Sau trận hòa khá bất ngờ ngay trên sân nhà trước Sunderland, Man.City đã rớt lại phía sau trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa này với Liverpool và Chelsea.
Rạng sáng qua, ngay cả những người bi quan nhất cũng không thể nào ngờ được rằng Man.City, với lợi thế sân nhà, đã buộc phải chia điểm với Sunderland trong một trận đấu mà họ không được phép để mất điểm. Thậm chí nếu không nhờ bàn thắng vừa muộn màng vừa có phần may mắn của Samir Nasri thì The Citizens đã phải ôm hận ngay tại Etihad.
Không biết cách nắm lấy cơ hội
Như vậy, sau trận hòa 2-2 với Sunderland, Man.City đang kém Liverpool đến 6 điểm và Chelsea 4 điểm, những khoảng cách mà họ không thể nào san lấp khi chỉ còn thi đấu ít hơn 2 đối thủ kể trên một trận.
Đồng thời, với kết quả này, cùng với trận thua Liverpool 2-3 hồi cuối tuần qua, Man.City đã vô tình biến cuộc so tài giữa Liverpool và Chelsea vào ngày 27-4 tới thành trận “chung kết” thật sự của cả mùa giải ở Premier League. Nghĩa là thay vì ở tư thế “ngư ông đắc lợi” để quan sát trận đấu giữa Liverpool và Chelsea thì giờ đây Man.City chỉ có thể đóng vai một khán giả bàng quan.
Thật không thể ngờ được tình hình lại chuyển biến nhanh đến vậy nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận rằng chính Man.City đã không biết cách nắm lấy một cơ hội quá thuận lợi dành cho họ trong cuộc đua về đích.
The Citizens đã từng bước đánh mất quyền tự quyết về tay Liverpool và giờ đây còn phải chịu phép trước Chelsea. Chỉ còn có 5 vòng đấu ở phía trước mà phải đua với cùng lúc cả 2 đối thủ, xem ra đội bóng của HLV Manuel Pellegrini có thể sẽ phải bằng lòng với danh hiệu ở Capital One Cup trong một mùa bóng mà họ từng nuôi mộng đoạt cú ăn tư.
Tất nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong 4 vòng đấu còn lại và cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Man.City. Thế nhưng, liệu The Citizens có thể vượt qua được 2 cú sốc liên tục này để quay trở lại một cách mạnh mẽ?

Alvaro Negredo (trái) quá “hiền” trước hàng phòng ngự của Sunderland.
Những điểm yếu trong đội hình
Những gì diễn ra trong trận đấu với Sunderland cho thấy Man.City vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại trước Liverpool và sự vắng mặt của Yaya Toure cùng David Silva đã để lại những khoảng trống quá lớn trong đội hình.
Vắng họ, Man.City thiếu cả sức mạnh lẫn sự sáng tạo ở tuyến giữa, khiến Man.City gặp rất nhiều khó khăn trong việc đối phó với tinh thần thi đấu quả cảm của Sunderland.
Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của Man.City cũng bộc lộ dấu hiệu bất ổn khi Vincent Kompany - biểu tượng chiến thắng ngày nào của họ - đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến 2 kết quả không được như ý.
Ngay cả thủ môn Joe Hart cũng để thủng lưới trong những tình huống mà anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Và cuối cùng, Man.City thiếu hẳn một hậu vệ trái đúng nghĩa khi cả Gael Clichy lẫn Alekandar Kolarov đều công tốt hơn thủ, vô tình trở thành miếng mồi ngon cho nhưng đợt phản công của đối phương.
Tất nhiên, trong cuộc luận tội này, hàng tiền đạo của Man.City cũng không thể vô can. Sergio Aguero chỉ mới quay trở lại sau chấn thương nên chưa thể đòi hỏi nhiều ở anh nhưng cả Alvaro Negredo lẫn Edin Dzeko đều sa sút trong giai đoạn mà ông Pellegrini cần đến họ nhất.
Negredo không còn là “quái thú” trước khung thành của đối phương như hồi đầu mùa trong lúc Dzeko “bắn chim” tốt hơn là đưa bóng vào khung thành đối thủ. Với các chân sút như thế, nhiệm vụ ghi bàn càng đè nặng lên tuyến giữa mà không phải lúc nào Fernandinho, Toure, Silva hay Nasri cũng có thể đáp ứng một cách trọn vẹn.
Mà nếu như không thể ghi nhiều hơn đối phương ít nhất một bàn thắng thì cách tốt nhất là Man.City hãy tung cờ trắng để nhường cuộc chơi cho Liverpool và Chelsea.
Nam Khang