Quyền Anh: Ám ảnh vì cái chết của đối thủ, võ sĩ người Anh treo găng ở tuổi 26

Sự nghiệp của Dale Evans đã sớm khép lại dù anh đang trên đường vươn đến đỉnh cao phong độ. Võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp hạng trung người Anh vẫn bị ảm ảnh bởi cái chết của Mike Towell. Towell đã qua đời sau trận thua bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp 5 trước Evans vào ngày 29-9-2016.
Dale Evans (phải) treo găng ở tuổi 26
Dale Evans (phải) treo găng ở tuổi 26

Sau cái chết của Towell, Evans vẫn liên tục bị dằn vặt, dù không ai chỉ trích anh và gia đình của tay đấm bất hạnh người Scotland cũng không hề lên tiếng bắt anh bồi thường. Evans đã trải qua 2 trận đấu kể từ cái đêm định mệnh hôm 29-9 tại Khách sạn Radisson Blu (Glasgow, Scotland), bao gồm cả trận thua Bradley Skeete hôm 7-7 năm ngoái, nhưng giờ đây, anh đã không còn tìm ra niềm vui, động lực và sự khát khao để thượng đài.

“Những ngày thượng đài đấu quyền Anh của tôi đã chấm dứt”, Evans lên tiếng thừa nhận trong tuyên bố treo găng của mình, “Tôi đã có một sự nghiệp đầy màu sắc, nhưng chưa bao giờ lùi bước trong các trận thượng đài, không quan tâm đến những kỷ lục bất khả chiến bại hay gì gì đó, tôi chỉ theo đuổi quyền Anh đơn giản để kiếm vài đồng Bảng Anh cho bản thân. Tôi đã chơi quyền Anh trong phần lớn sự nghiệp của mình, bởi vì, những khoản tiền kiếm được vốn chưa bao giờ là nhiều”.

“Sau khi bước vào một phòng tập quyền Anh khi mới 9 tuổi, và chuyển sang thượng đài chuyên nghiệp khi 19 tuổi, quyền Anh đã luôn là một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi. Đó ĐÃ TỪNG là cuộc sống của tôi. Tôi chưa từng giành được những gì mà tôi hằng mong muốn, nhưng tôi đã làm khá ổn, tôi đoán là như vậy. Có lẽ, tôi đã đặt mục tiêu và tham vọng quá cao so với tầm với của bản thân, hoặc có lẽ, tôi cũng chẳng quá giỏi như những gì mà mình suy nghĩ, tôi cũng không biết nữa. Dù sao chăng nữa, ở tuổi 26, tôi nghĩ quyền Anh đã cho tôi một mái nhà và đó là nơi tôi chuyển đến để cư trú”, Evans tâm sự.

“Nhưng đôi khi, khi nhìn lại những gì đã qua, tôi tự nhủ với bản thân rằng liệu tôi có thể thượng đài nữa hay không, tôi đã được đề nghị một trận đấu lớn vài tuần trước (Evans đã được đề nghị chơi một trận tranh đai vô địch châu Âu). Tôi luôn muốn nhảy vào một cơ hội như vậy, nhưng sự cháy lửa, khát khao, và quyết tâm, đã không còn ở đó. Tôi phải công khai thừa nhận, trong tôi bây giờ chỉ toàn là lo lắng và sợ hãi. Vì thế, đó là lý do tôi đưa ra quyết định này. Tôi rất biết ơn từng CĐV một, những người đã trả tiền vé để đến và ủng hộ tôi, từ bỏ cơ hội du lịch trên khắp đất nước vào mỗi dịp cuối tuần chỉ để đến sàn đài xem tôi thi đấu. Tôi cũng cảm ơn thật nhiều tất cả những nhà tài trợ đã đứng sau lưng tôi từ những ngày đầu tiên”, Evans cho biết.

Quyền Anh: Ám ảnh vì cái chết của đối thủ, võ sĩ người Anh treo găng ở tuổi 26 ảnh 1 Gương mặt méo mó của Evans sau một lần thượng đài - đó là sự khắc nghiệt và nguy hiểm của quyền Anh
Bỏ lại sau lưng thành tích 13 trận thắng – 2 trận hòa và 4 trận thua, Evans (mới cưới vợ hồi mùa Hè năm ngoái) cũng đã gửi lại lời chúc tốt đẹp cho môn quyền Anh và những ai vẫn còn gắn kết với sàn đài khi nói lời ra đi. Anh đã cống hiến hết khả năng và dù không ghi được chiến tích quá đậm nét, Evans vẫn là một võ sĩ đáng để mọi người nhớ đến.

Dale Evans đã đấm gục Mike Towell bằng knock-out kỹ thuật trong hiệp đấu thứ 5 của trận đấu diễn ra ngày 29-9-2016. Kết quả đó khiến Towell bị chấn thương sọ não và đã được đưa ngay đến Bệnh viện Đại học Nữ hoàng Elizabeth để cấp cứu. Theo các bác sĩ, Towell bị tổn thương não, chảy máu não nghiêm trọng và đúng 1 ngày sau, ngày 30-9, võ sĩ này đã qua đời. Có tin cho rằng, Towell đã tạm nghỉ thi đấu và tập luyện vài tuần trước trận đấu vì bị đau nửa đầu.

Sau khi Towell qua đời, Evans nói trên BBC của xứ Wales rằng anh hoàn toàn đau đớn tuyệt vọng sau cái chết của Towell và việc anh gặp gỡ mẹ của Towell sau đó mới khiến anh có thể nhẹ lòng và tiến lên, sống tiếp cuộc đời của mình…

Quyền Anh: Ám ảnh vì cái chết của đối thủ, võ sĩ người Anh treo găng ở tuổi 26 ảnh 2 Chân dung võ sĩ xấu số Mike Towell

Tin cùng chuyên mục