Thắng và thua

Tuyển Việt Nam thắng nhẹ nhàng Malaysia 2 bàn không gỡ trong trận giao hữu, dù đội bạn tập trung đội hình được cho là gần như mạnh nhất. Hàng tiền đạo làm được vai trò… tiền đạo khi Công Vinh đã ghi bàn. Hậu vệ đã khóa được hầu hết các pha tấn công của đối phương để giữ trắng mành lưới. Và tuyến tiền vệ cũng làm yên lòng người hâm mộ với việc hỗ trợ phòng thủ và triển khai tấn công khá mạch lạc.

Dù sao, đây cũng chỉ là trận giao hữu để lắp ráp, thử nghiệm và định hình lối đá chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm nên những khiếm khuyết vẫn không thể tránh khỏi. Những gương mặt mới lên tuyển như Gia Từ, Nguyên Sa đã được HLV Phan Thành Hùng cho vào sân thử sức, tuy nhiên bộ khung đội tuyển vẫn là các gương mặt cũ.

May mắn là sự kết nối giữa cũ và mới khá liền lạc nên tạo ra một thế trận khá sắc sảo. Điều khiến cho khán giả Việt Nam dần có lại niềm tin là khi nhìn thấy sự quyết tâm của ban huấn luyện và sự thể hiện của các cầu thủ. Trong đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm trong ban huấn luyện của một huấn luyện viên nội lại có chuyên gia ngoại phụ trách thể lực. Yếu tố mới mẻ này có lẽ đã giữ vai trò khá quyết định trong đợt tập trung đội tuyển lần này. Vì vậy, một trận giao hữu thắng không có nhiều ý nghĩa về mặt thành tích nhưng lại là liều thuốc tốt về việc vực dậy tinh thần đội tuyển và khôi phục lòng tin nơi người hâm mộ. Vì vậy, trận thắng rất ý nghĩa dù không nhất thiết phải ca ngợi nhiều.

U.19 Việt Nam thua liểng xiểng ở giải U.19 Đông Nam Á… mở rộng vừa kết thúc tại TPHCM khiến nhiều câu hỏi được đặt ra. Công bằng mà nói, ban tổ chức đã mời đến dự giải năm nay những đội bóng mạnh như Iran, Uzbekistan, Australia… để U.19 Việt Nam có cơ hội cọ xát và thể hiện mình. Vì vậy, không ai nghĩ đội nhà sẽ mang lại những chiến thắng chẻ tre hoặc không nhận lấy một thất bại nào, vấn đề là thể hiện lối đá ra sao. Nhưng, chỉ với mong muốn đó thôi mà người hâm mộ cũng nhận lấy sự thất vọng lớn: Vào lưới nhặt bóng 10 lần, chỉ ghi được 1 bàn duy nhất với lối đá thua hẳn đối thủ về mặt chuyên môn.

Sự xuất hiện của Thái Sung, cầu thủ đầu tiên của Việt Nam nhận được suất học bổng đào tạo tại Học viện Aspire của CLB Barcelona trong 4 năm qua khiến người hâm mộ càng tin tưởng hơn vào một thế hệ cận kề bổ sung cho U.23 và đội tuyển quốc gia. Vậy mà, bao nhiêu hy vọng đã biến thành thất vọng khi giải đấu kết thúc. Thái Sung tuy có kỹ thuật tốt, được đào tạo bài bản nhưng lại hoàn toàn lép vế trong tranh chấp bóng. Các cầu thủ còn lại chỉ tạo ra được những trận đấu rời rạc, nhàm chán, thiếu bài miếng. Hiếm khi có một đội bóng lại toàn thua ở một giải đấu trên sân nhà, vậy mà...

Không ai dám nghĩ trước đó đội được đầu tư khá kỹ này, được trao cho vị HLV khá nhiều kinh nghiệm là Mai Đức Chung lại thể hiện bộ mặt thiếu quyết tâm đến vậy. Ngay khi giải kết thúc, nhiều người đã đặt vấn đề cần xem lại kế hoạch lâu dài của đội và nhất là vị trí cầm quân. Hơn ai hết, các nhà quản lý bóng đá biết rằng nếu không kịp rút kinh nghiệm và có những phán quyết kịp thời thì không mong gì có được đội ngũ kế thừa trong thời gian ngắn tới.

Thắng chưa hẳn đẹp nhưng vực dậy lòng tin. Thua là một kinh nghiệm quý, nhưng tạo ra sự lo lắng lớn. Hai trạng thái do đội tuyển và U.19 tạo ra tiếp tục là một bài học để các quan chức bóng đá “tỉnh người” hơn. 

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục