Trận hòa của những sai lầm

Chelsea - Everton 3-3

Ngay từ hiệp một, khán đài sân Stamford Bridge đã chìm trong im lặng. Đơn giản vì chẳng có lý do gì để phải rời mông khỏi ghế mà reo hò, cổ vũ. Màn trình diễn nhợt nhạt của Chelsea trong 45 phút đầu tiên đã dự báo tai ương đến trong hiệp hai.

Giữa hiệp một, người ta thấy Roberto Martinez của Everton chủ động đến cạnh HLV Guus Hiddink để nói chuyện khá vui vẻ, cứ như thể ông ta chẳng có việc gì để làm dù đang dẫn quân đến làm khách ở London và bản thân ông ta cũng đã từng thua trắng 6 trận tại đây. Hình ảnh đó đã nói lên tất cả: suốt hiệp một, Chelsea chỉ có đúng 1 cú sút về khung thành của thủ môn Tim Howard. Họ thậm chí còn không thể đưa bóng tiếp cận với vùng cấm địa đối phương bởi Everton đã có một cách tiếp cận trận đấu quá hợp lý. Họ chơi pressing ngay từ giữa sân, gần như không cho cầu thủ Chelsea có thời gian xử lý bóng. Không chỉ có thế, với Lukaku lực lưỡng cắm ở trên và một Ross Barkley với kỹ năng xử lý bóng kỹ thuật, Everton vẫn tạo được những áp lực cần thiết khiến Chelsea không thể dâng cao đội hình.

Diego Costa (trái, Chelsea) tranh bóng với John Stones (Everton).

Cũng cần phải nói là ông Hiddink đã mắc sai lầm về nhân sự khi bố trí đến 2 tiền vệ phòng thủ là Mikel và Matic cùng đá từ đầu. Matic vốn đã đánh mất mình từ thời Mourinho, sự có mặt của anh ta không giúp cho Chelsea phòng thủ tốt hơn mà chỉ khiến năng lực tấn công giảm đi thấy rõ. Người ta thấy Pedro phải thường xuyên lùi về để tổ chức chuyền bóng ngay vòng tròn trung tâm, có tình huống còn chạy thẳng về sân nhà để… phá bóng. Có thể ông Hiddink đã nhận thấy quá trình cải thiện trong phòng ngự không tốt nên cố gắng lấy số đông để bù chất lượng, nhưng rõ ràng, có thêm người thì vẫn thế.
***

Sai lầm ấy của Hiddink đã trả giá ngay khi Everton đẩy tốc độ tấn công với sự tham gia của Leighton Baines và Lennon ở 2 cánh trong đầu hiệp hai. Hàng thủ Chelsea ngay lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn khi mà chỉ cần một Lukaku thì đã cần đến 2 hậu vệ theo kèm. Cả 2 bàn thắng của Everton ở các phút 50 và 56 đều có cùng kịch bản: Lukaku cầm bóng đè người di chuyển trước khi chuyền ra biên để Baines hay Lennon chuyền ngược vào trong. Trong các tình huống đó, có đến 6-7 cái bóng áo xanh đứng trong vùng cấm địa nhưng lần chạm bóng duy nhất của họ lại chính là pha đá phản lưới nhà của Terry ở bàn mở tỷ số.

HLV Guus Hiddink chẳng còn chọn lựa nào khác khi đưa Oscar vào thay Matic để chơi tất tay. Họ để thua bàn thứ 2 ngay khi Oscar xuất hiện trên sân nhưng đổi lại, có đến 2 bàn thắng từ phút 64 đến phút 66 để cân bằng tỷ số. Chính sự cơ động của Oscar đã giải phóng cho Fabregas và chính tiền vệ người Tây Ban Nha đã chuyền đường bóng dài chính xác giúp Costa băng xuống để gây áp lực buộc thủ môn và hậu vệ Everton không kiểm soát được bóng trước khi ghi bàn vào khung thành trống. Fabregas là người được ghi tên ở  bàn thứ 2 khi xuất hiện trong vùng cấm để tung cú sút cận thành, đưa bóng bật người hậu vệ Everton đổi hướng làm bó tay thủ thành Howard.

Một bình luận viên của BBC đã nói rằng lẽ ra Chelsea đã chiến thắng nếu như họ có tiền đạo giỏi. Trong một thế trận mạo hiểm để chơi tấn công và tinh thần đang lên thì Chelsea lại mắc đúng căn bệnh cũ: không có người ghi bàn. Costa dù có 1 bàn thắng nhưng đa số những tình huống đáng chú ý lại là những trò gây hấn với đối phương. Remy vào sân ở phút 80 cũng chẳng tạo ra sự khác biệt. Đã có đến 12 cú sút, phân nửa số đó đi đúng hướng trong hiệp hai nhưng không có thêm bàn thắng cho Chelsea và cuối cùng, chuyện gì đến phải đến: hàng thủ của Chelsea lại mắc sai lầm trong kèm người để cho hậu vệ Mori ung dùng đệm bóng nâng tỷ số lên 3-2 từ một tình huống mà các hậu vệ Chelsea đứng yên vì tưởng là bóng đi hết đường biên ở phút 90.

Rất may cho Chelsea khi trận đấu được cộng thêm đến 7 phút, ông trọng tài Mike Jones để đến phút thứ 8 vẫn chưa cắt còi và ngay những giây cuối cùng, cú đánh đầu chuyền bóng của Ivanovic đã tạo cơ hội cho một hậu vệ khác là Terry đệm lòng trong tư thế việt vị, giật lại 1 điểm cho đội nhà.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục