Real Madrid: Hồn Italia trong lòng “Los Blancos”

Sau 20 tháng, Real Madrid trở lại ngôi đầu bảng La Liga. Nền tảng cho những thành công của đội bóng Hoàng gia đến dấu ấn chiến thuật mà Carlo Ancelotti xây dựng, đặc biệt là hàng thủ.

Khi Real Madrid bước vào chuyến du đấu tại Mỹ mùa hè 2013, giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất trước mùa giải, ông sẽ xây dựng một đội bóng chiến thắng bằng lối chơi đẹp. Đó là một lời hứa của Ancelotti với Real Madrid và Chủ tịch Florentino Perez, đồng thời cũng là mục tiêu mà ông đề ra cho mình. Truyền thống của Real là bóng đá tấn công hào hoa, và nó mai một rất nhiều dưới thời Jose Mourinho.

“Ngoạn mục” là thứ bóng đá mà Ancelotti lặp lại nhiều lần, nhưng Real đã khởi đầu mùa giải không như ý muốn. Những chiến thắng đến một cách khó nhọc, không ít bàn thua từ trên trời rơi xuống, nhiều vấn đề chiến thuật bộc lộ, và Real lần lượt thua Barca rồi Atletico.

Trung vệ Pepe (giữa) đã thật sự hồi sinh dưới quyền Carlo Ancelotti.

Trung vệ Pepe (giữa) đã thật sự hồi sinh dưới quyền Carlo Ancelotti.

Có thời điểm báo chí Madrid mô tả, chiếc ghế của Ancelotti chịu sức ép dữ dội, không chỉ của Perez, mà cả các thành viên Hội đồng CLB. Đấy là khi khoảng cách giữa Real với hai đội đầu bảng Barca và Atletico lên đến 6 điểm.

Sự ổn định từng bước được khẳng định. Sau khi bùng nổ trên mặt trận Champions League, với kỷ lục ghi 20 bàn ở vòng bảng, Real tập trung tối đa cho mặt trận La Liga. Từ chỗ ít hơn 6 điểm, Real giờ đây đã lên ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn hai đội đứng ngay phía sau. Trong khi Barca và Atletico hụt hơi vì chia sức cho các mặt trận, Real vẫn không bị ảnh hưởng gì.

Cuối tuần qua, đội quân của Ancelotti có trận bất bại thứ 26 liên tiếp, tính trên các mặt trận. Đây cũng là thành tích tốt thứ hai lịch sử CLB, chỉ sau 34 trận bất bại dưới thời Leo Beenhakker mùa 1988-1989.

Sau chiến thắng 3-0 trước Elche trên sân nhà Bernabeu, ngoài việc lên ngôi đầu La Liga sau 20 tháng chờ đợi, Real còn đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất. Đội bóng Hoàng gia đang có 71 bàn thắng, nhiều hơn 1 bàn so với kình địch Barca. Đáng chú ý, trong 3 trận gần nhất ở La Liga mà Cristiano Ronaldo ngồi ngoài vì án treo giò, Real vẫn lấy trọn 9 điểm và ghi đến 10 bàn thắng.

Nhưng thành công của Real không hoàn toàn là tấn công. Chính khả năng phòng ngự đang là tiền đề làm nên những chiến thắng cho “Los Blancos”. Trong 14 trận đấu của năm 2014, chỉ có hai đội bóng ghi được bàn vào lưới Real, gồm Bilbao và Villarreal.

Đó cũng là những bàn thắng mang tính tình huống, mà không phải đến từ khả năng phối hợp của đối thủ để phá nát hàng thủ Real. Từ đầu mùa, tính trên các mặt trận, đội quân của Ancelotti cũng vừa có trận thứ 20 giữ sạch lưới. Riêng Iker Casillas lập kỷ lục cùng Real vào trận chung kết Cúp Nhà Vua mà không thủng lưới bàn nào.

Bằng triết lý của người Italia, Ancelotti đã thiết lập những bức tường vô hình trong chiến thuật được ông áp dụng với Real. Không hề đá catenaccio, mà Real của Ancelotti chơi phòng ngự khu vực rất tốt, bịt mọi khoảng trống có thể xuất hiện trong đội hình. Hàng tiền vệ, thậm chí cả những tiền đạo, cũng làm nhiệm vụ phòng ngự khi cần thiết.

Ancelotti đã dành thời gian để đánh giá năng lực của từng cầu thủ, và khả năng thích ứng của mỗi người với những thay đổi chiến thuật, mà không quan tâm áp lực mình phải đối mặt mỗi ngày. “Áp lực luôn rất cần thiết với công việc của tôi”, ông tâm sự. Bây giờ, công việc của Carletto đang mang đến những thành quả ngọt ngào, giúp Real lạc quan nghĩ về ngôi quán quân Tây Ban Nha.

NGỌC HUY

Tin cùng chuyên mục