Ngay sau trận thua trước đối thủ Malaysia, thêm vào đó đội tuyển đang bị nghi ngờ có tiêu cực. Trung vệ Phước Tứ đã nói lời chia tay đội tuyển Quốc gia để tập trung cho V-League 2015 trong màu áo B.Bình Dương.
Phước Tứ, Công Vinh và Tấn Tài là ba cầu thủ còn lại từ chức vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam. 6 năm sau đó, Phước Tứ vẫn là sự lựa chọn của BHL trên hành trình chinh phục ngôi vương AFF Cup 2014. Trên thực tế Phước Tứ đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng sau 3 trận đấu vòng bảng và trận đấu lượt đi trên sân Shah Alam. Thế nhưng trên sân Mỹ Đình tại trận đấu bán kết lượt về, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam trong đó có trung vệ số 3 đã mắc quá nhiều sai lầm dẫn đến trận thua “không tin nổi” của đội tuyển Việt nam. Thậm chí nhiều câu hỏi được đặt ra rằng Phước Tứ đã ở đâu trong 4 bàn thua của đội chủ nhà?

Phước Tứ (phải) chẳng thể ngờ trận thua “muối mặt” là trận đấu cuối cùng của sự nghiệp trong màu áo tuyển.
Lời chia tay của trung vệ gốc Quảng Nam được đưa ra trong thời điểm chẳng mấy vui vẻ khi đội tuyển thua sốc 2-4 trước Malaysia ngay trên sân nhà, qua đó chia tay AFF Cup 2014 trong sự nghi ngờ có tiêu cực. Thậm chí Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc để xem xét lại những sai lầm khó hiểu của hàng thủ đội tuyển Việt Nam.
“Tôi xác định sẽ chia tay ĐTQG sau AFF Cup này, nhưng không nghĩ lại phải nói ra sớm như vậy khi ĐTVN dừng chân ở bán kết. Thực sự là tôi và các đồng đội đều rất buồn, nhưng bóng đá luôn là vậy. Giữa vinh quang và thất bại luôn mong manh…”, Phước Tứ chia sẻ.
Nói về việc đội đang bị nghi ngờ có dấu hiệu tiêu cực, trung vệ sinh năm 1984 tâm sự: “Nghi ngờ là quyền của dư luận. Nhưng mong mọi người nhìn nhận thật khách quan. Chiến thắng mang về cho chúng tôi nhiều thứ hơn là trận thua chứ, như vinh quang, tài chính (VFF đã thưởng 3 tỷ đồng cho đội sau trận bán kết lượt đi). Là cầu thủ, tôi quá quen với những nghi ngờ như vậy sau nhiều trận đấu. Nhiều người nói tôi chắc e ngại dư luận nên sẽ tắt máy điện thoại. Tôi có làm gì sai đâu mà phải làm như vậy. Lương tâm tôi trong sáng nên không e ngại. Tôi chỉ buồn vì tôi và anh em đã cố gắng nhưng nay mọi nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa”. Nhưng tôi càng buồn hơn khi đọc thấy những phát biểu của lãnh đạo như hôm nay. Suốt thời gian từ tháng 8 tới nay, anh em chúng tôi miệt mài tập luyện và cố gắng từng giây phút thi đấu trên sân. Nhưng chỉ một hiệp đấu, chúng tôi có cảm giác như mình trở thành tội đồ”.
Phước Tứ sẽ có ít ngày nghỉ ngơi bên gia đình trước khi tập trung cùng CLB B.Bình Dương để chuẩn bị cho mùa giải 2015 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1-2015.
Đức Thành