Thắng trong tranh cãi, Man.City tái lập 6 điểm dẫn trước

Bàn thắng ở phút 82 của Phil Foden đã giúp Man.City giành chiến thắng 1-0 tại Everton, qua đó nối dài khoảng cách dẫn trước Liverpool lên 6 điểm. Nhưng diễn biến cuối trận tại Goodison Park đã gây tranh cãi khi chủ nhà tin rằng mình cần được hưởng một quả phạt đền chỉ 2 phút sau khi bị thủng lưới.

Phil Foden ghi bàn duy nhất giúp Man.City giành chiến thắng 1-0 tại Everton.
Phil Foden ghi bàn duy nhất giúp Man.City giành chiến thắng 1-0 tại Everton.

Man.City đã chiếm ưu thế trong hiệp 2 nhưng phải rất vất vả mới có được chiến thắng. Ở phút 82, sai sót nơi hàng phòng ngự của Everton, khi trung vệ Michael Keane giải nguy không thành công để Phil Foden ung dung đệm bóng ghi bàn từ cự ly gần. Và chỉ 2 phút sau đó, Rodri dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, sau một phản xạ tự nhiên vung tay ra khi quả bóng bật đất từ một tình huống thủ thành Ederson cản phá pha dứt điểm của Richarlison. VAR sau đó đã vào cuộc, nhưng sau gần 2 phút cân nhắc, trọng tài đã quyết định không có tình huống phạt đền.

Với việc trọng tài quyết định phát bóng bên ngoài vòng cấm, tại vị trí Richarlison nhận bóng từ Dele Ali trước khi tạo nên pha uy hiếp khung thành, phần nào cho thấy VAR xác định đây là tình huống việt vị. Nhưng HLV Frank Lampard tỏ rõ bức xúc: “Tôi bình tĩnh, tôi không la hét và tấn công trọng tài. Tôi muốn biết liệu có việt vị trong tình huống dàn xếp tấn công hay không nhưng tôi đã được thông báo rằng đó không phải là tình huống như vậy. Tới VAR, họ có 2 phút để xem nó và họ đã không đưa ra một quả phạt đền khi bóng đập vào tay anh ấy, ở một vị trí không tự nhiên. Tôi có một cô con gái 3 tuổi ở nhà và bé có thể nói với bạn rằng đó là một quả phạt đền. Chúng tôi đang chiến đấu ở cuối bảng và họ đang chiến đấu ở đầu bảng. Các quyết định là rất quan trọng. Đó là một quyết định kém cỏi, nếu không phải thì ai đó cần giải thích nó là gì”.

Thắng trong tranh cãi, Man.City tái lập 6 điểm dẫn trước ảnh 1 Rodri dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, như VAR xác định đã có tình huống việt vị trước đó.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola lại có quan điểm khác, cho biết ông chưa xem các đoạn video phát lại vụ việc nhưng tin rằng quyết định đúng đắn đã được đưa ra: “Đó là lỗi việt vị. Có VAR và hành động đó đã việt vị. Tôi vẫn chưa xem lại hình ảnh. Nhưng khi VAR xem xét thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Theo tôi thì trọng tài đã phạt việt vị đường chuyền của Dele Ali cho Richarlison, đó là điều tôi đã tìm ra trong thời điểm đó”.

Bất chấp tranh cãi thì với chiến thắng thứ 15 trong 17 trận tại Premier League, Man.City đã tiến thêm một bước nữa để giữ lại danh hiệu của mình khi tái lập khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu, mặc dù Liverpool còn một trận trong tay. Trong khi đó, trận thua thứ 13 trong 17 vòng đấu khiến Everton vẫn chìm dưới sát khu vực nguy hiểm, họ xếp thứ 17 với 22 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với đội thứ 18 là Burnley.

Tin cùng chuyên mục