Roland Garros: Daniil Medvedev “hạnh phúc” sau khi để thua tay vợt người Brazil có cái tên kỳ lạ, vì “mùa giải sân đất nện đã hết”

Được đánh giá là một trong các Ứng cử viên cho ngôi vô địch tại giải Roland Garros - French Open 2023, nhờ vào chiến tích đăng quang ở Rome Masters dù phải chơi trên mặt sân đất nện đáng ghét, Daniil Medvedev “vô tình” né được nhánh thăm nặng - khi anh nằm ở một bên nhánh thăm còn Carlos Alcaraz - Novak Djokovic bị “dí” vào nhánh thăm còn lại. Nhưng tay vợt chuyên đóng vai “phản diện” người Nga đã sớm hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Medvedev chỉ đấu 1 trận duy nhất ở Roland Garros năm nay
Medvedev chỉ đấu 1 trận duy nhất ở Roland Garros năm nay

Anh đã chấm dứt chuyến hành trình ở Roland Garros năm nay khi để thua tay vợt Brazil có cái tên kỳ lạ là Thiago Seyboth Wild (hạng 172 ATP, từng Vô địch Đơn nam trẻ của US Open hồi năm 2018) với điểm số 6-7 (5-7), 7-6 (8-6), 6-2, 3-6 và 4-6 ngay ở vòng đấu đầu tiên. Trái với cảm nghĩ của những người khác, sẽ đau buồn, thất vọng vì sớm bị loại, Medvedev lại cảm thấy “hạnh phúc”.

“Mỗi khi mùa giải sân đất nện kết thúc, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng chẳng biết liệu là người ta có miếng đất đỏ nào trong túi vợt, trong giày thi đấu của mình hay không. Những chiếc tất, tất màu trắng, bạn có thể quẳng ngay chúng vào sọt rác sau mỗi một mùa giải sân đất nện. Có lẽ ai đó thích mặt sân này, nhưng tôi thì không”, lời tâm sự mới đây của tay vợt người Nga đã nhanh chóng trở nên “viral” trên Twitter.

“Hôm nay, cũng bởi vì trời gió và sân khô, tôi có một miệng ngậm đầy đất đỏ, có thể từ game đấu thứ 3 của trận đấu. Và tôi không thích như vậy. Không cần biết kết quả của tôi có là như thế nào, tôi hạnh phúc khi nó đã chấm dứt. Nếu mọi người thích ăn đất đỏ, thích có nó ở trong túi, trong tất, trong giày, tốt cho họ thôi, nhưng sẽ không phải tôi”.

“Giờ đây, tôi sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi tốt đẹp. Sẽ có thời gian đi tìm thứ gì đó đáng lạc quan. Rất nhiều, vâng, rất rất nhiều ngày nghỉ thư giãn sắp tới. Hạnh phúc đi tìm thách thức tiếp theo, đó là điều chắc chắn. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn ở lại thành phố Paris này”, tay vợt 27 tuổi người Nga chia sẻ khá khôi hài.

Medvedev cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà... Seyboth Wild (người hay bị cánh phóng viên đùa là “hoang dã”, “hoang dại”, vì nghĩa tiếng Anh của cái tên Wild vốn là như vậy) cũng cảm thấy hạnh phúc. Đối thủ 23 tuổi người Brazil chỉ mới tham dự Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris lần đầu tiên, nhưng đã đánh bại một tay vợt tên tuổi.

“Tôi xem Medvedev thi đấu khi tôi còn nhỏ xíu. Đánh bại anh ấy trên mặt sân như thế này, đó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi cố gắng sử dụng cú thuận tay của mình để chống lại anh ấy và nó đã hiệu quả rõ rệt. Tôi bắt đầu bị chuột rút từ ván đấu thứ 2, nhưng tôi đã sử dụng sức mạnh tinh thần để chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình”, Seyboth Wild chia sẻ.

Wild rất thần tượng... Rafael Nadal, tiếc là tay vợt người Tây Ban Nha lại vắng bóng ở French Open năm nay. Nếu không, biết đâu anh đã có “giấc mơ thứ 2 trở thành sự thật”. Wild nói: “Nadal là thần tượng lớn nhất của tôi. Cách anh ấy chơi bóng, giữ bản thân trên sân đấu và chiến đấu cho tất cả mọi thứ, đơn giản là quá tuyệt vời. Nó khiến tôi mơ về mọi thứ anh ấy đã làm và nếu mà tôi có thể hoàn thành chỉ 20% như vậy thôi cũng quá tuyệt vời”.

CÁC KẾT QUẢ ĐÁNG CHÚ Ý MỚI NHẤT

_Carlos Alcaraz thắng Daniel Taro 6-1, 3-6, 6-1, 6-2

_Andrey Rublev thắng Corentin Moutet 6-4, 6-2, 3-6, 6-3

_Karen Khachanov thắng Radu Albot 6-3, 6-4, 6-2

_Novak Djokovic thắng Marton Fucsovics 7-6 (7-2), 6-0, 6-3

_Daria Kasatkina thắng Marketa Vondrousova 6-3, 6-4

_Aryna Sabalenka thắng Iryna Shymanovich 7-5, 6-2

Tin cùng chuyên mục