Trong vài ngày qua, có một số tờ báo đã loan tin Henry được Chelsea liên hệ. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp đã chính thức phủ nhận thông tin này và khẳng định anh đang cảm thấy hạnh phúc ở CLB Barcelona mùa này…
Sau mùa giải đầu tiên thất bại ở “binh đoàn xứ Catalan”, giờ đây, Henry đã chứng tỏ anh là một nhân tố then chốt cho các thành công của đội bóng chủ sân Nou Camp dưới “vương triều mới” của Pep Guardiola. Phát biểu trên kênh truyền hình Hora Q (một kênh truyền hình của xứ Catalan), Henry nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây. Tôi không thấy viễn cảnh mình quay trở lại Anh thi đấu. Có lẽ tôi đã làm được vài chuyện lớn ở Anh, nhưng tôi vẫn chưa giành được vinh quang gì với Barca và tôi phải ở lại”.
Henry nói tiếp: “Tôi không phải thật sự muốn giành Champions League, bởi vì tôi muốn giành cú đúp ở La Liga và Cúp nhà vua. Tôi thích thành phố này, thích thức ăn và khí hậu ở đây. Khi tôi khoác lên mình màu áo Barcelona để bước ra sân đấu, đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Năm ngoái, mọi chuyện diễn ra không quá tuyệt vời, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào khi được thi đấu”.
Henry cũng buộc phải lên tiếng thừa nhận, anh không thể cạnh tranh vị trí giữa sân và phải chấp nhận chơi thường xuyên ở bên cánh (đặc biệt là bên cánh trái) vì chính anh tin rằng tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o mới chính là trung phong giỏi nhất trên thế giới.
Henry từng đóng một vai trò “tối thượng” ở Arsenal, nơi anh là ông chủ sân đấu và mọi đường bóng mà các cầu thủ Arsenal triển khai đều nhắm vào anh. Ở Barca, anh đương nhiên xếp sau rất nhiều người - anh không phải là trung phong cắm số 1 (vị trí của Eto’o), anh cũng không phải là cầu thủ kiến tạo lối chơi (vai trò của Lionel Messi), anh càng không phải là thủ quân (vai trò của Carles Puyol). Khi được hỏi sẽ so sánh như thế nào với Henry ở Arsenal và Henry ở Barca, Henry đã chia đôi quan điểm: “Tôi không muốn thảo luận về chuyện này. Ở Arsenal, HLV yêu cầu tôi làm nhiều thứ khác nhau, yêu cầu tôi hoạt động rộng. Đó là chuyện thường tình và tôi sẽ làm những thứ họ đòi hỏi. Tôi biết Samuel Eto’o là một tiền đạo mạnh hơn tôi ở đây”.
TIỂU PHƯƠNG