Real Madrid tuyên bố sẽ từ chối thi đấu nếu không có tối thiểu 72 giờ nghỉ giữa các trận đấu

Nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, Real Madrid đã đưa ra thông báo sẽ không đồng ý chơi thêm một trận nào nữa nếu không được nghỉ tối thiểu 72 giờ giữa các trận đấu. HLV Carlo Ancelotti cũng đã xác nhận sau chiến thắng 2-1 trước Villarreal.

Real Madrid vượt qua khó khăn để ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân Villarreal.
Real Madrid vượt qua khó khăn để ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân Villarreal.

Trận đấu giữa Real Madrid và Villarreal bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều giờ địa phương vào thứ Bảy, sau khi đội của HLV Ancelotti phải chơi trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atletico Madrid vào thứ Tư, bắt đầu lúc 9 giờ tối - và kéo dài 120 phút cộng với loạt sút luân lưu. “Tôi nghĩ hôm nay là lần cuối cùng chúng tôi chơi trước 72 giờ nghỉ giữa các trận đấu”, Ancelotti nói, trước khi nói thêm rằng CLB đã yêu cầu La Liga lùi trận đấu của mình sang Chủ Nhật nhưng không được. “Chúng tôi đã yêu cầu La Liga thay đổi thời gian của trận đấu 2 lần, và họ đã không làm gì cả. Nhưng đây chắc chắn là lần cuối cùng!”.

Trước đó, Real Madrid tuyên bố trên kênh truyền hình của CLB rằng: “Real Madrid sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của FIFA... để điều này không bao giờ xảy ra nữa”. Và HLV Ancelotti vào thứ Sáu cũng đã phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc, ông đổ lỗi cho “bản quyền truyền hình và tiền bạc” và nói rằng “điều cuối cùng mà mọi người nghĩ đến là sự phục hồi của các cầu thủ”…

FIFA khuyến nghị các bên lên lịch thi đấu cần đảm bảo cầu thủ được nghỉ ngơi tối thiểu 72 giờ giữa các trận đấu, nhằm bảo vệ sức khỏe của các họ. Tuy nhiên, thời gian do ban tổ chức giải đấu ấn định, với La Liga xác định thời gian bắt đầu cho các trận đấu của giải đấu tại Tây Ban Nha. Real Madrid rõ ràng có lý do để bực tức khi đối thủ của họ ở mặt trận cúp châu Âu hôm giữa tuần là Atletico được ra sân vào Chủ nhật để tiếp đón Barcelona.

Real Madrid.jpg
HLV Carlo Ancelotti xác nhận Real Madrid từ chối thi đấu nếu không được nghỉ tối thiểu 72 giờ giữa các trận đấu.

Trở lại với trận đấu tại Villarreal. HLV Ancelotti buộc phải xoay vòng đội hình của mình khi để tiền đạo Vinicius Junior và trung vệ Antonio Rudiger ngồi dự bị cho đến nửa giờ cuối cùng, và Luka Modric vào sân ngay sau đó thay Rodrygo để kiểm soát thế trận nhằm bảo vệ tỷ số dẫn trước 2-1 đã tạo được sau 23 phút đầu trận. “Tôi rất tự hào về các cầu thủ, đó là một trận đấu khó khăn”, Ancelotti nói thêm. “Và đối thủ chơi rất tốt. Chúng tôi đã trụ vững, trên hết là trong hiệp 2. Cả đội đã kiệt sức nhưng điều đó là bình thường. Đây là một chiến thắng nói lên rất nhiều điều về đội bóng này và các nguồn lực trong đội hình này”.

Trong khi Kylian Mbappe, người hùng với cú đúp ở phút 17 và 23 để xoay chuyển tình thế sau bàn thắng ngay từ phút thứ 8 của chủ nhà, đã đánh giá: “Đây là một trận đấu quan trọng và khó khăn với một trong những đội bóng mạnh nhất giải đấu. Sau trận đấu với Atletico và thời gian bù giờ, hôm nay chúng tôi rất khó khăn nhưng chúng tôi biết mình phải giành chiến thắng. Chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh và chúng tôi muốn giành chiến thắng này”.

