Champions League 2007-2008 Lượt về vòng 16 đội (loạt trận rạng sáng 6-3):

Real hy vọng vào sự trở lại của Robinho

Real hy vọng vào sự trở lại của Robinho

Real Madrid đang tập trung hy vọng vào sự quay trở lại của Robinho trong trận tiếp AS Roma trên sân nhà Bernabeu. Sau hai tuần lễ phải ngồi ngoài vì chấn thương, tiền đạo người Brazil này đã quay trở lại sân đấu và chơi rất ấn tượng trong trận Real thắng Recreativo Huelva 3-2 hôm cuối tuần trước ở La Liga - anh đưa Real vượt lên dẫn trước ngay từ cú chạm bóng đầu tiên 23 giây sau khi được tung vào sân, sau đó anh còn ghi thêm bàn thứ hai từ một cú kết liễu kinh điển.

Sự trở lại của Robinho xem như là một cứu cánh cho hàng công Real, khi mà tay săn bàn lừng danh người Hà Lan của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha – Ruud van Nistelrooy – đang đối mặt với một ca chấn thương và hầu như sẽ không ra sân trong trận đấu với Roma, trong khi đó tiền đạo cánh Arjen Robben chắc chắn sẽ không thể thi đấu vì đang dính một ca chấn thương mắt cá khá nghiêm trọng. Phát biểu trên tờ Marca, tiền vệ Guti nói: “Robinho thật sự là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi và chúng tôi cần có anh ấy. Khi anh ấy thi đấu, chúng tôi có thể ngơi nghỉ trong sự thanh thản”.

Real hy vọng vào sự trở lại của Robinho ảnh 1

Robinho nhảy múa trở lại, Real có cái để hy vọng.

Dù có thành tích tốt khi đối đầu với các đội bóng Italia trên sân nhà, Real hẳn sẽ lo sợ khi chiêm nghiệm cái sự thật: họ mới chỉ đánh bại Roma có một lần trong 3 lần giáp mặt trước đây ở Madrid trên đấu trường Champions League. Mà hàng công Roma vừa ghi dấu ấn rõ ràng sau khi nghiền bẹp Parma 4-0 ở Serie A cuối tuần rồi. Họ lại đang có ưu thế dẫn bàn – thắng 2-1 ở trận lượt đi tại Olympico.

“Hoàng tử thành Rome” Totti – người đang lấy lại phong độ sáng chói sau ca chấn thương lưng (vừa ghi một bàn trong trận đấu với Parma) – đang ôn lại ký ức tươi đẹp khi giúp Roma đánh bại Real 1-0 ngay tại Bernabeu ở vòng bảng Champions League tháng 10-2002. Anh nói: “Tôi đã từng ghi được một bàn thắng lịch sử ở Bernabeu và tôi hy vọng sẽ ghi thêm một bàn thắng khác. Roma chỉ cần chơi theo như cái cách mà họ biết. Nếu tập trung, chúng tôi có thể có tiếng nói của mình”.

Chelsea sẽ vượt qua Olympiakos?

Nhiều người nói Chelsea sẽ không thể tiến xa ở Champions League mùa này. Nhưng còn rất sớm để làm quen với cái suy nghĩ rằng họ sẽ bị loại. Sau trận hòa không bàn thắng trên sân Olympiakos Pireaus, Chelsea sẽ tiếp đại biểu Hy Lạp trên sân nhà Stamford Bridge trong một tinh thần đang lên rất cao – sau khi họ nghiền bẹp West Ham United 4-0 và dẹp tan những chỉ trích của báo giới trong thời gian qua.

Thủ quân John Terry phát biểu trên trang web của đội bóng: “Thông điệp mà chúng tôi gửi đi hôm thứ bảy là rất ổn thỏa, rằng không nên tin tất cả mọi thứ được viết đến hay được nói đến hướng về chúng tôi trên báo giới. Chúng tôi đã có một tuần lễ khó khăn, nhưng mọi thứ đã được sắp xếp lại một cách nhanh chóng. Trong mỗi câu lạc bộ, luôn có những cảnh hậu trường không hay và nếu không sắp xếp nhanh chóng sự việc, màn trình diễn của câu lạc bộ đó sẽ bị hủy hoại”.

Trận đấu còn lại:

- FC Porto – Schalke 04 (lượt đi Schalke thắng 1-0).

* Trận Inter Milan – Liverpool sẽ diễn ra sau một tuần nữa (lượt đi Liverpool thắng 2-0). 

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

SLNA - CLB TPHCM: Chiến thắng để an toàn (18 giờ, ngày 6-6)

Đánh bại Đà Nẵng ở trận “chung kết ngược” để tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, song CLB TPHCM vẫn chưa thể an toàn vì khoảng cách nhiều hơn 2 điểm có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Điều này càng có cơ sở khi thầy trò Vũ Tiến Thành còn quá nhiều vấn đề tại hàng thủ, và vòng kế tiếp phải gặp chủ nhà SLNA đang “khát” 3 điểm để chặn đà rơi tự do.

Bóng đá quốc tế

Inter Milan “không sợ” Man.City

HLV Simone Inzaghi khẳng định rằng Inter Milan của ông không e sợ Man.City khi chuẩn bị cho màn đối đầu ở chung kết Champions League vào ngày 10-6 tới, nhưng ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đồng nghiệp Pep Guardiola - người đang dẫn dắt đội hướng đến “cú ăn ba” lịch sử.

Các môn khác