

Rafael Nadal đã đạt được cột mốc 22 danh hiệu Grand Slam; trong khi đó, Novak Djokovic cũng đã với tay đến danh hiệu Grand Slam thứ 21 sau ngôi vô địch ở Wimbledon mới rồi. Vậy còn Roger Federer thì sao? Người đàn ông lịch lãm mang lại nét đẹp quý tộc cho quần vợt thế giới, người đầu tiên chạm cột mốc 20 danh hiệu Grand Slam và luôn là “cánh chim đầu đàn” của Big Three có vẻ như không mặn mà với chuyện quay trở lại sân đấu…
Sau 2 trận thắng liên tiếp trước Deontay Wilder (đã từ Wilder “cuồng nộ” trở thành Wilder “áo giáp”), sau chiến thắng KO đầy thuyết phục trước Quái hiệp Dillian Whyte, Tyson Fury “giận dữ” trở thành võ sĩ “hot nhất” trong làng đánh quyền chuyên nghiệp thế giới. Tuy vậy, anh đã tuyên bố giải nghệ ngay sau khi đánh hạ Whyte - và đã khẳng định chuyện này vài ngày sau đó!
Kể từ khi tuyên bố quay trở lại sau trận thua Canelo Alvarez hồi tháng 11-2019, võ sĩ người Nga có biệt danh là “Máy nghiền” - anh Sergey Kovalev, đã tìm được đối thủ tiếp theo của mình, đó là võ sĩ người Bulgaria - Tervel Pulev, vốn là em trai của “Rắn hổ mang” Kubrat. Trận đấu giữa Kovalev và Pulev “em” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14-5. Tuy vậy, gần đây, Kovalev đã dính vào “ân oán” với YouTuber thích thượng đài - Jake Paul.
Năm nay đã… 58 tuổi, cuối cùng, “ The Real Deal” - “The Warrior” - cũng có thể gọi là “Khắc tinh của Mike Tyson” Evander Holyfield cũng sẽ đạt được ước nguyện “tái xuất giang hồ” trên sàn đài bấy lâu. Ông sẽ thay mặt “Ông bầu tái xuất” Oscar de la Hoya ứng chiến cựu võ sĩ UFC - “The Phenom” Vitor Belfort ở sàn đài Seminole Hard Rock vào Chủ nhật này, 12-9…
Trong một phát biểu gần đây, không rõ là “cố tình hay là bâng quơ”, huyền thoại đánh quyền hạng nặng chuyên nghiệp người Ukraine - Wladimir Klitschko (Klitschko “em”, còn có biệt danh là “Tiến sĩ Búa thép”) có nói về “Động lực muốn phá kỷ lục về độ tuổi khi tái thượng đài của cựu võ sĩ lừng danh George Foreman. Câu nói của Klitschko “em” đã khiến cho cả làng đánh quyền thế giới rúng động…
Chiếc đai hạng nhẹ trên lý thuyết vẫn đang thuộc về “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov - do là “Ông bầu trọc đầu” Dana White chưa bao giờ tuyên bố chấp nhận bỏ trống đai vô địch này với hy vọng sẽ chiêu dụ Khabib tái xuất giang hồ - giờ đây sẽ là phần thưởng chiến thắng cho cặp đấu “kỳ phùng địch thủ” giữa Michael Chandler và “Do Bronx” Charles Oliveira.
Cuối cùng, mọi tranh cãi - đồn đoán - mồi chài quanh việc: “Rồi sẽ có một ngày Đại bàng Nga Khabib Nurmagomedov “tái xuất giang hồ!”, đã chính thức khép lại. Dù đã tuyên bố giải nghệ một lần, ngay sau khi siết cổ khiến Justin Gaethje ngất xỉu ở sự kiện UFC 254, nhưng cuối cùng, dưới sự tò mò của dư luận, Khabib cũng phải nói lại một lần nữa - cho thật sự rõ ràng…
Quay lại sàn đài, “tái xuất giang hồ” sau rất, rất nhiều năm vắng bóng đang là xu thế mới trong làng đánh quyền thế giới. Những tên tuổi, những tiền bối, đàn anh đã “quy ẩn” từ xa xưa, đột nhiên trỗi dậy, lại “khuấy động giang hồ”. Hồi tuần trước, giới mộ điệu được chứng kiến Mike “thép” Tyson đọ tài cùng với “Công dân Nga” Roy Jones. Còn tháng 4 năm sau, người ta sẽ được thấy “Chiến binh Evande Holyfield đấu cùng “Quý ông” Glenn McCrory…
Floyd “Money” Mayweather, một thời từng được xung tụng là “Độc cô cầu bại”, khi đã “rửa tay gác quyền” với thành tích 50 trận thắng tuyệt đối, sẽ “tái xuất giang hồ” thêm một lần nữa, tại sàn đài Tokyo Dome (Nhật Bản) vào tháng 2 năm sau, năm 2021. Thông tin này đã được các hãng truyền thông về quyền Anh quốc tế xác nhận rộng rãi…
Trong khi phía Conor McGregor và phía Manny Pacquiao đang xúc tiến nhanh “thương vụ” so quyền giữa 2 siêu sao MMA-UFC và quyền Anh này, Floyd “Money” Mayweather vừa có những đánh giá rất chính xác về “bản chất” thật sự của “Gã điên Ailen” trên sàn đài quyền Anh - với “Money” Mayweather, đơn giản McGgregor không biết cách xuất quyền...
