Quyền Anh: Bị lừa, Độc cô cầu bại nói rõ sự thật về trận “tái xuất giang hồ”

Độc cô cầu bại Floyd Mayweather cho biết, anh không chính thức “tái xuất giang hồ” để thượng đài với võ sĩ người Nhật Bản Tenshin Nasukawa vào ngày 31-12 cuối năm nay. Anh và đội hỗ trợ đã bị lừa trong “thương vụ đình đám này”, vì ban đầu, Mayweather chỉ có ý định thi đấu trong một trận đấu biểu diễn khép kín, nhưng đối tác phía Nhật Bản đã dựng chuyện như một sự kiện chính thức…

Floyd Mayweather
Floyd Mayweather

Trong một tuyên bố khá dài được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, võ sĩ quyền Anh đã giải nghệ người Mỹ cho biết, anh bị phía tổ chức sự kiện Đêm giao thừa “bịt mắt” trong trận đấu so tài cùng Nasukawa ở Saitama, rằng anh đã bị lừa dối khi đồng ý tham gia sự kiện gây chú ý khắp giới võ thuật toàn cầu này.

“Tôi muốn làm rõ ràng rằng, tôi – Floyd Mayweather – chưa bao giờ đồng ý một trận đấu thượng đài chính thức với Tenshin Nasukawa”, Mayweather viết trên tài khoản Instagram của mình như vậy. Độc cô cầu bại của làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới cho biết, anh đã bay sang Nhật Bản hồi tuần trước để thảo luận về việc tham dự một trận đấu mang tính riêng tư với Nasukawa, trận đấu sẽ chỉ diễn ra trước “một nhóm nhỏ những khán giả giàu có với một mức chi phí rất lớn”.

Mayweather tiết lộ: “Sự kiện giao hữu – biểu diễn này, ban đầu chỉ được dán nhãn như là “một trận thượng đài đặc biệt”, và mang mục đích giải trí đơn thuần, mà không hề được tổ chức đình đám như kiểu một trận thượng đài chính thức và sẽ được phát sóng rộng rãi trên truyền hình toàn cầu”.

“Sự thật – với tất cả sự kính trọng – thì tôi muốn nói rằng, tôi chưa từng được nghe đến tên tuổi của Nasukawa cho đến chuyến hành trình sang Nhật Bản. Tôi chỉ được yêu cầu có mặt trong một trận đấu biểu diễn dài vỏn vẹn 9 phút đồng hồ, với 3 hiệp đấu và một đối thủ được Liên đoàn võ thuật Rizin lựa chọn”.

Tuy nhiên, sau khi đến buổi họp báo ở Tokyo vào hôm thứ Hai, anh và đội hỗ trợ của mình đã bị “lạc lối bởi diễn biến mới của sự kiện thi đấu này”. Mayweather viết: “Lý ra chúng tôi nên chấm dứt sự kiện đó ngay lập tức. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV của tôi vì những thông tin sai lệch đã được đưa ra sau sự kiện này. Tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng, tôi hoàn toàn bị bịt mắt bởi các thỏa thuận đã được đưa ra mà không hề có sự đồng ý hay chấp nhận từ phía bản thân tôi!”.

Tuy vậy, Mayweather vẫn chưa nói rõ, liệu trận đấu “giao hữu biểu diễn” này có diễn ra như bình thường hay là không!

Tin cùng chuyên mục