Manchester United của “Sir” Alex Ferguson sẽ bước vào trận chung kết Champions League vào rạng sáng mai với lợi thế về tâm lý đáng kể – họ vừa đoạt được chiếc cúp vô địch Premier League mùa này ngay trước mắt Chelsea của Avram Grant, đội bóng mà họ sắp sửa phải đối mặt trên sân Luzhniki ở xứ sở phương Đông xa xăm…
Vào thời điểm này gần một năm về trước, đội bóng thành Luân Đôn lại… đánh bại M.U bằng bàn thắng duy nhất của Didier Drogba trong trận chung kết cúp FA đầy quyết liệt trên sân Wembley mới sau khi cũng… để lọt chức vô địch Premier League vào tay M.U. Nghĩa là, “ân oán nợ nần” giữa Chelsea và M.U hiện đang được “chất cao như núi”.
Carvalho (Chelsea) đang truy cản Ronaldo (M.U) trong một lần tranh tài ở quá khứ.
Rất khó để chọn ra ai xứng đáng hơn trong trận cầu sắp tới, vì họ đều có một mùa giải thành công với một lối đá đầy thuyết phục. Cả hai đều sở hữu những hàng hậu vệ vững chắc nhất. Cả ai đều có những cầu thủ tấn công thuộc hàng thượng thặng và một hệ thống tiền vệ cực kỳ cơ động, hiệu quả.
Cho dù M.U có thể chơi một thứ bóng đá đẹp mắt hơn, cởi mở hơn và nhờ vậy họ đã ghi được 109 bàn trên mọi mặt trận mùa này (với một dàn cầu thủ tấn công đều, dàn trải và nguy hiểm như nhau), thì Chelsea lại tỏ ra không kém lợi hại với sự bén nhọn trong dứt điểm và những đường chuyền nguy hiểm sẵn sàng xé toạc hàng phòng thủ đối phương.
Tất cả những cơ sở, những dữ liệu “chằng chịt” ấy đương nhiên vẫn có thể thay đổi bằng một tình huống bất ngờ, một bàn thắng sớm hay pha chạm bóng đầy thiên tài của một trong số 22 cầu thủ giàu tài năng hiện diện trên sân Luzhniki. Một kết quả bất ngờ sau đó là hoàn toàn có thể xảy đến.
Tiền đạo cánh lừng danh Cristiano Ronaldo đương nhiên là “ưu tiên” hàng đầu trong khả năng biến đổi thế trận cho M.U. Anh đã ghi được 41 bàn cho “quỷ đỏ” mùa này và những pha đột phá từ bên nách vào khu trung lộ của anh vốn là một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm và là nguồn “tiếp đạn” hiệu quả cho các cầu thủ tấn công khác.
Chưa hết, M.U không dựa vào một mình Ronaldo. “Bộ tam tấu” Ronaldo, Wayne Rooney và Carlos Tevez đã đóng góp 57 trong tổng số 80 bàn thắng của M.U ở Premier League mùa này. Bên cạnh họ là những Nani, Anderson… hay những lão tướng lão luyện như Paul Scholes, Ryan Giggs.
Về phần mình, Chelsea có Frank Lampard đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 19 lần sút tung lưới đối phương, trong khi Drogba mới có được 15 bàn thắng. Dù sao, “thước đo” bàn thắng kiểu đó vẫn không đánh giá hết sự nguy hiểm của “con voi Bờ Biển Ngà”, vì nên nhớ, anh vẫn thường xuyên “nã đạn” ở những tình huống quan trọng.
Và sẽ là sai lầm nếu không nhắc đến những mối đe dọa trên hàng tiền vệ như Joe Cole, Michael Ballack. Joe Cole vẫn tỏ ra lắt léo và kỹ thuật trong các pha xử lý bóng thông minh. Còn Ballack trong thời gian qua đã vụt trở thành một thủ lĩnh thật thụ trên sân bóng. Anh tạo ra áp lực, xốc đồng đội tiến lên, chuyền bóng giúp ghi bàn và… ghi bàn.
Những dấu ấn mà Drogba, rồi Ballack tạo ra trong vài trận đấu vừa qua (như trong trận thắng M.U ở Premier League, trận thắng Liverpool ở lượt về bán kết Champions League) vẫn còn đó như một minh chứng về hiểm họa của “The Blues”. Vì vậy, hỡi “quỷ đỏ”, hãy coi chừng!
Khi “cuộc chiến giữa các chiến binh” diễn ra, trên sân đấu còn có một “cuộc chiến” khác, đó là cuộc chiến giữa những “vị tướng”, Ferguson lần thứ ba “mặt đối mặt” với Grant.
Ông Ferguson đã dẫn dắt M.U trong gần 22 năm, từng trải qua 151 trận chiến lớn nhỏ ở Champions League (cộng thêm 12 trận đấu ở các cúp châu Âu khi dẫn dắt Aberdeen). Ông đã giành được 28 danh hiệu cả thảy với M.U và từng thưởng thức hương vị thành công trên đấu trường châu Âu lần đầu tiên với Aberdeen 25 năm trước.
Grant chỉ có kinh nghiệm 15 trận Champions League, với 11 trận dẫn dắt Chelsea và 4 trận còn lại “chia đều” cho hai đại biểu Israel là Maccabi Tel Aviv và Maccabi Haifa – ông chỉ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng “The Blues” từ ngày 21-9. Cho đến giờ phút này, ông vẫn chưa giành được danh hiệu nào.
M.U đến Moscow trong dịp kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich – nơi M.U thời Matt Busby mất nguyên một “thế hệ vàng” vì tai nạn máy bay. Chelsea thì đến Moscow với mong muốn “trả nợ ân tình” cho nhà tỷ phú Roman Abramovich. Ai sẽ thắng trong cái thời khắc quyết định này? M.U giành cúp đúp hay Chelsea quên đi Premier League bằng chiếc cúp Champions League? Hãy chờ xem!
Đội hình dự kiến:
- Manchester United (4-4-2): 1-Edwin Van der Sar; 6-Wes Brown, 5-Rio Ferdinand, 15-Nemanja Vidic, 3-Patrice Evra; 7-Cristiano Ronaldo, 18-Paul Scholes, 16-Michael Carrick, 13-Ji-Sung Park; 10-Wayne Rooney, 32-Carlos Tevez
- Chelsea (4-4-2): 1-Petr Cech; 4-Michael Essien, 26-John Terry, 6-Ricardo Carvalho, 3-Ashley Cole; 10-Joe Cole, 13-Michael Ballack, 4-Claude Makelele, 8-Frank Lampard; 11-Didier Drogba, 21-Salomon Kalou.
TIỂU PHƯƠNG
Trước trận chung kết Champions League HOÀNG DƯƠNG |