lò” SLNA. Ngược lại, SHB Đà Nẵng đang là thế lực mới của bóng đá Việt Nam, nên những đội bóng đang muốn tìm lại mình kiểu SLNA càng khao khát quật ngã đối thủ.

Hoàn cảnh giữa chủ và khách đang rất đối lập: SHB Đà Nẵng chiễm chệ ẩn sau người em Hà Nội T&T với 12 điểm (nhưng dư 1 trận chưa đấu), nên chỉ cần 1 trận hòa tại sân Vinh cũng có thể giúp họ giật lại ngôi đầu bảng. Trong khi đó, SLNA đang bết bát và việc áp sát vị trí đèn đỏ đang khiến sức ép đè nặng lên bộ đôi Hồng Thanh - Hữu Thắng. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của Helio và Văn Quyến kịp lúc sẽ ít nhiều tạo hy vọng cho đội chủ sân Vinh có “tẩy” trong ván bài quyết định.

Thực tế, HLV Lê Huỳnh Đức đang xoay vòng sử dụng luân phiên cầu thủ tại SHB Đà Nẵng. Nhưng nhờ đội hình có chiều sâu, SHB Đà Nẵng xoay tua mà vẫn giữ nguyên bản sắc lẫn lối chơi đáng sợ của nhà ĐKVĐ V-League. Chính vì thế, khoan phá hàng thủ hay nhất V-League trong thời điểm hiện tại là nhiệm vụ cực kỳ nhọc nhằn đôi với đội chủ nhà. 1 điểm cho SLNA cũng là thỏa nguyện?

Dự đoán: Hòa 1-1

NGỌC LINH

Tin cùng chuyên mục