Serie A vòng 34: Cuộc cờ tàn

Cuộc chiến giành Scudetto giữa Juventus và AS Roma xem như đã kết thúc tuần qua khi Lão Phu nhân duy trì được khoảng cách 8 điểm khi giải còn đúng 5 vòng. Nhưng Juventus thậm chí có thể đăng quang sớm hơn dự liệu nếu Roma không vượt qua được thách thức trên sân Florence ở vòng 34 này.

Cuộc chiến giành Scudetto giữa Juventus và AS Roma xem như đã kết thúc tuần qua khi Lão Phu nhân duy trì được khoảng cách 8 điểm khi giải còn đúng 5 vòng. Nhưng Juventus thậm chí có thể đăng quang sớm hơn dự liệu nếu Roma không vượt qua được thách thức trên sân Florence ở vòng 34 này.

Trên lý thuyết, Juventus có thể đăng quang sớm 2 vòng nếu họ giành trọn 9 điểm trong 3 trận đấu dễ dàng trước Bologna, Sassuolo và Atalanta. Nhưng nếu AS Roma không thắng nổi trên sân Franchi cuối tuần này, có nghĩa là họ sẽ giúp Juventus chạm đích sớm hơn, ngay vòng 35 trong trận đấu trên sân Sasuolo.

Hôm thứ Tư, sau khi hay tin Juve thắng ở Udine, HLV Rudi Garcia của Roma không hề tỏ ra thất vọng mà vẫn quả quyết trên Sky Sport 24: “Người ta thường nói, còn sống là còn hy vọng. Bất kể thêm 1 tuần trôi qua mà khoảng cách vẫn giữ nguyên khiến hy vọng càng lúc càng tàn lụi thêm.

Nhưng chỉ khi mọi chuyện tưởng như chẳng có gì xảy ra thì đó là lúc một bất ngờ sẽ đến. Chúng tôi sẽ chơi ở Florence trong trận chiến có vẻ rất khó khăn còn Juventus tiếp Bologna trên sân nhà trong trận đấu có vẻ rất dễ dàng. Nhưng bạn chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy đến”.

Rudi Garcia mong chờ cú sốc xảy đến với Bologna, nhưng liệu các học trò của ông có thắng được trên sân Fiorentina, nơi họ chỉ thắng 2 lần trong 8 năm qua. Đúng là mùa trước Roma đã thắng 1-0 trên sân Franchi, nhưng mùa này Fiorentina đã khác. Họ thậm chí đã thắng trên sân Napoli, nơi mà 2 tuần trước đó Roma thảm bại.

Gervinho (phải, AS Roma) tranh bóng với Nenad Tomovic (Fiorentina).

Gervinho (phải, AS Roma) tranh bóng với Nenad Tomovic (Fiorentina).

Vấn đề ở đây chính là động lực của Fiorentina là gì khi họ hiện kém Napoli đến 9 điểm và đã bỏ túi suất dự Europa League mùa tới (nhờ dự trận chung kết Cúp Italia cùng… Napoli). Sau chiến thắng Verona 5-3, Giám đốc thể thao Daniele Prade của Fiorentina quả quyết là mọi thành viên của CLB vẫn tin Fiorentina sẽ giành được ngôi thứ 3 để vào Champions League.

“Tất cả mọi người đều tin chúng tôi sẽ giành ngôi thứ 3, dù ai cũng biết là rất khó. Chúng tôi vẫn mạnh mẽ trên toàn mặt sân, nên sẽ cố chơi hết sức mình và chờ xem sự thể ra sao”.

Thực tế là Fiorentina chỉ tập trung vào trận chung kết Cúp Italia vào tháng 5 tới và họ chỉ cố đá duy trì phong độ hơn là quyết chiến để giành vị trí cao hơn. Người ta tin là Daniele Prade tuyên bố quyết giành ngôi thứ 3 của Napoli chỉ là đòn gió, để khiến Napoli phải gắng sức đá và biết đâu chừng bị sứt mẻ đội hình trước trận chung kết vào tháng 5.

Nếu đấy là sự thật thì Fiorentina sẽ “buông” những trận cầu khó như cuộc chiến với Roma tuần này. Và Rudi Garcia cùng các học trò có thể cuỗm 3 điểm ở Franchi để tiếp tục thách thức Juventus? Có lẽ tốt nhất là chờ xem trận đấu trên sân hơn là tin vào cuộc khẩu chiến giữa những nhà cầm quân.

NHẬT TÂN

Lịch thi đấu

Thứ Bảy, 19-4: (20 giờ) AC Milan - Livorno, Atalanta - Hellas Verona,  Catania - Sampdoria, Chievo - Sassuolo, Genoa - Cagliari, Lazio - Torino, Parma - Inter Milan, Udinese - Napoli; (23 giờ 30) Juventus - Bologna.

Chủ nhật, 20-4: (2 giờ) Fiorentina - Roma.

Tin cùng chuyên mục