
Bàn thắng gây tranh cãi khi được ghi trong thế việt vị của Fernando Torres đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu khi tỷ số đang là 2-2 (chung cuộc Chelsea thắng 4-2). Nhưng nhân vật chính trong chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Chelsea một lần nữa lại là Eden Hazard, người chơi hay nhất trong trận ra quân thắng Wigan 2-0.

Eden Hazard giữa hai hậu vệ Reading.
Ông chủ Roman Abramovich của Chelsea là người bị ám ảnh bởi lối đá tấn công. Vì nỗi ám ảnh ấy, ông đã chi rất nhiều tiền để mang về những cầu thủ tấn công thượng thặng nhưng đều không thành công. Vấn đề không phải là những cái tên vừa nêu không giỏi, đơn giản là họ không phù hợp mà thôi. Nhưng với chàng trai người Bỉ Eden Hazard, có vẻ như Chelsea đã tìm ra người mà họ cần. Một người vừa có thể tương tác tốt với những “công nhân” như Frank Lampard, Obi Mikel, vừa có thể tự mình tạo ra đột biến khi cần. HLV Roberto di Matteo bảo ông đã nhìn thấy dáng hình của huyền thoại Gianfranco Zola trong những bước chạy của Hazard.
Trước Reading, Hazard một lần nữa là người mở ra chiến thắng cho Chelsea. Hai hậu vệ Reading không đủ ngăn cản và họ buộc phải cản ngã anh trong vòng cấm, từ đó Frank Lampard sút phạt đền thành bàn, y như trận ra quân. Từ nay chỉ cần Hazard chạy vào vòng cấm đối phương, Chelsea đã có quyền chờ đợi một quả 11m.
Chàng trai có gương mặt lém lỉnh ấy mới 21 tuổi, nhưng anh đã có 5 năm thi đấu tại Pháp trong màu áo Lille, đưa đội bóng làng nhàng này lên ngôi vô địch Pháp 2 năm về trước. Trước khi sang Chelsea, Hazard đã 2 năm liền được bầu chọn là cầu thủ hay nhất Ligue 1. Kinh nghiệm ấy đang được Hazard phát huy trên sân cỏ nước Anh. Có kỹ thuật rất điêu luyện nhưng Hazard rất biết cách tiết chế để không làm ảnh hưởng đến lối chơi đồng đội của Chelsea. Chỉ mới 2 trận, Chelsea đã nhìn thấy thấp thoáng một thần tượng mới.
Yên Thanh