Sẽ không còn Nadal thứ 2

Rafael Nadal vừa cho biết anh sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay, kể từ sau Davis Cup Finals, khép lại cả một chương sự nghiệp chơi quần vợt lẫy lừng, đầy màu sắc và cực kỳ chuyên nghiệp. Huyền thoại người Tây Ban Nha sẽ bỏ lại giới mộ điệu quần vợt để chuẩn bị bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Hình ảnh Nadal oai hùng trên mặt sân đất nện
Hình ảnh Nadal oai hùng trên mặt sân đất nện

Nadal cho biết qua đoạn phim thông báo được đăng tải trên mạng xã hội: “Tôi ở đây để cho các bạn biết, tôi đang giải nghệ khỏi quần vợt chuyên nghiệp. Thực tế, vài năm qua đã là rất khó khăn, đặc biệt 2 mùa giải trở lại đây. Tôi không nghĩ rằng bản thân mình đã có thể chơi bóng mà không hề có giới hạn. Đây là một lựa chọn khó khăn, và là quyết định mà tôi phải mất nhiều thời gian để thực hiện, nhưng trong cuộc sống này, mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc, và tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm thích hợp để kết thúc sự nghiệp đã kéo rất dài và cực kỳ thành công hơn những gì mà tôi từng mường tượng ra”.

Nadal sẽ giải nghệ sau giải Davis Cup Finals cuối năm nay (diễn ra từ ngày 19-11 cho đến ngày 24-11), nơi tuyển Tây Ban Nha đấu với Hà Lan để tranh suất bán kết, sau đó là... chung kết, và là cơ hội để anh sát cánh thêm một lần nữa với “Truyền nhân của mình” - tay vợt trẻ người đồng hương Carlos Alcaraz.

Với Nadal, Davis Cup Finals 2024 là thời điểm hoàn hảo để chia tay. Với giới mộ điệu quần vợt quốc tế, đặc biệt là những CĐV ở Việt Nam đã lớn lên, đã sống và trưởng thành qua các hình ảnh của Big Three trong giai đoạn đầu thế kỷ 21: Roger Federer từ năm 2003, Nadal từ năm 2005 và Novak Djokovic từ 2008, đây là thời điểm buồn bã để giã biệt.

Federer đã giải nghệ được 2 năm, Nadal sẽ giải nghệ vào tháng 11 tới đây và Djokovic cũng chỉ chơi khoảng 1-2 năm nữa. Những huyền thoại đã sống, đã truyền cảm hứng cho các CĐV yêu quần vợt Việt Nam đang dần lùi về phía dĩ vãng, để lại cả thế giới ATP Tour, dẫu còn rất nhiều tài năng trẻ Next Gen, như một thế giới “vô hồn”.

Tạm biệt Nadal. Sẽ không còn Nadal thứ 2, người đàn ông của dũng mãnh và thiện chiến trên mặt sân đỏ bụi, người mang chất chiến binh, quyết không đầu hàng, không buông bỏ dù bất kỳ một pha bóng nào, thâm nhập vào môn chơi lịch lãm mang chất quý tộc, chinh phục không ít người đã từng tận tâm yêu mến Federer.

Tạm biệt Nadal, người suýt phải giải nghệ 2 lần trong quá khứ, trước khi chính thức gác vợt vào cuối năm nay, vì những chấn thương đầu gối, chấn thương hông kinh niên và gai góc, nhưng vẫn tiếp tục tận hiến đến ngày hôm nay vì khát khao và tình yêu quần vợt không có điểm dừng, vì vẫn muốn mang đến cho khán giả những ngày tháng cuối cùng trọn vẹn.

Tạm biệt Nadal. Sẽ không còn Nadal thứ 2, như không còn Federer thứ 2 và sau này, cũng sẽ không còn Djokovic thứ 2 vậy. Cám ơn anh, người đã sống và chơi bóng như một lẽ sống thường ngày, mang lại cho người hâm mộ, các khán giả, các CĐV những ngày tháng quần vợt xa hoa và tươi đẹp nhất, để rồi đây, thật buồn khi phải rời xa.

Tạm biệt Nadal, hình ảnh oai phong giữa sân đất nện đầy gió bụi, quần áo bay phất phơ đậm chất phong trần, nhưng vẫn mang khí chất cao quý của một Nhà vua, của một Nhà vô địch... Cái hình ảnh oai hùng ấy sẽ mãi mãi in đậm trong con tim, trí óc của người hâm mộ, mãi đến hàng chục năm sau!

Tin cùng chuyên mục