Nói về biến động thì có lẽ không một đội Premier League nào gặp nhiều biến động hơn Liverpool trong những tháng qua. Mặc dù vậy, cuộc sụp đổ tưởng chừng không tránh khỏi đã được ngăn chặn kịp thời, và nhiệm vụ của thầy trò Roy Hodgson giờ đây chỉ còn là làm sao từng bước đi lên. Loạt bài giới thiệu những tên tuổi lớn của Premier League 2010-2011 (khởi tranh ngày 14-8 này) sẽ bắt đầu bằng Liverpool.
Sau một cuộc chia tay
Nói đến Liverpool là nói đến nợ nần, nói đến những thất bại não nề ở mùa qua, nói đến chuyện bán hay không bán Liverpool, các ông chủ CLB tâm huyết hay không tâm huyết, cầu thủ trụ cột ở lại hay không ở lại... Tóm lại, đó là cả một mớ bòng bong. Vậy nhưng, ngay giữa những ngày đang còn lộn xộn ấy, vẫn có một thứ tốt đẹp: Rafael Benitez ra đi.
Cám ơn, tạm biệt, và nên như thế! Hãy cám ơn ông ta về cái đêm thần kỳ ở Istanbul trong trận chung kết Champions League 2005, về chiến thắng ngoạn mục ở Cúp FA năm 2006 và cả ngôi vị á quân châu Âu một năm sau đó. Và chỉ vậy thôi. Bởi sau đó, hình như Benitez chỉ vận dụng mưu mẹo chủ yếu là để thủ với ban lãnh đạo CLB, giở chiêu với tập thể đội bóng nhằm giữ một cái thế cho mình.
Ông ta không thể và hình như cũng chẳng muốn làm cho Liverpool bật lên một sức mạnh đủ để trở thành vô địch Anh - danh hiệu mà công chúng đã mòn mỏi đợi chờ từ 1990 đến nay. Nếu Benitez vẫn còn đó, chẳng ai dám đảm bảo mọi cầu thủ Liverpool sẽ lại một lòng một dạ phò ông ta và tận tâm tận lực với màu áo đỏ như nhưng ngày đầu. Bằng chứng ư? Bằng chứng đây: Liverpool, một Liverpool từng nổi tiếng là gan lì thử hỏi còn hơn được bất cứ ai ngoài Bolton về khả năng lội ngược dòng ở Premier League mùa qua!
Nên một lần nữa, xin cám ơn và tạm biệt Benitez. Và xin chào vị HLV mới: Roy Hodgson.
Tiền đạo David Ngog ghi bàn cho Liverpool thắng Rabotnicki 2-0 trong trận lượt về vòng loại Europa League.
Xin chào Roy Hodgson
Đã có không ít người hâm mộ Anfield bĩu môi sau khi Hodgson được bổ nhiệm. Thử hỏi ông già cổ lỗ sĩ ấy đã có chiến tích đáng giá nào kia chứ? Họ hỏi như vậy vì họ nghĩ chiếc ghế HLV của Liverpool phải thuộc về một cái tên “hoành tráng” hơn. Nhưng lầm, lầm hết.
Thứ nhất, sẽ chẳng có một Mourinho nào dại dột nhảy vào Anfield trong lúc này. Thứ hai, trong tình trạng hiện nay thì Liverpool giống như một ngôi nhà hư hại. Trước hết cần chống đỡ, sửa sang cho vững vàng rồi sau đó hãy nghĩ đến chuyện cơi lên chót vót. Hodgson thích hợp cho công việc đó.
Hồ sơ của Hodgson cho thấy: đội nào vào tay ông, đội ấy khá lên. Trước đây, Halmstad từ chỗ tưởng như chắc chắn rớt hạng đã nghiễm nhiên vô địch Thụy Điển. Fulham cũng từ chỗ sa lầy được Hodgson đưa lên một thứ hạng cao chưa từng có ở Premier League và đến năm kế tiếp thì vào đến tận chung kết Europa League. Cái hay của Hodgson là ở chỗ ông không chiêu trò, không khôn lỏi như Benitez mà ngược lại, ông làm cái gì cũng trở thành đơn giản.
Ông tạo ra thế đứng vững vàng cho các đội bóng của mình bằng nguồn lực sẵn có. Ông điểm ra chính xác những mặt mạnh của cầu thủ để thiết kế một kế hoạch rõ ràng cho họ phát huy các mặt mạnh ấy. Đội tuyển Phần Lan trước đây là như vậy. Đội tuyển Thụy Sĩ cũng vậy - họ từng ghi bàn nhiều nhất trong một bảng vòng loại World Cup có mặt Italia, Bồ Đào Nha và Scotland. Giờ đây, Liverpool cũng đang hy vọng tìm lại sự thăng bằng dưới bàn tay dẫn dắt của Hodgson.