Real Madrid mở rộng khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga so với Barca - ​​đội còn chơi ít hơn 2 trận, bao gồm chuyến làm khách đến sân của Atletico (đội xếp thứ 3, kém ngôi đầu 4 điểm) vào Chủ nhật.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đã đến lúc Rodrygo có được sự công nhận xứng đáng

Đã đến lúc Rodrygo có được sự công nhận xứng đáng

Rodrygo làm rất nhiều để giúp Real Madrid trở thành một đội bóng tốt hơn, nhưng có thể nói anh không nhận được sự công nhận xứng đáng. Nhưng vai trò của anh trong một đội bóng đang theo đuổi vinh quang tại La Liga và Champions League ở mùa giải này đang ngày càng rõ ràng hơn.

Real Madrid thắng Vallecano 2-1 qua đó san bằng điểm số với ngôi đầu La Liga của Barcelona.

Real Madrid nhọc nhằn bám đuổi Barcelona

Các tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe và Vinicius Junior ghi bàn trong khoảng thời gian 5 phút giữa hiệp một, giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước đội khách Rayo Vallecano vào Chủ Nhật và qua đó san bằng điểm số với ngôi đầu La Liga của Barcelona.

HLV Hansi Flick và Barcelona có thể đợi đến tháng 5 mới đá lại với Osasuna.

Barcelona có thể phải đợi đến tháng 5 mới đá lại với Osasuna

Việc hoãn trận đấu Barcelona-Osasuna vào Chủ nhật do sự ra đi đầy bi thảm của bác sĩ đội một của Barcelona,​​ Carles Minarro Garcia đã gây chấn động về tinh thần. Tất nhiên, ở vào thời điểm lịch trình căng thẳng nhất của mùa giải, thật sự rất khó thu xếp thời gian cho trận đá lại.

Raphinha khiến Barcelona trông giống một đội bóng tầm cỡ nhờ khả năng ghi bàn quyết định.

Raphinha đang quyết định mùa giải của Barcelona

Robert Lewandowski đang dẫn đầu về số bàn thắng ghi được cho Barcelona. Pedri hoàn toàn kiểm soát hàng tiền vệ, và Lamine Yamal có tất cả những phẩm chất của một ngôi sao thế hệ. Nhưng chính Raphinha mới là người khiến Barca trông giống như một đội bóng tầm cỡ nhờ khả năng ghi bàn quyết định của anh.

Kế hoạch để Barcelona thi đấu trên sân Spotify Camp Nou mới trước khi mùa giải này kết thúc khó xảy ra.

Barcelona không kịp trở lại Camp Nou trong mùa giải này

Theo truyền thông Tây Ban Nha, kế hoạch để Barcelona trở lại thi đấu trên sân Spotify Camp Nou mới nâng cấp trước khi mùa giải này kết thúc sẽ khó thực hiện được, lý do chính là từ sự chậm trễ trong quá trình xây dựng.

Barcelona dễ dàng đánh bại 10 cầu thủ Sociedad 4-0 để giành lại vị trí dẫn đầu tại La Liga.

Barcelona vùi dập Sociedad 4-0 để trở lại ngôi đầu

Chủ nhà Barcelona đã dễ dàng đánh bại 10 cầu thủ Sociedad với tỷ số 4-0 vào Chủ Nhật để giành lại vị trí dẫn đầu tại La Liga. Động lực to lớn này giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick tự tin hướng đến trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Benfica vào thứ Tư.

Vinicius Jr đạt được cột mốc quan trọng vào đêm qua khi bước vào sân đấu với Real Betis.

Cột mốc 300 trận của Vinicius cho Real Madrid

Vinicius Jr đã đạt được cột mốc quan trọng vào đêm qua khi bước vào sân đấu với Real Betis, trở thành cầu thủ thứ 45 trong lịch sử Real Madrid hoàn thành 300 lần ra sân. Tuy nhiên, điều đáng lẽ phải là một sự kiện đáng nhớ đã bị lu mờ bởi một đêm thất vọng với cả anh và đội.

Neymar đã chọn Barcelona của Messi thay vì Bayern của Pep Guardiola

Neymar suýt theo chân Pep Guardiola đến Munich

Ngôi sao người Brazil gần đây đã trở lại CLB cũ Santos, đội mà anh đã rời đi để đến Barcelona vào năm 2013. Neymar nhớ lại khoảnh khắc suýt gia nhập Bayern Munich và tự hỏi chọn lựa của mình có đúng hay không

Thái Sơn Nam