Roberto Martinez: Howard vẫn là thủ môn số 1

Bất chấp Tim Howard mắc lỗi trong cả 2 bàn thua dẫn đến thất bại 1-2 tại Arsenal cuối tuần qua, HLV Roberto Martinez vẫn khẳng định niềm tin tuyệt đối vào thủ thành 36 tuổi người Mỹ.

Đáng nói hơn, Martinez vẫn “phớt lờ” màn trình diễn xuất sắc của Joel Robles ở trận thắng Norwich ở Cúp Liên đoàn. Thủ thành 25 tuổi người Tây Ban Nha luôn khẳng định được năng lực trong mỗi lần được trao cơ hội ra sân. Đêm thứ Ba, Robles tiếp tục thực hiện hàng loạt pha cứu nguy xuất sắc giúp Everton hòa Norwich 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi mang về chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu.

HLV Martinez xác nhận người sẽ bắt chính trận tiếp đón Sunderland ở mặt trận Premier League vào Chủ nhật: “Tim Howard chắc chắn sẽ bắt đầu vào cuối tuần. Tôi đã tin tưởng Joel ở Cúp Liên đoàn nên tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào Tim Howard ở Premier League. Tim Howard là một thành viên rất có ảnh hưởng trong đội hình của chúng tôi. Điều đó chắc chắn không có gì thay đổi. Với đẳng cấp và kinh nghiệm của Tim, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không hạnh phúc khi để thua những bàn thua tại Arsenal. Cậu ấy chắc chắn sẽ muốn thay đổi tất cả vào cuối tuần này”.

Tim Howard thất vọng sau một bàn thua.

Everton lần đầu tiên vào đến tứ kết Cúp Liên đoàn kể từ năm 2008, HLV Martinez khẳng định đây là danh hiệu mà ông mong chờ nhưng từ chối nói về cơ hội: “Lúc này, tôi đang hy vọng sẽ nhận được một kết quả bốc thăm tốt. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài cho đến thời điểm chiến thắng một danh hiệu”. Everton chưa từng thắng Cúp Liên đoàn, lịch sử chỉ ghi nhận thành công cao nhất của họ ở đấu trường này là á quân 1977 và 1984.

Everton chưa thắng trong 3 vòng đấu gần nhất nhưng vì phải gặp những đối thủ mạnh, hòa Liverpool và thua liên tiếp trước Man.United, Arsenal. Trận tiếp đón Sunderland vào Chủ nhật là cơ hội để họ trở lại con đường chiến thắng.

T.An

Tin cùng chuyên mục