SHB Đà Nẵng thêm một lần ra biển

Hôm qua 22-2, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã bay sang Bangkok chuẩn bị cho trận đấu với Cảng Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2010. Đây không phải là lần đầu đội bóng sông Hàn có mặt ở sân chơi châu lục, song, người hâm mộ đang kỳ vọng SHB Đà Nẵng sẽ thể hiện một diện mạo mới, khác với những ký ức buồn trước đây.
SHB Đà Nẵng thêm một lần ra biển

Hôm qua 22-2, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã bay sang Bangkok chuẩn bị cho trận đấu với Cảng Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2010. Đây không phải là lần đầu đội bóng sông Hàn có mặt ở sân chơi châu lục, song, người hâm mộ đang kỳ vọng SHB Đà Nẵng sẽ thể hiện một diện mạo mới, khác với những ký ức buồn trước đây.

NHỮNG KỶ NIỆM ĐÁNG QUÊN

Ngay từ năm 1992, sau khi giành chức VĐQG, Đà Nẵng đã được đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League (khi đó còn là Cúp C1 châu Á), nhưng kết quả là họ không thể vượt qua vòng sơ loại sau khi để thua Arema Malang (Indonesia) trong cả 2 lượt trận đi-về.

Đến năm 2006, với ngôi á quân V-League, bóng đá Đà Nẵng tiếp tục có mặt ở sân chơi danh giá nhất dành cho các CLB của châu lục, nhưng thành tích của họ càng thảm hại hơn. Ở vòng bảng, Đà Nẵng thua cả 6 trận trước các đối thủ Thạch Đức Đại Liên (Trung Quốc), Gamba Osaka (Nhật Bản) và Jeonbuk Motor (Hàn Quốc), chỉ ghi được 1 bàn nhưng để lọt lưới tới 27 quả. Trong đó, đáng xấu hổ nhất là thất bại thảm hại 0-15 trên sân Gamba Osaka mà đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại, các cầu thủ Đà Nẵng vẫn còn chưa hoàn hồn.

Không chỉ kém cỏi ở AFC Champions League (Cúp C1) mà cả ở Cúp C2 (nay là AFC Cup), thành tích của bóng đá Đà Nẵng cũng chẳng khả quan. Năm 1993, sau khi bị loại khỏi Cúp C1, Đà Nẵng phải xuống đá ở Cúp C2, lọt vào vòng 3 nhờ đối thủ ở vòng 1 bỏ cuộc và được miễn thi đấu vòng 2. Tại vòng 3, Đà Nẵng đã giành chiến thắng trước Mohammedah (Bangladesh) để lần đầu tiên có mặt ở bán kết Cúp C2. Thế nhưng, trước đối thủ đến từ Nhật Bản Nissan FC quá mạnh, đội bóng sông Hàn đành dừng bước dù đã cầm hòa 1-1 trên sân nhà, nhưng lại để thua 0-3 trong trận lượt về.

Hai năm sau, Đà Nẵng tiếp tục có mặt ở Cúp C2, nhưng lại phải dừng bước ở vòng 2, sau khi để thua TOT FC (Thái Lan) trong cả 2 lượt trận đi và về.

Tính tổng cộng, từ năm 1993 đến nay, bóng đá Đà Nẵng đã 4 lần tham dự sân chơi châu lục, nhưng thành tích của họ có được chỉ vỏn vẹn 1 trận thắng, 2 trận hòa và 11 trận thua. Thế nên, với bóng đá Đà Nẵng, sân chơi châu lục của họ là những kỷ niệm đáng quên!

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đang rất tự tin để một lần nữa tái xuất ở sân chơi châu lục. Ảnh: Dũng Phương

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đang rất tự tin để một lần nữa tái xuất ở sân chơi châu lục. Ảnh: Dũng Phương

LẦN NÀY SẼ KHÁC?

Bây giờ, bóng đá Đà Nẵng lại thêm một lần “ra biển lớn” với kỳ vọng thay đổi được những ký ức buồn trong quá khứ. Ngay từ khi V-League 2009 chưa hạ màn, bầu Hiển và HLV Lê Huỳnh Đức đã từng tuyên bố họ không ngán ngại đoạt ngôi vô địch để bước ra đấu trường châu lục. Thậm chí, trong buổi lễ tổng kết mùa giải trước, bầu Hiển còn khẳng định: “SHB Đà Nẵng phải đá sao coi cho được, nhất là khi một đội bóng khác của Việt Nam là B.Bình Dương đã lọt vào đến bán kết AFC Cup 2009”. Tiêu chí ấy thêm một lần nữa đã được bầu Hiển khẳng định lại trong buổi lễ xuất quân của đội bóng sông Hàn ở mùa giải năm nay.

Cùng với đó, lãnh đạo thành phố đã nhắn nhủ HLV Lê Huỳnh Đức và toàn đội tránh lặp lại những thất bại nặng nề như trong quá khứ, bởi đội bóng dù đã được chuyển giao, nhưng vẫn là bộ mặt của địa phương, là niềm tin yêu của người hâm mộ.

Thế nhưng, SHB Đà Nẵng đã khiến nhiều người vỡ mộng khi để thua Muangthong United 0-3 ngay trong trận play-off trên sân nhà. Thất bại ấy không chỉ khiến những người làm bóng đá Đà Nẵng giật mình, mà ngay cả các quan chức VFF cũng cảm thấy sượng với danh vị “nền bóng đá số 1 Đông Nam Á” của mình.

Thất bại của đội bóng ĐKVĐ V-League trước đối thủ vô địch Thai-League đã chỉ ra rằng, trình độ của bóng đá Việt Nam nói chung và SHB Đà Nẵng nói riêng, vẫn chưa tương xứng với những danh vị hão, vốn được bình chọn từ những con số thống kê thiếu thực tế.

Sau trận thua ấy, đã có những ý kiến chỉ trích quá trình chuẩn bị thiếu nghiêm túc của đội bóng sông Hàn, cũng như năng lực của HLV Lê Huỳnh Đức. Song chung quy lại, người ta đã ngờ ngợ nhận ra rằng, SHB Đà Nẵng đã chủ động chọn sân chơi vừa sức với mình, thay vì căng ra đấu với các đội bóng lớn ở AFC Champions League. Mà một khi đã quyết định “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” thì SHB Đà Nẵng phải đá cho nghiêm túc ở AFC Cup 2010 chứ không thể chơi theo kiểu “được chăng hay chớ”. Nói cách khác, người hâm mộ đang đòi hỏi đội bóng sông Hàn, ít nhất cũng phải vượt qua được vòng đấu bảng, cho đáng mặt ĐKVĐ V-League.

Hơn ai hết, HLV Huỳnh Đức và các học trò hiểu rõ những áp lực đang đè nặng từ sự kỳ vọng của cả một nền bóng đá. Thế nên, SHB Đà Nẵng vẫn duy trì tập luyện đều đặn cho đến tận ngày 29 tết và trở lại tập luyện ngay từ ngày mùng 3. Thậm chí ngay sau trận đấu với Cần Thơ ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, HLV Huỳnh Đức đã muốn sang Thái Lan sớm để có thời gian chuẩn bị, nhưng do không đặt được vé nên phải dời lại đến chiều 22-2.

Nhìn sự nghiêm túc của thầy trò Huỳnh Đức trong các buổi tập gần đây, có thể thấy SHB Đà Nẵng đã xác định rõ mục tiêu của mình ở đấu trường AFC Cup, đó là giành kết quả khả quan hơn những lần góp mặt trước. Thế nên, hy vọng lần ra biển này của đội bóng sông Hàn sẽ khác.

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục