Chung kết lượt đi AFF Cup 2014
* Sân Rajamangala, 19 giờ ngày 17-12
Sự may mắn của tuyển Malaysia suốt từ vòng đấu bảng cho đến trận bán kết lượt về với Việt Nam khiến Thái Lan phải dè chừng, thận trọng hơn trong cuộc đối đầu vào chiều tối nay ngay tại “thánh địa” Rajamangala. Thầy trò ông Kiatisuk đương nhiên được đánh giá cao hơn đối thủ, không chỉ vì lợi thế sân nhà, mà còn dựa vào màn trình diễn rất ấn tượng mà họ thể hiện ở giải đấu lần này.
Ở vòng bảng, đôi bên đã đụng độ và chính HLV Kiatisuk cũng thừa hiểu sự nguy hiểm của Malaysia trong các tình huống phản công nhanh như thế nào. Trận đó, Thái Lan là đội bóng rượt đuổi chứ không phải các học trò ông Salleh. Không còn mạnh và “sát thủ” như trước, nhưng bộ ba Safiq Rahim, Safee Sali và Talaha vẫn là những vị trí đáng gờm, sẵn sàng xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương khi có cơ hội.

Hàng thủ Malaysia sẽ phải rất thận trọng trước những pha tấn công của Thái Lan. Ảnh: AFF
HLV Kiatisuk thừa nhận đá với Malaysia cũng khó khăn không thua kém khi đụng độ với Việt Nam, Philippines hay Indonesia. Ngay cả khi được đánh giá cao hơn, thì vị chiến lược gia trẻ này vẫn dành cho Malaysia một sự tôn trọng nhất định. Chính HLV này đã cho biết kế hoạch chuẩn bị của ông cho trận chung kết bị đảo lộn hoàn toàn, vì trước đó ông đinh ninh sẽ gặp tuyển Việt Nam chứ không phải người Malaysia.
Thái Lan đang khát danh hiệu, điều đó lộ ra rất rõ trong tham vọng của đội bóng này kể từ vòng đấu bảng. Thái Lan không có những ngôi sao như thời họ sở hữu Kiatisuk, Thonglao… nhưng bù lại, đội hình khá đồng đều trong tay Kiatisuk luôn tạo nên một tập thể gắn kết, lên công và về thủ khá nhịp nhàng. Hai mũi tấn công biên của đội bóng xứ Chùa vàng, là Chappuis và Kroekrit ngày càng trở nên nguy hiểm trong các pha dàn xếp lên bóng nhanh ở biên.
Không chỉ giỏi chuyền bóng, cặp tiền vệ biên này thường có những cú ngoặt bóng vào trong trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá về phía khung thành đối phương. Chappuis lẫn Kroekrit đã đóng góp cho Thái Lan mỗi người 2 bàn thắng, ngang với thành tích của cặp tiền đạo Adisak và Kirati.
Lê Quang