“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu: Bất chấp lời khuyên của Andy Murray, vẫn làm việc với HLV “thời vụ”, nhắm các danh hiệu năm 2023

Dù bị “nấc cụt” với trận thua Ons Jabeur ở giải đấu giao hữu - biểu diễn Mubadala World Tennis Championships vừa mới diễn ra tại UAE, “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu vẫn tỏ ra rất thoải mái và sẵn lòng tiếp làm việc với HLV “thời vụ” Sebastian Sachs (người Đức) từ đây cho đến hết giai đoạn năm nay (!??), để chuẩn bị cho… mùa giải năm mới 2023. Và cô này đang đi ngược lại với lời khuyên của “đàn anh” Andy Murray!
Raducanu lạc quan với HLV "thời vụ"
Raducanu lạc quan với HLV "thời vụ"

Murray, người rất có tiếng nói trong giới quần vợt Anh quốc, từng là niềm tự hào của Làng quần vợt Vương quốc Anh và từng được truyền thông Anh xưng tụng là kẻ ngồi chung mâm với “Big Three”: Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic, thật sự là một tay vợt giỏi. Anh này có thể không có tâm lý mạnh mẽ, nhưng kinh nghiệm lại có thừa và đây là thứ mà Raducanu nên học hỏi từ anh, khi cô chỉ mới thắng 1 danh hiệu Grand Slam.

Murray đã từng cảnh báo Raducanu trên Daily Mail hồi cuối tháng 10, rằng cô nên chấm dứt kiểu cộng tác “thời vụ”, từng giai đoạn với từng HLV khác nhau: “Tôi nghĩ rằng, với bất kỳ mối quan hệ nào, cho dù đó là về sức mạnh, điều kiện hay quần vợt, phải bảo đảm chắc chắn là bạn trải nghiệm và dành đủ thời gian cho người đó để thật sự tạo ra sực khác biệt”.

Tuy vậy, sau khi để thua “Nữ hoàng Xứ Ả rập”, cô Jabeur, Raducanu đã hầu như bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của “đàn anh”, cô quyết tâm theo đuổi “mối quan hệ này” cho đến cuối năm nay. Cô gái sinh năm 2002, hiện đang xếp hạng 76 thế giới, chia sẻ: “Chúng tôi đang thử nghiệm và sẽ tiếp tục thử nghiệm mối quan hệ cộng tác này cho đến cuối năm nay, và chờ đợi xem, mọi thứ thật sự sẽ tiến triển như thế nào”.

“Mọi chuyện hiện đang rất tốt đẹp. Đến giờ, tôi đã làm việc cùng với ông ấy được 1 tuần lễ, và tôi nghĩ rằng, ông ấy có sức ảnh hưởng to lớn thật sự. Ông ấy đã bắt đầu công việc, đã bật công tắc làm việc của mình, và vâng, tôi thật sự phấn khích khi thấy mọi thứ đang diễn ra như vậy”, cô nàng mới 20 tuổi từng là Niềm tự hào số 1 của quần vợt Anh quốc hào hứng chia sẻ về mối quan hệ mới mẻ, dù nó sẽ chẳng duy trì bao lâu.

Hồi tháng 10 năm nay, do chấn thương cổ tay, Raducanu buộc phải sớm “đóng cửa” mùa giải. Cô đã dành suốt 2 tháng trời qua để chữa trị chấn thương và xây dựng lại nền tảng thể lực của bản thân mình. Dù đã quay trở lại với trận thua, nhưng Raducanu lạc quan cho biết: “Về mặt thể chất - cơ thể và chấn thương hiện tại, tôi đã ổn. Rõ ràng là như vậy, mong mọi thứ vẫn sẽ như thế”.

“Thật sự tôi đã làm việc với trạng thái thể lực suốt 2 tháng qua, và ít khi xuất hiện trên sân tập. Giờ tôi sẽ cố gắng tìm kiếm lại cảm giác trên sân đấu của mình. Nhưng trận đấu với Jabeur là một bước đi tích cực để xem tôi đang ở đâu và tôi có thể làm gì tốt hơn chăng? Nhưng xét về mặt thể lực thì, tôi vẫn rất tốt”, Raducanu chia sẻ.

Chưa giành được 1 danh hiệu nào sau khi vô địch US Open, Raducanu đang bị cả thế giới hoài nghi về năng lực thực chiến thật sự. Để chứng minh mình không may mắn ở New York hồi năm 2021, Raducanu phải thắng ít nhất danh hiệu thứ 2… trong mùa giải năm sau, mùa giải 2023. Đó cũng là mục tiêu mà “Quý cô Anh quốc” đang nhắm đến.

“Một trong những mục tiêu lớn của tôi, có thể nó không thể đến trong năm nay, nhưng đó là, khi bước ra ngoài sân đấu không quá bận tâm về thể lực của mình, không có những suy nghĩ kiểu như là: “Ồ, bắt đầu bấm giờ đồng hồ đi, tôi chỉ có 60 phút để hoàn tất trận đấu này”, Raducanu cho biết.

“Tôi rất muốn, bước ra sân đấu và chỉ đơn giản tập trung vào chơi quần vợt. Tôi nghĩ, năm nay, tôi đã ở trong vị thế tốt hơn, nhưng vẫn cần thêm thời gian để phát triển đầy đủ. Ngoài ra, một mục tiêu khác mà tôi nhắm tới, là có thể giành được 1 danh hiệu WTA Tour trong mùa giải năm sau, mùa giải 2023”.

Là một người cực kỳ mê bóng đá, sau khi tham gia giải Mubadala World Tennis Championship tại UAE, Raducanu đã bay ngay sang quốc gia láng giềng Qatar (Doha) để theo dõi trận đấu chung kết FIFA World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina của Lionel Messi và đội tuyển Pháp của Kylian Mbappe. Sau khi thỏa mãn nhu cầu xem bóng đá, cô sẽ bay đến Singapore tiếp tục giai đoạn tập cuối năm của mình.

Tin cùng chuyên mục