
Franck Ribery đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.
Trong khi các cầu thủ Bayern Munich hân hoan sau trận thắng Bochum 3-1 và gần như đoạt chức vô địch Bundesliga năm nay, thì ngôi sao Franck Ribery cảm thấy ưu phiền về vụ scandal mua dâm trẻ vị thành niên. Anh nói với phóng viên của chương trình Telefoot: “Vụ scandal này làm tổn thương gia đình tôi, người thân của tôi. Tôi chỉ muốn nói như thế”.
Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Sidney Govou của Lyon nói trên kênh truyền hình Canal Plus: “Thấy rằng tên của tôi bị nêu ra trong vụ scandal này, tôi không thể làm gì khác hơn, đặc biệt tôi không có gì phải kêu ca. Chúng tôi là nạn nhân… Điều làm tôi phiền lòng nhất, đó là cách khai thác của báo chí. Họ nêu ra mọi thứ và bất kể. Bản thân tôi cảm thấy bị tổn thương, nhưng gia đình và bạn bè tôi bị tổn thương nhiều hơn. Thật khó mà đối mặt với vụ việc như thế này…”.
o0o
Ngay sau khi tiết lộ tiền vệ Mathieu Valbuena của Marseille và cố vấn Pierre Menes của chương trình Canal Football Club (Canal Plus) có dính líu đến vụ scandal, tờ Le10sport gặp phải sự phản ứng dữ dội, thậm chí, họ có nguy cơ bị kiện. Người đại diện của Valbuena giải thích trên website của thân chủ: “Đây là mưu toan gây rối đáng hổ thẹn”. Valbuena nói: “Tôi rất tức giận khi tên tôi bị nêu ra trong vụ việc này, trong khi tôi chẳng hề liên quan. Tôi thề là chưa từng đặt chân đến nơi đó. Vả lại, ngoài trận chung kết Cúp Liên đoàn, tôi không lên Paris với bất cứ lý do gì từ hơn một năm rưỡi qua. Tôi muốn mọi thứ được rõ ràng, bởi tôi không chấp nhận để người khác bôi nhọ tên tuổi và hình ảnh của tôi”.
Pierre Menes quả quyết: “Luật sư của tôi sẽ sẵn sàng lo vụ này. Nếu thắng kiện, tôi sẽ có tiền đi nghỉ mát. Khi người ta nói đến những chuyện như thế này, cần phải có bằng chứng cụ thể”.
CÔNG ĐẠM tổng hợp