Vòng 17 Giải hạng Nhất 2016
Không có bất ngờ nào diễn ra ở vòng 17 Giải hạng Nhất diễn ra chiều qua, 13-8 khi ở ngày nhận Cúp vô địch, đội TPHCM bỏ túi chiến thắng đậm đà nhất kể từ đầu giải, 7-0 trước Cà Mau.

Đội TPHCM trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Dũng Phương
Sau khi chỉ ghi 2 bàn trong 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Lư Đình Tuấn nã vào lưới thủ thành Văn Khoa 5 bàn nữa để tạo nên chiến thắng cách biệt nhất ở mùa giải năm nay. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc Cà Mau chính thức trở lại Giải hạng Nhì chỉ sau đúng một mùa lên hạng. Ngay cả khi thắng, đội bóng đất Mũi cũng không thể thay đổi số phận vì ở trận đấu cùng giờ Bình Phước thắng đậm Phú Yên 5-1.
Nhóm cuối đã được định đoạt còn tốp 4 cũng vãn tuồng khi Viettel thắng Tây Ninh 3-0. Cộng với việc Nam Định bất ngờ để Đắk Lắk cầm hòa 2-2 ngay trên sân Thiên Trường, Viettel nhảy 1 bậc lên xếp thứ 3 do hơn đội bóng thành Nam chỉ số phụ khi 2 bên có cùng 29 điểm. Đồng Nai vẫn giữ được ngôi nhì bảng với 1 điểm giành được trong trận hòa 0-0 trước Huế. Chỉ cần có 3 điểm ở trận cuối trên sân của Đắk Lắk, đội bóng cù lao Phố sẽ xây chắc ngôi Á quân, qua đó có chút lợi thế trong cuộc chiến giành quyền lên V-League 2017.
Kết quả vòng 17 ngày 13-8: TPHCM – Cà Mau 7-0, Viettel – Tây Ninh 3-0, Đồng Nai – Huế 0-0, Nam Định – Đắk Lắk 2-2, Bình Phước – Phú Yên 5-1.
BXH sau vòng 17: 1. TPHCM (39 điểm, vô địch), 2. Đồng Nai (30), 3. Viettel (29), 4. Nam Định (29), 5. Tây Ninh (22), 6. Đắk Lắk (20), 7. Huế (19), 8. Bình Phước (16), 9. Phú Yên (16), 10. Cà Mau (8, xuống hạng).
TRUNG TÍN