Tottenham hạ Manchester City 2 - 1 ngay tại Etihad

* Liverpool vùi dập Aston Villa 6 - 0

Vòng 26 - Ngoại hạng Anh (rạng sáng 15-2)

* Liverpool vùi dập Aston Villa 6 - 0

(SGGPO).- Rạng sáng nay, 15-2 (giờ Việt Nam), ở trận đấu muộn nhất của vòng 26 - Giải Ngoại hạng Anh 2015-2016 diễn ra trên sân Etihad, Manchester City tiếp tục thi đấu sa sút khi để thua 1 - 2 trước đối thủ Tottenham.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Man.City trước các đối thủ đang cạnh tranh ngôi vô địch. Ở vòng đấu trước, cũng trên sân nhà, Man.City để thua Leicester City 1 - 3.

Trận thua này khiến Man.City (47 điểm) tiếp tục nằm ở vị trí thứ 4, tuy nhiên họ để cho chính Tottenham và cả Arsenal nới rộng khoảng cách lên 4 điểm. Trong khi đó, Tottenham (51 điểm) giành lại ngôi nhì bảng từ tay Arsenal (2 đội cùng 51 điểm nhưng Tottenham có hiệu số bàn thắng tốt hơn, +27 so với +18).

David Silva trước sự đeo bám của Mousa Dembele (Ảnh: Sportinglife)

Ở trận đấu này, các cầu thủ Tottenham chơi gắn kết và có thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn với khoảng 56%. Bên phía Man.City, tiền đạo Sergio Aguero tỏ ra khá vô duyên khi bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn rõ nét trước khung thành thủ môn Lloris. Phía sau, các tiền vệ Fernando, Fernandinho, David Silva, Yaya Toure và cả Raheem Sterling luôn bị kèm chặt và chia cắt nên thi đấu khá vật vờ.

Danny Rose tạt bóng trúng tay tiền vệ Raheem Sterling

Cả 3 bàn thắng của trận đấu đều được ghi trong hiệp 2. Phút 51, trọng tài cho Tottenham được hưởng quả penalty sau khi Danny Rose tạt bóng trúng tay tiền vệ Raheem Sterling trong vòng cấm. Trên chấm phạt 11m, Harry Kane dễ dàng sút tung lưới Joe Hart, đưa Tottenham vượt lên dẫn 1 - 0.

Bị dẫn bàn, Man.City liên tục gia tăng sức ép. Đến phút 56, Yaya Toure sút phạt từ cự ly khoảng 20m đưa bóng đập xà ngang khung thành Hugo Lloris. Ở phút 73, Man.City cũng có được bàn quân bình tỷ số 1 - 1. Từ cánh trái, Gael Clichy tạt bóng ở tầm thấp để tiền đạo Kelechi Iheanacho trong thế trống trải tung cú sút gần chấm 11m, tung lưới thủ môn Hugo Lloris.

Thế nhưng, đến phút 83, Tottenham lại có bàn ấn định chiến thắng 2 - 1. Vừa vào sân thay Dele Alli ở phút 80, Erik Lamela thực hiện đường chọc khe chính xác để Christian Eriksen phá bẫy việt vị sút tung lưới Joe Hart.

Christian Eriksen (trái) và Harry Keane cùng ghi bàn vào lưới thủ môn Joe Hart (Ảnh: Sportinglife)

* Ở trận đấu diễn ra trước đó trên sân Villa Park, Liverpool vùi dập chủ nhà Aston Villa với tỷ số 6 - 0. Các bàn thắng của Liverpool được thực hiện do công của Daniel Sturridge (phút 16), James Milner (phút 25), Emre Can (phút 58), Divock Origi (phút 63), Nathaniel Clyne (phút 65) và Kolo Toure (phút 71).

Như vậy, Liverpool được 38 điểm, vượt qua Everton để xếp ở vị trí thứ 8. Aston Villa tiếp tục nằm ở vị trí chót bảng với vỏn vẹn 16 điểm.

Trung Việt

Tin cùng chuyên mục