Các tập của “Chương trình lời qua tiếng lại” giữa Anthony Joshua “cơ bắp” và Tyson Fury “giận dữ” trên mạng xã hội vẫn tiếp diễn theo từng ngày, từng tuần… khiến giới mộ điệu quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới và nhức đầu hoa mắt. Chứng kiến sự “tầm thường” của các hậu bối, “tiền bối” Mike “thép” Tyson vừa lên tiếng khuyên giải, rằng họ hãy bớt xàm lời mà đối đầu thật sự trên sàn đài…
“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov sẽ quay trở lại lồng sắt bát giác của UFC lần đầu tiên kể từ khi đánh bại “Viên kim cương của nước Mỹ” Dustin Poirier ở sự kiện UFC 242, tại đảo Yas (Abu Dhabi), vào ngày 7-9-2019. Cụ thể, võ sĩ MMA khét tiếng quê ở Dagestan sẽ đấu với “The Highlight” Justine Gaethje vào ngày 24-10 tới đây. UFC lại nổi sóng với sự tái xuất của Khabib.
Tối ngày hôm qua, 17-2, “trận tái xuất giang hồ đầu tiên” của Kim Clijsters, một “đàn chị” cùng lứa với những Serena Williams, Venus Williams, Maria Sharapova, Justine Henin (đã giải nghệ) kết thúc với thất bại 2-6, 6-7 (6-8) trước Garbine Muguruza ở vòng 1 giải Dubai Championships. Đây là kết quả đã được dự báo trước, vì thời của Clijsters đã nằm ở lại phía sau từ rất lâu. Tuy nhiên...
“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov, trong lần tái xuất giang hồ sau gần 1 năm vắng bóng ở lồng sắt bát giác, tại sự kiện UFC 242 diễn ra tại sàn đài The Arena (đảo Yas, Abu Dhabi - UAE), vẫn tiếp tục chứng tỏ anh là ngôi sao số 1 của MMA khi thắng thuyết phục “Viên kim cương của nước Mỹ” Dustin Poirier. Đặc biệt, Khabib lại thắng bằng tuyệt chiêu siết cổ quen thuộc.
Trong làng MMA, đặc biệt là ở trong lồng bát giác “sinh tử” thuộc đấu trường UFC “tối thượng”, có rất ít sự tôn trọng dành cho nhau. Các võ sĩ, trước và sau khi thượng đài, thường ném vào nhau những từ ngữ rác rưởi, sỉ nhục và xúc phạm. Nhưng ngoại trừ Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov luôn tôn trọng đối thủ của mình!
Cuối tuần này, “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov sẽ tái xuất giang hồ ở sự kiện UFC 242 diễn ra tại lồng bát giác The Arena (đảo Yas - Abu Dhabi, UAE), thượng đài với Dustin Poirier để thống nhất các đai vô địch hạng nhẹ của UFC. Đây là lần đấu tiên, Khabib tái xuất hiện, sau trận loạn đả đình đám với Conor McGregor và băng đảng của anh này ở UFC 229 hồi năm ngoái.
“Đại bàng nước Nga” Khabib Nurmagomedov sẽ tái xuất giang hồ ở sự kiện UFC 242 tại UAE vào ngày 7-9 tới. Đây sẽ lần đầu tiên Khabib quay lại lồng bát giác sau sự cố “2 băng đảng choảng nhau” ở UFC 229 (hồi tháng 10 năm ngoái). Khabib sẽ đấu với Dustin Poirier để nhất thống đai hạng nhẹ UFC. Nhưng thâm tâm Khabib vẫn muốn giải quyết ân oán với Conor McGregor.