Giải ngoại hạng Anh (rạng sáng 3-5)

Thắng Chelsea, Blackburn dự Cup UEFA mùa sau

Trên sân nhà Ewood Park, Blackburn Rovers xuất sắc đánh bại nhà vô địch Chelsea với tỷ số 1 - 0 và họ đã chính thức giành một suất tham dự Cúp UEFA mùa bóng năm sau...
Thắng Chelsea, Blackburn dự Cup UEFA mùa sau

Trên sân nhà Ewood Park, Blackburn Rovers xuất sắc đánh bại nhà vô địch Chelsea với tỷ số 1 - 0 và họ đã chính thức giành một suất tham dự Cúp UEFA mùa bóng năm sau...

Thắng Chelsea, Blackburn dự Cup UEFA mùa sau ảnh 1
Niềm vui của các cầu thủ Blackburn sau bàn thắng của Steven Ried.

Với 3 điểm vừa tìm được, Blackburn chắc suất ở vị trí thứ 6 (60 điểm) khi hơn đội bóng xếp sau là Newcastle đến 5 điểm và mỗi đội chỉ còn thi đấu đúng một trận.

Đến làm khách trên sân Ewood Park với Chelsea chỉ là trận cầu thủ tục khi họ đã chính thức lên ngôi vô địch từ vòng đấu trước khi đánh bại M.U 3 - 0. Có chăng nó chỉ còn mang ý nghĩa tìm thêm 3 điểm để phá kỷ lục về tổng số điểm và tổng số trận thắng của mùa trước.

Ông Mourinho đã để nhiều trụ cột nghỉ ngơi ở trận này, so với trận gặp M.U ở tuần trước đội hình Chelsea có đến 8 sự thay đổi (chỉ có Lampard, Carvalho và Gallas) ra sân ngay từ đầu trận. Tuy nhiên với đội hình này Chelsea vẫn tỏ ra khá mạnh so với Blackburn.

Bên phía chủ nhà Blackburn, các gương mặt đáng chú ý như thủ thành Friedel, các tiền vệ Bentley, Savage, Pedersen và Tugay, trên hàng công là cặp tiền đạo Sinama Pongolle và Bellamy. Đây được xem là thành phần mạnh nhất mà HLV Mark Hughes có được trong cuộc đối đầu với Chelsea.

Một trận đấu quan trọng với Blackburn bởi chỉ có chiến thắng họ mới củng cố vị trí thứ 6 của mình (mặc dù hiện nay Blackburn xếp trên hai đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp là Newcastle và Bolton).

Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, Blackburn chiếm ưu thế đôi chút so với Chelsea. Đội chủ nhà vào trận khá quyết tâm nhưng trước một đội hình Chelsea vẫn còn đó những Gallas, Carvalho ở hàng phòng ngự; Lampard, Maniche, Diarra và cả Wright-Phillips ở khu vực giữa sân họ đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Cặp tiền đạo Sinama Pongolle và Bellamy thi đấu xông xáo được sự hỗ trợ tích cực của Pedersen, Savage cũng đã tạo ra một số cơ hội trước cầu môn Cudicini. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 28, Pedersen tạt bóng loại bỏ hầu hết hậu vệ Chelsea, Bellamy với cú vẩy má tinh tế lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Ngay sau đó, Bentley lao người đánh đầu nhưng bóng lại đi sát cột dọc ra ngoài.

Phút 35, đến lượt Chelsea có cơ hội ghi bàn nhưng cú đệm bóng của Gudjohnsen sau đường tạt bóng từ Geremi lại đưa bóng đập cột dọc cầu môn Friedel ra ngoài.

Thắng Chelsea, Blackburn dự Cup UEFA mùa sau ảnh 2
Tiền vệ Pedersen (bên phải) vượt qua sự truy cản của Diarra (Chelsea)

Trong một thế trận cân bằng, Blackburn bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số do công của hậu vệ Steven Reid ở phút 43 của trận đấu. Từ pha đá phạt bên cánh trái của Savage, bóng đi ở tầm thấp và Steven Reid trên đà lao xuống khẽ đánh đầu đưa bóng vào góc xa làm bó thay thủ thành Cudicini.

Sang hiệp hai, trong thế bị dẫn bàn Chelsea có sự thay đổi khi Damien Duff và Joe Cole được đưa vào sân để tăng cường hàng tấn công. Mặc dù chiếm ưu thế và tạo ra được một số cơ hội nhưng các chân sút của họ đã không thể xuyên thủng mành lưới của thủ thành Friedel. Blackburn chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ và họ đã thành công trong việc bảo vệ tỷ số 1 - 0 mong manh.

Trong một ngày thi đấu xuất sắc thủ thành người Mỹ Friedel đã cứu cho đội nhà nhiều bàn thua trông thấy. Anh đã cản phá thành công các pha dứt điểm khá nguy hiểm của Gudjohnsen, Carvalho và Joe Cole.

Trọng tài S.Bennett còn bỏ qua một quả penalty cho Chelsea sau khi Crespo bị hậu vệ Blackburn phạm lỗi trong vòng cấm khá rõ ràng.

Với Chelsea vô địch, Sunderland, West Brom và Birmingham đã xuống hạng, vòng đấu cuối Giải ngoại hạng Anh chỉ còn nóng với hai cuộc đua tới vị trí á quân (giữa M.U. và Liverpool); và vị trí thứ 4 (giữa Tottenham và Arsenal).

Đội hình hai đội:

Blackburn: Friedel, Reid (Mokoena, 72'), Khizanishvili, Neill, Gray, Bentley, Savage, Tugay (Peter, 85'), Pedersen, Sinama Pongolle (Kuqi, 85'), Bellamy.

Chelsea: Cudicini, Geremi (Carlton Cole, 77'), Ricardo Carvalho, Gallas, Del Horno (Duff, 45'), Maniche, Diarra, Lampard, Wright-Phillips (Joe Cole, 64'), Crespo, Gudjohnsen.

Các trận đấu còn lại:

Rạng sáng thứ năm
Bolton - Middlesbrough, 2h

Thứ sáu
Man City - Arsenal, 1h45

Chủ nhật, 7- 5 - 2006

Arsenal - Wigan
Aston Villa - Sunderland
Blackburn - Man City
Bolton - Birmingham
Everton - West Brom
Fulham - Middlesbrough
Man Utd - Charlton
Newcastle - Chelsea
Portsmouth - Liverpool
West Ham - Tottenham

Bảng xếp hạng sau ngày 3-5

TT Đội Điểm Trận T H B H.số
1 Chelsea 91 37 29 4 4 51
2 M.U. 80 37 24 8 5 34
3 Liverpool 79 37 24 7 6 30
4 Tottenham 65 37 18 11 8 16
5 Arsenal 61 36 18 7 11 33
6 Blackburn 60 37 18 6 13 7
7 Newcastle 55 37 16 7 14 4
8 Bolton 52 36 14 10 12 7
9 West Ham 52 37 15 7 15 -4
10 Wigan 51 37 15 6 16 -5
11 Everton 49 37 14 7 16 -15
12 Charlton 47 37 13 8 16 -10
13 Fulham 45 36 13 6 17 -10
14 Middlesbrough 44 36 12 8 16 -9
15 Man.City 43 36 13 4 19 -1
16 Aston Villa 39 37 9 12 16 -14
17 Portsmouth 38 37 10 8 19 -23
18 Birmingham 34 37 8 10 19 -21
19 West Brom 29 37 7 8 22 -27
20 Sunderland 12 36 2 6 28 -43
Huỳnh Nam

Tin cùng chuyên mục