Rodrygo chỉ ra lý do không được đánh giá đúng mức

Cầu thủ chạy cánh của Real Madrid, Rodrygo thừa nhận rằng chính sự đa năng trong cách chơi của anh, đặc biệt là ở tuyển Brazil, đã kìm hãm sự tiến bộ trong sự nghiệp và khiến năng lực bản thân không được đánh giá đúng mức.

Rodrygo thừa nhận chính sự đa năng trong cách chơi khiến anh không được đánh giá đúng mức.
Rodrygo thừa nhận chính sự đa năng trong cách chơi khiến anh không được đánh giá đúng mức.

Rodrygo ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Ecuador ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ vào cuối tuần qua, kết quả giúp Brazil thắng trở lại sau 3 trận toàn thua. Ngôi sao 23 tuổi một lần nữa được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng tấn công khi Selecao đối đầu với Paraguay trong lượt trận tiếp theo vào thứ Ba này. Tuy nhiên, việc ngôi sao của Real Madrid - người đã ghi 10 bàn trong 34 lần ra sân tại La Liga, cũng như ghi 5 bàn tại Champions League mùa giải trước - không có tên trong 30 đề cử giải thưởng Quả bóng Vàng 2024 một lần nữa cho thấy vai trò của anh luôn không được đánh giá đúng.

Và Rodrygo, trong bài phỏng vấn với ESPN độc quyền vào Chủ Nhật đã chỉ ra lý do vì sao anh chưa được thừa nhận rộng rãi như một cầu thủ giỏi: “Thường thì tôi chỉ lấp đầy khoảng trống, đặc biệt là ở tuyển Brazil. Có ai đó không có ở đó không? Đưa Rodrygo vào. Có ai đó không có ở bên phải không? Rodrygo. Có ai đó không có ở vị trí số 9 không? Rodrygo. Nó là như vậy đó! Có thể hơi cản trở tôi một chút, nhưng tôi là một cầu thủ đồng đội”.

Rodrygo.jpg
Rodrygo cho biết anh rất bực bội vì vắng tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2024.

Rodrygo cũng cho biết anh rất bực bội vì vắng tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng được công bố trong tuần qua, dù góp phần rất quan trọng giúp Real Madrid giành cú đúp La Liga và Champions League mùa giải trước. Trong khi các đồng đội trong CLB Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Antonio Rudiger, Dani Carvajal hay người vừa giải nghệ Toni Kroos đều được đề cử. “Tôi rất bực bội, tôi nghĩ mình xứng đáng được như vậy”, Rodrygo nói. “Tôi không hạ thấp những cầu thủ đã có mặt ở đó, nhưng tôi nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng có một suất trong danh sách 30 người. Thật thật sự bất ngờ... Nhưng tôi không thể làm gì nhiều, tôi không phải là người quyết định những điều này”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội gần đây, Rodrygo đã đăng một loạt ảnh anh nâng cao danh hiệu cùng Real Madrid, kèm theo biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt, và thừa nhận là có ý chế giễu việc anh bị khinh thường tại giải thưởng Quả bóng Vàng: “Tôi đã đăng một bài đăng có phần chế giễu. Bây giờ không còn gì nhiều để nói nữa. Mọi người đều biết sự phẫn nộ của tôi. Mọi người đều ủng hộ tôi, cả ở đội tuyển quốc gia và tại Real Madrid. Mọi người đã gửi tin nhắn”. Người chiến thắng Quả bóng Vàng 2024 sẽ được công bố tại một buổi lễ ở Paris (Pháp) vào ngày 28-10.

Tin cùng chuyên mục