SLNA (11)- B.Bình Dương (12): Nỗ lực thoát hiểm

Sau nhiều mùa bóng ngự trị ở tốp đầu bảng, đội bóng đất Thủ bắt đầu “hãm phanh” về việc đầu tư mua “sao” để phục vụ cho mục tiêu trẻ hóa bắt đầu từ mùa bóng năm nay. Chính điều đó cũng không bất ngờ khi đội bóng này đã nhập cuộc khá chậm và hiện đang còn nằm ở khu vực cuối bảng.

* VTV6, BTV trực tiếp 16 giờ 30 ngày 5-3

Sau nhiều mùa bóng ngự trị ở tốp đầu bảng, đội bóng đất Thủ bắt đầu “hãm phanh” về việc đầu tư mua “sao” để phục vụ cho mục tiêu trẻ hóa bắt đầu từ mùa bóng năm nay. Chính điều đó cũng không bất ngờ khi đội bóng này đã nhập cuộc khá chậm và hiện đang còn nằm ở khu vực cuối bảng.

SLNA (11)- B.Bình Dương (12): Nỗ lực thoát hiểm ảnh 1

Trước chủ nhà SLNA, B.Bình Dương quyết giành 1 điểm.  Ảnh: Nhật Anh

Dù vậy, phong độ trên sân khách của B.Bình Dương đến nay lại khá tốt với 4 trận bất bại, trong đó có trận hòa 0-0 mới đây trước CLB Hà Nội. Không còn nhiều “sao” trong đội hình, và lực lượng dự phòng hiện nay hầu hết là lứa U.21 nhưng những gì mà đội bóng này thể hiện từ đầu mùa là đáng khen. Có điều, nếu đá mãi không thắng (1 thắng, 4 hòa, 2 thua) thì cũng chưa ổn lắm với thầy trò HLV Trần Bình Sự khi mà họ chỉ còn hơn đội cuối bảng đúng 3 điểm. Khoảng cách rất dễ bị san lấp, nên đội bóng đất Thủ sẽ phải hạ quyết tâm trong chuyến làm khách trên sân Vinh chiều nay. Gánh nặng tiếp tục dồn lên những cựu binh như Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường, Michal Nguyễn...

SLNA cũng không còn là đội bóng khó chơi trên sân Vinh, mãi đến vòng 7 vừa qua họ mới biết đến chiến thắng trên sân nhà khi ngược dòng thắng Đà Nẵng 2-1 vào cuối trận. Sức mạnh ở khu trung tuyến của đội bóng xứ Nghệ không còn, trong khi hệ thống phòng ngự lại hay mắc lỗi. Chính vì thế, nếu phong tỏa được các tiền đạo ngoại của SLNA trong trận này, B.Bình Dương sẽ nắm nhiều hy vọng lấy điểm.

Điểm yếu của B.Bình Dương chính là việc hay bị chùn chân trước các đối thủ có lối đá rắn, mà SLNA gần đây đã hay vận dụng. Mặt khác, SLNA đang lên tinh thần sau chiến thắng trên sân nhà vừa qua, nên sẽ là thử thách lớn cho đội bóng đất Thủ.

Dự đoán: Hòa 1-1


NGÔ VÂN


Hải Phòng (9) – Quảng Nam (2): Xứ Quảng nhận quà?

* VPF trực tiếp 17 giờ

Trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng tiếp Quảng Nam. Chủ nhà chỉ còn là cái bóng của chính họ hồi năm ngoái qua màn khởi đầu mùa bóng thật ấn tượng. Nay, họ đang trình diễn phong độ thất thường và chỉ có một sự ổn định là màn... quá khích của khán giả. Chính những phản ứng quá đà của khán giả Hải Phòng ở vòng 7 đã bị BTC giải ra thông báo phạt đá trên sân không có khán giả tại vòng này.

Ảnh: Minh Hoàng

Việc đá trên sân Lạch Tray mà không có khán giả chẳng khác nào là “món quà” mà Hải Phòng gởi tặng Quảng Nam vào chiều nay để mở hy vọng cho đội bóng xứ Quảng kiếm điểm nhằm đua tốp đầu. Xét về thực lực thì Quảng Nam đủ sức để hy vọng làm được điều đó khi mà Hải Phòng tỏ ra khá “xìu” ở mùa giải năm nay.

Nhưng có lẽ Quảng Nam cũng không phải chờ đá trong cảnh khán giả không có trên sân Lạch Tray mà có thể bắt nạt đội chủ nhà, bởi họ vốn đang là hiện tượng thú vị từ đầu mùa và hiện tại đang áp sát ngôi đầu bảng của Thanh Hóa. Trong khi CLB Hà Nội, Than Quảng Ninh đang bận rộn khi chia quân đá ở hai mặt trận thì V-League đang dõi theo hành trình của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc trong cuộc đuổi bắt cùng Thanh Hóa, chí ít cũng là có điểm trong trận này để ngăn không để đội bóng xứ Thanh bứt đi. Thực lực và phong độ ổn định, xem ra Quảng Nam đủ sức để có thể gây bất ngờ tại Hải Phòng chiều nay.

Dự đoán: Quảng Nam thắng 1-0.

H.GIANG

Tin cùng chuyên mục