Trên nhật báo The Sun (Anh) hôm qua, vị HLV trưởng của Borussia Dortmund ngợi khen rằng sức mạnh của Arsenal đã được nâng lên một tầm cao mới nhờ bộ óc tấn công tuyệt vời của tiền vệ Mesut Ozil. Tuy nhiên, cụ thể là Arsenal đã “lên cao” đến mức nào thì vẫn phải chờ cuộc đối đầu trực tiếp với chính Dortmund mới biết được.
Vì những lý do sau đây: Thứ nhất, Ozil là một tuyển thủ Đức, từng có một thời gian đá cho Schalke nên chẳng xa lạ gì với các cầu thủ Đức trong thành phần Dortmund. Nếu Ozil không phát huy tốt hoặc thậm chí bị vô hiệu hóa, liệu đội hình Arsenal có bị xìu theo? Thứ nhì, dù Arsenal đang thắng như chẻ tre ở Premier League nhưng khâu phòng ngự của họ chưa an tâm cho lắm. Liệu họ có bị choáng ngợp trước hàng tấn công nhanh, kỹ thuật phối hợp và có sức bền tốt của Dortmund hay không?
Thứ ba, Dortmund chú trọng tấn công cũng không có nghĩa là họ chỉ mạnh ở tấn công. Họ... mạnh đều về mọi mặt. Chắc chắn một điều là Dortmund mạnh hơn Schalke, Dortmund mạnh ngang ngửa Bayern. Và cả 2 đối thủ ấy đều đã từng thắng trên sân Arsenal ở Champions League mùa qua.
Tiền vệ Arteta của Arsenal nhận định: Cuộc tiếp đón Dortmund đêm nay vừa là nhiệm vụ lấy điểm cho chiếc vé vào vòng trong, vừa là nơi xác định chỗ đứng thực sự của Arsenal trên bản đồ sức mạnh của bóng đá châu lục. Đây mới chính là trận cầu đinh của vòng đấu thứ 3 ở các bảng Champions League.
MINH KHÔI
- Milan chỉ còn tiếng xưa
Hãng Reuters hôm qua bình luận rằng trận đấu đáng chú ý nhất của cả 8 bảng Champions League là trận AC Milan - Barcelona (bảng H) trên sân San Siro. Nhưng là hấp dẫn thế nào kia chứ? Đã qua lâu lắm rồi cái thời đi đâu cũng nhắc tới Van Basten-Gullit-Rijkaard-Baresi, George Weah-Maldini hoặc Sheva-Kaka. Milan hôm nay chắc chỉ còn mang được tiếng xưa vào trận đấu với Barca, một trận chiến rất có thể là không cân sức.
Sự yếu thế đó đã tồn tại suốt 2 mùa giải gần đây. Ở vòng đấu bảng 2011-2012, Milan hòa 2-2 tại Nou Camp nhưng thua Barca 2-3 trên sân nhà trước khi gặp lại Barca ở tứ kết và bị loại tại đó. Ở vòng 16 đội của mùa bóng 2012-2013, họ thắng 2-0 tại San Siro nhưng vẫn bị bóp vụn 0-4 ở Nou Camp. Vậy mà Milan khi ấy vẫn còn chưa suy yếu như bây giờ và Barca cũng chưa ổn định bằng bây giờ.
Barca đã thắng một mạch 8 trận mới chịu hòa 0-0 ở trận thứ 9 mới đây ở La Liga. Trên mặt trận Champions League, Barca chưa bị vuột một điểm nào, thậm chí chưa thủng lưới quả nào. Ngược lại, Milan không chỉ lẹt đẹt với vỏn vẹn 11 điểm sau 8 trận Serie A và 4 điểm ở Champions League. Milan còn đang tổn thất nặng nề về lực lượng. Cuộc khủng hoảng chấn thương đang lấy mất 6 vị trí, gồm thủ môn Abbiati, cặp hậu vệ Bonera-De Sciglio và 3 tiền đạo El Shaarawy-Balotelli-Pazzini.
Bởi vậy, nếu gọi là hấp dẫn thì trận gặp Barca đêm nay có lẽ chỉ đáng chú ý ở chỗ Milan sẽ chống chọi bằng tinh thần thế nào và quyết tâm ra sao. Ở Serie A, họ từng ghi 2 bàn trong 5 phút chót để hòa 2-2 tại Torino và cũng từng hòa 3-3 ở Bologna dù đã bị dẫn 1-3 đến phút 89. Ở Champions League, họ thắng Celtic bằng 2 bàn trong vài phút chót và thủ hòa 1-1 trên sân Ajax bằng quả 11m trong thời gian đá bù giờ. Tính chung, trong 13 bàn thắng gần đây nhất của Milan, có tới 9 bàn ghi trong 10 phút cuối cùng ở các trận đấu.
Tức là đá không đẹp, sức không mạnh nhưng Milan dù gì cũng còn đó khí chất kiên cường để đương đầu với những Messi, Xavi, Iniesta, Pedro - dù sự kiên cường ấy có đủ để thành công hay không thì lại là một chuyện khác.
HƯNG NGUYÊN