Quyết liệt tốp giữa

Lượt đấu cuối cùng của vòng thứ 9 đã khép lại chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt của các đội bóng tốp giữa và tốp dưới bảng xếp hạng (BXH). Ngoài trận thắng sát nút của Marseille trước Metz, các trận đấu khác đều có kết quả hòa và diễn ra rất căng thẳng.

Cuộc đối đầu giữa Saint Etienne (phải) và Dijon (trái) diễn ra gay cấn và căng thẳng.

Rennes đã có cuộc tiếp đón Bordeaux trên sân nhà Route de Lorient, ở lượt trận đấu cuối của vòng đấu thứ 9. Mặc dù đội chủ nhà thiếu vắng sự phục vụ của nhạc trưởng Yoann Gourcuff, nhưng đội bóng vùng Bretagne đã thi đấu đầy cố gắng và là đội vươn lên dẫn trước, sau pha đốt lưới nhà của hậu vệ Diego Contento bên phía Bordeaux ở phút thứ 44. Bước sang hiệp 2, đội khách đã có những điều chỉnh về mặt chiến thuật và có được bàn thắng gỡ hòa tỷ số 1-1 ở phút thứ 66, do công của Nicolas Pallois từ một pha phạt góc bên cánh trái của đội chủ nhà. Trận hòa này giúp cho Bordeaux và Rennes lần lượt có mặt ở vị trí thứ 6 và thứ 7, với cùng 14 điểm. Kết quả này khiến cho HLV Christian Gourcuff có phần tiếc nuối, khi ở những phút cuối trận đấu, xà ngang liên tục từ chối 2 bàn thắng của chủ nhà Rennes. HLV Gourcuff cho biết trên trang chủ L’Equipe: “Có thể nói đội bóng đã thi đấu tốt và chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiếc thắng. Thật sự, tôi có hối tiếc, nhưng ít nhất chúng tôi đã cải thiện được khả năng kiểm soát bóng và tuân thủ chiến thuật nghiêm ngặt”.

Trong khi đó, Dijon đã có chuyến hành quân đến sân Geoffroy Guichard để đối đầu với Saint Etienne. Được đánh giá thấp hơn Quỷ xanh miền Đông Nam, nhưng đoàn quân của HLV Olivier Dall’oglio đã thể hiện một diện mạo hết sức tự tin từ khi bắt đầu trận đấu. Đến phút thứ 22, Dijon đã có được bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu lái bóng đẹp mắt của Pier Lees Melou, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Ở bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Christophe Galtier đã hoàn toàn “biến mất” trong phần lớn thời gian, cuối cùng, tiền đạo Nolan Roux vào sân từ ghế dự bị chính là người mang về 1 điểm quý giá cho Saint Etienne, sau khi thực hiện thành công quả penalty ở phút 90+3. Kết quả này giúp Quỷ xanh tiếp tục củng cố vị trí trên BXH với 13 điểm, trong khi đó, Dijon đã rớt xuống gần nhóm xuống hạng ở vị trí thứ 16 với 9 điểm. HLV Olivier Dall’oglio đã không giấu được sự thất vọng: “Tôi thật sự thất vọng, đặc biệt là thất vọng cho các cầu thủ của mình khi họ đã thi đấu rất tốt. Kết quả này có một chút bi thảm với chúng tôi, từ chính quyết định của trọng tài”.

Ở trận đấu còn lại, Marseille đã xuất sắc đánh bại Metz trên sân nhà Velodrome với bàn thắng duy nhất của Bafetimbi Gomis ở phút thứ 13. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của HLV Franck Passi tiếp tục áp sát nhóm dự cúp châu Âu với 12 điểm, điều này khiến chiến lược gia người Pháp khá hài lòng, ông cho biết trên trang chủ L’Equipe: “Chúng tôi có một chút lo lắng ở thời gian cuối hiệp hai, nhưng cuối cùng đội bóng đã bảo toàn được tỷ số. Kết quả này xứng đáng với sự nỗ lực của toàn đội bóng”.

ĐÀO DŨNG

Tin cùng chuyên mục