Vòng loại Asian Cup 2010 (bảng D, ngày 17-1)

Sân Mỹ Đình: Việt Nam - Trung Quốc 1-2: Bất ngờ không đến

Dù không còn hy vọng để đua tranh vé vào VCK, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã có 90 phút thi đấu đầy ấn tượng, nhất là tinh thần thi đấu mà nếu may mắn hơn thì đã tìm được 1 điểm trong trận đấu mang tính thủ tục này. Như vậy, dù điều hy vọng tạo bất ngờ của ông Calisto cũng như các tuyển thủ Việt Nam đã không thành hiện thực, họ cũng đã để lại 90 phút tranh tài khá hấp dẫn.
Sân Mỹ Đình: Việt Nam - Trung Quốc 1-2: Bất ngờ không đến

Dù không còn hy vọng để đua tranh vé vào VCK, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã có 90 phút thi đấu đầy ấn tượng, nhất là tinh thần thi đấu mà nếu may mắn hơn thì đã tìm được 1 điểm trong trận đấu mang tính thủ tục này. Như vậy, dù điều hy vọng tạo bất ngờ của ông Calisto cũng như các tuyển thủ Việt Nam đã không thành hiện thực, họ cũng đã để lại 90 phút tranh tài khá hấp dẫn.

Tiền vệ Thành Lương (19, Việt Nam) sút bóng trước sự áp sát của hậu vệ Trung Quốc. Ảnh: Quang Thắng

Tiền vệ Thành Lương (19, Việt Nam) sút bóng trước sự áp sát của hậu vệ Trung Quốc. Ảnh: Quang Thắng

Thực tế, Trung Quốc cũng không đưa cả đội hình chính vào sân cũng như lối chơi thiên nhiều về phòng ngự. Suốt 45 phút đầu, ưu thế hơi nghiêng về đội chủ nhà, nhưng chính các cầu thủ khách mới kiểm soát được thế trận.

Không bị hút vào lối chơi nhanh và như bỏ hẳn khu trung tuyến cho đội chủ nhà, nhưng các bài phản công của Trung Quốc trong khoảng thời gian này luôn làm hàng thủ Việt Nam phải lúng túng và 2 trong số ít cơ hội ở hiệp đầu đã được các chân sút đội khách cụ thể bằng các bàn thắng.

Phút 35, Yang Xu mở tỷ số từ cú đá bồi cận thành sau pha phối hợp tấn công từ biên trái. Đến phút 44, cũng từ pha tấn công từ biên, lần này ở biên phải và được Xhang Linpeng nhân đôi cách biệt sau pha kết thúc ở cự ly gần.

Tình thế càng khó nhọc hơn cho các cầu thủ Việt Nam từ phút 56 khi Việt Thắng lãnh thẻ đỏ do đánh nguội đối phương. Không còn gì để mất, HLV Calisto đã đẩy đội hình lên cao chơi tấn công với đối phương và diễn biến của khoảng thời gian còn lại của trận đấu ưu thế có phần nghiêng về đội chủ nhà.

Phút 72, Thành Lương bị phạm lỗi trong vòng 16m50 và tạo điều kiện cho Công Vinh rút ngắn tỷ số 1-2 từ pha đá phạt 11m.

Lên tinh thần sau bàn gỡ này, Việt Nam càng chơi càng hay vào khoảng thời gian còn lại của trận đấu, nhưng nhiều cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của các chân sút Công Vinh, Thành Lương, Như Thành và đáng tiếc nhất là cú sút trực diện khung thành của Trọng Hoàng nhưng không thắng được thủ môn đối phương ở phút 89.

Quốc Cường

Tin cùng chuyên mục