Hai ngày sau khi tuyển Ireland chính chức bị loại ở vòng loại World Cup 2006, Roy Keane, thủ quân của M.U, tay tiền vệ trung tâm ngổ ngáo, đã quyết định giã từ màu áo đội tuyển. Với anh, những dư vị được nếm trải như thế là đã quá đủ – cả niềm vui lẫn nỗi buồn…
Roy Keane chia tay chiếc áo màu xanh lá đội tuyển Ireland.
Tâm sự trên đài phát thanh RTE của Ireland, Roy Keane cho biết: “Cũng giống như tất cả các cổ động viên bóng đá tại Ireland, tôi cảm thấy rất thất vọng khi đội tuyển Ireland không lọt vào vòng chung kết World Cup 2006. Cũng nhiều như khi tôi vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển, giờ đây, tôi cảm thấy thời điểm giã từ sân cỏ quốc tế đã đến. Và tôi nên tập trung vào bóng đá cấp câu lạc bộ, cho những gì còn sót lại trong sự nghiệp của tôi”.
Tuyển Ireland chỉ hoàn tất vòng loại World Cup 2006 ở vị trí thứ tư trong một bảng đấu cực kỳ khó khăn – cho đến lượt cuối cùng, vẫn còn đến… 4 đội còn khả năng giành vé đi Đức. Trong trận đấu then chốt đó (tiếp tuyển Thụy Sĩ trên sân nhà tại Dublin), Keane – do bị gẫy xương bàn chân vào tháng trước – đã không thể góp mặt và sát cánh cùng đồng đội. Đó phải chăng cũng là một mối hận lớn lao trong cuộc đời của anh (?). Tuy nhiên, trước khi số phận của tuyển Ireland được quyết định, chính Keane đã bày tỏ ý muốn giã từ màu áo đội tuyển sau vòng chung kết World Cup 2006 kết thúc (nếu tuyển Ireland đoạt vé).
Số phận của Keane trong màu áo đội tuyển quá lận đận! Tuy là cầu thủ giỏi nhất, nổi tiếng nhất và “chì” nhất của Ireland trong hai thập niên trở lại đây (từng 66 lần khoác áo đội tuyển), Keane vẫn không thể giành được những vinh quang mà anh đã từng giành với M.U. Tại World Cup 1994, Keane và đồng đội đã không tạo được dấu ấn gì. Tại World Cup 2002, sau những tranh cãi gay gắt với ông huấn luyện viên đội tuyển đương thời Mick McCarthy, Keane đã bị đuổi trở về nước. Tuy hiện tại, mối quan hệ giữa tiền vệ 34 tuổi này với vị huấn luyện viên trưởng mới của đội tuyển là Brian Kerr tốt đẹp hơn rất nhiều, anh vẫn không thể làm được gì nhiều cho Ireland vì tuổi cao và chấn thương.
Keane nhận xét: “Tôi nhận thức được rằng những tác động mà ông Brian Kerr và ban huấn luyện của ông đã tạo ra một nỗ lực không nhỏ cho các cầu thủ ở vòng loại World Cup… Tôi tin rằng những quan điểm, dư luận chỉ trích ông gần đây của báo giới là không xứng đáng và không công bằng. Nhân đây, tôi cũng muốn ngỏ lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt những tháng ngày tôi khoác áo đội tuyển”.
Quyết định giã từ đội tuyển, Keane cũng đã tính đến việc rời khỏi M.U yêu dấu vào cuối mùa bóng này. Hồi tháng trước, Keane đã bày tỏ ý định sẽ chia tay Old Trafford sau 13 năm gắn bó. Đích đến của anh trong những tháng ngày thi đấu cuối cùng sẽ là một câu lạc bộ khác hoặc thậm chí một đất nước khác.
ĐỖ HOÀNG
Một số cột mốc đáng nhớ - 1993, gia nhập M.U với mức giá kỷ lục nước Anh lúc bấy giờ: 3,75 triệu bảng. |