Thư Phuket: Bình lặng Phuket

Thư Phuket: Bình lặng Phuket

Chặng hành trình dài đăng đẳng càng khiến anh em chúng tôi mong chờ phút giây có mặt ở Phuket để được tận mắt chứng kiến những chàng trai Việt Nam chuẩn bị bước ra đấu trường lớn nhất khu vực.

Tuy nhiên, thật chẳng giống với sự hình dung của mọi người, Phuket khá bình lặng, bình lặng và êm đềm như không khí thường thấy của một trong những địa điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất thế giới.

Thư Phuket: Bình lặng Phuket ảnh 1

Minh Châu và Thành Lương mua sắm vật dụng tại khu phố Phuket trong sự “dửng dưng” của người dân địa phương đối với AFF Cup. Ảnh: Gia Phúc

Quãng đường từ sân bay về đến trung tâm thành phố dài hơn 30km, thế mà vẫn chẳng hề thấy bất cứ một tấm băng rôn hay khẩu hiệu nào liên quan đến AFF Cup 2008, dù chỉ còn 2 ngày nữa là bóng lăn. Du khách phương Tây vẫn nườm nượp đổ về Phuket, chẳng chút bận tâm đến chuyện ở Bangkok, nhưng các fan bóng đá từ nước ngoài thì hầu như vắng bóng.

Hỏi thăm những người dân, từ những cô bán hàng cho đến anh lễ tân khách sạn nơi chúng tôi ở, chẳng ai biết gì về AFF Cup, hoặc có biết thì họ cũng chẳng mấy quan tâm. Dù từ chỗ chúng tôi đến đại bản doanh của bảng B AFF Cup là khách sạn Royal Phuket City chỉ chừng… vài trăm mét.
Phải quan sát thật kỹ, người ta mới thấy tấm băng rôn có kích thước khiêm tốn chào mừng 4 đội bóng và BTC bảng B được treo trước sảnh khách sạn Royal Phuket.

Sự thờ ơ của người dân thành phố biển này với giải bóng đá lớn nhất khu vực âu cũng là điều dễ hiểu, bởi có vẻ như người ta còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn, về chính trường Thái Lan, về những lộn xộn xảy ra ở thủ đô Bangkok cách đó 600km trong mấy ngày gần đây. Và người ta hiện chưa mặn nồng với AFF Cup còn bởi một lẽ thầm kín khác: đội chủ nhà hiện vẫn chưa có mặt ở Phuket, mà phải đến cuối buổi tối qua mới đặt chân đến đây.

Thành ra, Việt Nam chính là đội đầu tiên nhập đại bản doanh Royal Phuket, đồng thời cũng là đội đầu tiên tỏ rỏ khát vọng chiến thắng ở AFF Cup thông qua buổi tập sớm và qua cách ông Calisto trả lời phỏng vấn giới truyền thông.

Chúng ta quyết biến thành phố du lịch xinh đẹp này thành nơi để mỗi tuyển thủ thể hiện sự khát khao được chinh phục người Thái ngay trên đất Thái. Nếu điều ấy xảy ra, biết đâu Phuket sẽ sôi động hơn, còn người dân sẽ nói về đội Việt Nam nhiều hơn? Thay cho cái vẻ bình lặng đang diễn ra…

DÃ QUÌ

Tin cùng chuyên mục