Nâng cấp một đội bóng
Việc nâng cấp một đội bóng thường bắt đầu bằng nâng cấp cầu thủ, đó là một sở trường của Hodgson. Bởi vì ông thường đích thân giám sát mọi hoạt động trên sân tập, đồng thời các buổi tập của ông luôn nhắm tới một cái đích cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, vì Hodgson đối xử với cầu thủ bằng một tấm lòng thực sự, họ rất thích làm việc với ông, thích nghe ông nói chuyện.
Đó là lý do tiền vệ Joe Cole sau khi hết hợp đồng với Chelsea đã quyết định đầu quân cho Hodgson. Lẽ ra anh ta đã có thể bắt tay Arsenal hoặc Tottenham để được dự Champions League và để tiếp tục sinh sống ở London, nơi anh sinh ra và lớn lên. Nhưng Joe Cole chọn Liverpool là vì ở đó anh cảm giác được trân trọng, yêu mến nhất. Tiền vệ Gerrard, tiền đạo Torres cũng đã nghe lời Hodgson mà ở lại, ít nhất là trong mùa bóng sắp diễn ra này.
Sắp tới, những lời nói vừa khôn ngoan vừa chân tình của Hodgson sẽ tiếp tục rót vào tai Glen Johnson cho cầu thủ này ý thức tốt hơn về vị trí phòng thủ ở cánh phải của mình. Không những thế, Hodgson sẽ khôi phục sự tự tin cho hậu vệ trái Emiliano Insua (nếu anh ta ở lại), đồng thời rèn cho trung vệ Daniel Agger một sự cần cù hơn trước trong công việc phòng thủ mà vẫn không làm mất đi những cái hay của anh ta trong tham gia tấn công.
Cho đến nay, người duy nhất Hodgson chưa thuyết phục được là tiền vệ Mascherano. Có lẽ sớm muộn gì anh này cũng rời bỏ Anfield để đi theo ông thầy cũ Benitez. Nhưng biết đâu vậy cũng là... hay.
Bài toán "chính thức và dự bị"
Trong thời điểm này, có lẽ giới mộ điệu đã bắt đầu nhận ra rằng vai trò Mascherano chẳng còn là không thể thiếu, khi Hodgson đã có Joe Cole góp mặt và có Aquilani sung sức 100% trở lại. Bộ đôi Aquilani - Gerrard án ngữ trước hàng hậu vệ 4 người, Joe Cole hỗ trợ sát phía sau Torres, Dirk Kuyt cùng ngôi sao mới Milan Jovanovic lên xuống ở 2 cánh, và Hodgson sẽ có một một sơ đồ thi đấu đẹp chứ chẳng phải không.
Trong trường hợp ông cần một “kẻ hủy diệt” ở tuyến giữa thì đã có Lucas Leiva - chuyên gia thu hồi bóng đứng hàng số 4 của Premier League mùa rồi về độ hiệu quả. Và Lucas mở bóng tấn công thì lại hay hơn Mascherano.
Vì vậy, có lẽ nên chuyển nhượng Mascherano với giá trên dưới 20 triệu bảng Anh là tốt nhất. Hodgson cần ít nhất một số tiền như vậy để trang bị thêm lực lượng. Rất cần, vì đó là điều then chốt. Hodgson mới chỉ ngăn chặn nguy cơ sụp đổ, mới chỉ mang trở lại những ánh mắt hy vọng chứ chưa đạt được một chiều sâu về lực lượng để vừa tiến xa ở Europa League vừa vươn cao ở Premier League, nơi chấn thương là điều gần như không tránh khỏi.
Thực tế là thực tế. Với Gerrard, Reina, Torres, Joe Cole, Kuyt, Jovanovic, Carragher... thành phần 11 cầu thủ mạnh nhất của Liverpool vẫn mạnh, nhưng đội ngũ kế cận thì không bằng Chelsea, Man.United, Arsenal, Man.City. Hãy chờ xem Hodgson giải quyết thế nào trong những tuần cuối cùng của đợt chuyển nhượng mùa hè...
Premier League 2009-2010 có lẽ là mùa bóng thất vọng nhất Danh tính các ứng viên cho 3 cuộc tuyển mộ ấy đã được xác định: Christian Poulsen (ước tính 4 triệu bảng Anh) cho vị trí tiền vệ, Paul Konchesky (học trò cũ của ông ở Fulham) cho vị trí hậu vệ cánh và Peter Crouch (từng là cầu thủ Liverpool) cho vai trò tiền đạo. |
Hưng Nguyên