
Mặt sân cứng và thể lực bị bào mòn đã không làm nản lòng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Mặc dù khá vất vả vì phải lội ngược dòng, nhưng chiến thắng đầu tay của tuyển Việt Nam dưới triều đại thầy nội vẫn là tín hiệu tốt lành.

Pha đua tốc độ giữa Đoàn Việt Cường (2, Việt Nam) và Leung Chung Pong (16, Hongkong). Ảnh: AFP
Ngược dòng phút cuối
HLV Phan Thanh Hùng đã gây bất ngờ khi xáo tung đội hình của tuyển Việt Nam. Trong khung thành, Thanh Bình thế chỗ Mạnh Dũng giữ đền, trong khi Việt Cường và Phước Vĩnh thay Hồng Tiến, Bật Hiếu đá chính ở hàng phòng ngự. Tuyến giữa giữ lại Tấn Tài, Thành Lương làm nền, còn Duy Nam, Trọng Hoàng trở thành những nhân tố mới của khu trung tuyếân. Ngoài ra, Công Vinh cũng được kéo từ vị trí trung phong về đá tiền vệ trái. Đá cắm cao nhất trên hàng công tuyển Việt Nam là Việt Thắng.
Cho dù thể lực bị ảnh hưởng vì chuyến “bay show” từ Vũ Hán sang Hongkong, nhưng việc nhập cuộc tự tin và lối chơi trau chuốt hơn đối thủ đã giúp tuyển Việt Nam lấn lướt, cầm trịch trận đấu. Vấn đề của tuyển Việt Nam là khâu ghi bàn và sự bế tắc trong hiệp 1 thể hiện rõ điều này. Không những vậy, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng còn dính đòn “mã hồi thương” vì tình huống có phần mắc tai nạn của thủ môn Thanh Bình. Phút 40, chủ nhà hưởng quả phạt góc và sau những cú phá bóng không dứt khoát của hàng phòng ngự, Au Yeung Yiu Chung đã trừng phạt đội khách bằng pha dứt điểm từ xa. Bàn thua này có sự “góp sức” của thủ môn trẻ Thanh Bình, bởi thủ thành người Đà Nẵng đã đấm bóng không chuẩn, khiến bóng chui tọt vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội khách.
Không khoan phá được khung thành Hongkong, HLV Phan Thanh Hùng có hàng loạt điều chỉnh trong hiệp 2. Lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên rất gần với hình mẫu Hà Nội T&T, bởi 3/5 tiền vệ là người của đội bóng đang dẫn đầu V-League. Cú ngược dòng của tuyển Việt Nam khởi phát từ phút 70: Việt Thắng làm tường, chuyền ngược cho Văn Bình thoát xuống, tung cú sút căng nhưng bị thủ môn chủ nhà kịp đổ người cản phá, bóng tìm đúng chân Văn Quyết và tiền vệ này đá bồi gỡ hòa. Ba phút sau, tuyển Việt Nam hoàn tất cú lội ngược dòng bằng pha tham gia tấn công hoàn hảo của hậu vệ trái Việt Cường. Hậu vệ này đã tỉa bóng rất đẹp cho Trọng Hoàng thoát xuống, dứt điểm hạ gục thủ môn chủ nhà, ấn định chiến thắng cho tuyển Việt Nam.
Tín hiệu tốt lành
Thông tin từ Hongkong cho biết, tuyển Việt Nam đã chơi tốt và trên chân đội chủ nhà. Đấy không phải là điều quá bất ngờ, vì thực tế Hongkong dù mới đánh bại Singapore, nhưng đẳng cấp của đội bóng này chưa bao giờ được đánh giá cao. Việc thua kém tuyển Việt Nam 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là minh chứng rõ ràng. Bên cạnh đó, ngoài 2 bàn thắng của Văn Quyết, Trọng Hoàng, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trừng phạt đội chủ nhà.
Không chỉ vậy, cái cách HLV Phan Thanh Hùng sử dụng toàn bộ 22 cầu thủ trong 2 trận gặp Trung Quốc, Hongkong thể hiện rõ những chiến lược đường dài của nhà cầm quân này. Ít có HLV nào sẵn sàng mạo hiểm với những thử nghiệm khi mà áp lực chiến thắng luôn “kè kè” bên mình. Ông Hùng chứng tỏ, mình dám nghĩ dám làm và chiến thắng trước Hongkong là một sự tưởng thưởng, chí ít là mặt tinh thần.
Tiền hung, hậu kiết. Còn gì mà không dám dùng thầy nội ở tuyển Việt Nam?
| |
Ngọc Linh