Sevilla xứng danh kỷ lục gia

Sevilla là đội bóng giành chiến thắng 3-2 trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước Inter Milan ở chung kết Europa League vào thứ sáu, qua đó nối dài kỷ lục thắng giải lên con số 6.

Sevilla chứng tỏ mình là vua của sân chơi hạng 2 của châu Âu. Ảnh: Getty Images
Sevilla chứng tỏ mình là vua của sân chơi hạng 2 của châu Âu. Ảnh: Getty Images

Inter Milan có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 5, khi Romelu Lukaku sút thắng quả phạt đền. Đây là trận thứ 11 liên tiếp chân sút 27 tuổi người Bỉ ghi bàn, nối dài kỷ lục do chính anh thiết lập vài ngày trước. Pha lập công của Lukaku cũng là bàn thắng nhanh nhất được ghi trong lịch sử UEFA Cup/Europa League kể từ năm 2001. Ngoài ra, với bàn thắng thứ 34 trên mọi đấu trường, cựu tiền đạo của Man.United là cầu thủ Inter ghi bàn nhiều nhất trong mùa giải ra mắt, kể từ sau Ronaldo ghi 34 bàn ở mùa giải 1997-1998.

Luuk de Jong đã tỏa sáng với 2 pha đánh đầu tiên tiếp ở các phút 12 và 33 để giúp Sevilla dẫn lại 2-1. Tuy nhiên, niềm vui của Sevilla cũng rất ngắn ngủi, khi chỉ 3 phút sau đó họ để Diego Godin đánh đầu ghi bàn từ cự ly gần cân bằng tỷ số 2-2. Cầu thủ kỳ cựu người Uruguay cũng trở thành người thứ 6 trong lịch sử từng ghi bàn ở cả trận chung kết Champions League lẫn Europa League, sau Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev, Allan Simonsen và Pedro.

Trái với hiệp đầu bùng nổ, hiện 2 diễn ra trong sự giằng co xảy. Lukaku suýt nữa giúp Inter vượt lên ở phút 65, nhưng đã không thể thắng trong tình huống đối mặt với thủ thành Yassine Bouno. Đến phút 74, cú “ngã bàn đèn” của Diego Carlos đã giúp Sevilla có được cái kết trọn vẹn, giành chức vô địch UEFA Cup/Europa League thứ 6 trong vòng 14 năm qua.

HLV Julen Lopetegui, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thứ 6 thắng giải trong vòng 11 năm qua, đã đánh giá: “Bạn phải biết cách đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn và vượt qua chúng. Đây là một cảm giác hạnh phúc vô bờ! Tôi rất biết ơn các cầu thủ của chúng tôi vì họ đã làm việc thật sự chăm chỉ. Đây là một câu lạc bộ tuyệt vời. Đội hình này thật tuyệt vời. Hôm nay chúng tôi đã mang về giải thưởng, điều mà chúng tôi luôn tin tưởng sẽ giành được”.

Về phần mình, HLV Antonio Conte thừa nhận: “Bây giờ tôi không còn nhiều điều hối tiếc. Các cầu thủ của tôi đã thực sự cống hiến tất cả những gì họ có trước một đội bóng đã quá quen thuộc với những trận đấu kiểu này. Nhiều cầu thủ trẻ đã có được kinh nghiệm quý giá trong mùa giải này. Họ có thể tiếp tục trên con đường này với sự tự tin tuyệt vời”.

Tin cùng chuyên mục