Tình trạng phức tạp

HLV Dunga thừa nhận mục tiêu vượt qua Vòng loại World Cup 2018 của đội tuyển Brazil là sẽ  “phức tạp” sau trận hòa 2-2 trên sân của Paraguay vào sáng qua.

Khu vực Nam Mỹ: Paraguay - Brazil 2-2

HLV Dunga thừa nhận mục tiêu vượt qua Vòng loại World Cup 2018 của đội tuyển Brazil là sẽ  “phức tạp” sau trận hòa 2-2 trên sân của Paraguay vào sáng qua.

Sáng qua tại Asuncion, Brazil đã phải nhờ đến 2 bàn thắng muộn của Ricardo Oliveira và Daniel Alves mới tránh được thất bại trước Paraguay. Thế nhưng, 1 điểm trong trận đấu này đã không đủ để giúp Selecao trụ lại trong tốp 5.

Brazil phải chiến đấu

Mọi chuyện trông có vẻ tồi tệ cho Brazil khi Paraguay dẫn trước 2 bàn sau 49 phút thi đấu. Tuy nhiên, canh bạc mạo hiểm của HLV Dunga, rút hết các tiền vệ có khuynh hướng phòng ngự ra khỏi sân, đã được đền đáp bằng kết quả hòa 2-2. Đặc biệt bàn thắng của Alves diễn ra vào thời điểm mà ai cũng tin rằng chiến thắng đã thuộc về Paraguay. 

Nếu không xây dựng được một hàng phòng ngự vững vàng, Brazil (trái) sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

HLV Dunga biết rằng số phận của đội tuyển Brazil vẫn đang nằm trong tay của chính họ, nhưng thừa nhận là việc vượt qua vòng loại không phải là điều có thể dự đoán. Ông nói: “Những vòng loại luôn phức tạp, từ 1982, 1986, 1990, 1994... và lần này sẽ còn phức tạp hơn. Khi tôi nói sau trận đấu gần nhất (hòa 2-2 với Uruguay) là chúng tôi cần phải có phẩm chất kỹ thuật khi có bóng và chúng tôi phải sung sức hơn khi chúng tôi không có bóng, đó chính là vấn đề. Chúng tôi phải chiến đấu, như đối thủ đã làm. Tôi đã thấy một đội bóng biết phản ứng như thế nào khi mọi việc không đến và cần thay đổi. Chúng tôi biết nó rất khó khăn”.

Phải cải thiện hàng thủ

Tuy nhiên, để rơi vào tình trạng phức tạp này, Brazil chỉ có thể tự trách mình để rồi tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Vấn đề lớn nhất của họ vẫn là hàng thủ khi dù David Luiz hay Gil chơi bên cạnh Miranda thì đó chưa phải là bức tường thép trước khung thành của Alisson Becker. Thậm chí, dù vẫn còn Marquinhos trên băng ghế dự bị và kể cả khi gọi lại Thiago Silva thì cũng khó có thể giải quyết được tình hình. Chưa kể hành lang của Alves chính là nơi mà các đối thủ sẽ tập trung khai thác.

Mọi chuyện sẽ chỉ ổn thỏa khi hàng công của Brazil liên tục gây sức ép lên phần sân của đối thủ, như trong hiệp 1 của trận đấu với Uruguay và hiệp 2 ở trận gặp Paraguay, nhưng vấn đề là không phải lúc nào họ cũng làm được điều đó, kể cả khi có Neymar. Ở đây, người ta cũng cảm thấy bất bình với việc dùng người của HLV Dunga khi những cầu thủ sáng tạo như Philippe Coutinho hay Oscar chỉ đóng vai phụ cho các đấu sĩ như Renato Augusto, Ricardo Oliveira…

Brazil rất cần có một sự thay đổi sau những thất bại tại World Cup 2014 và Copa America 2015. Thế nhưng, điều đáng lo là người ta không thể biết được mọi chuyện sẽ phải bắt đầu từ đâu!

Cầu thủ ghi bàn: Lezcano 40’, E. Benitez 49’ - Oliveira 70’, Alves 90+2’.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục