Thông điệp của HLV Domenech: Henry không còn là công thần

Thông điệp của HLV Domenech: Henry không còn là công thần

Xếp Nicolas Anelka trong đội hình xuất phát ở trận thắng Costa Rica 2-1, HLV Domenech muốn khẳng định rằng tiền đạo Thierry Henry không còn là đứa con cưng. Từ nay, nếu Henry muốn giành lại vị trí, anh phải nỗ lực hơn nữa.

Thậm chí cho dù Henry tập luyện rất tốt trong những ngày qua tại Tignes, ông Domenech vẫn đẩy anh ra băng ghế dự bị. Trong lần cuối cùng dẫn dắt tuyển Pháp, dường như nhà cầm quân này tỏ ra kiên quyết hơn trong việc dùng người, đồng thời ông muốn cho các cầu thủ khác thấy rằng việc cạnh tranh vị trí ở tuyển Pháp là công bằng. Henry chỉ được tung vào sân đầu hiệp hai thay Anelka, nhưng cả hai chân sút này không gây được ấn tượng. Họ chỉ là cái bóng của chính mình.

Thierry Henry (giữa) trên băng ghế dự bị

Thierry Henry (giữa) trên băng ghế dự bị

Ngược lại, “chú lùn” Mathieu Valbuena (cao 1,63m) lại thực sự mang lại làn gió mới cho tuyển Pháp bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1. Ngay cả Andre-Pierre Gignac cũng thể hiện được cơn khát bàn thắng, mặc dù anh chỉ được tung vào sân ở những phút cuối trận.  Điều này cho thấy, Henry sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.

Điều đáng nói là chính Henry cũng biết thân, biết phận sau một mùa giải chơi không thành công và thường chịu cảnh dự bị ở Barca. Anh nói trong cuộc họp báo: “Chẳng may, tôi đã quen với cảnh dự bị ở Barca. Nhưng ai thi đấu không quan trọng. Điều quan trọng là đội bóng chứng tỏ được rằng họ đang nỗ lực để có được một tập thể đoàn kết. Chẳng ai có được quyền ưu tiên ở đội bóng. Bản thân tôi cũng thế”.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục