Quật ngã Real Madrid, Valencia nhận phần thưởng trụ hạng

Diego Lopez đã ghi bàn trong hiệp một để giúp Valencia giành chiến thắng quý giá 1-0 trước Real Madrid vào Chủ nhật, đạt điểm số 40 cũng gần như đảm bảo bầy Dơi đã tránh xa nguy cơ rớt hạng La Liga lần đầu tiên kể từ mùa giải 1986-1987.
Cầu thủ Valencia ăn mừng khi tránh xa nguy cơ rớt hạng La Liga lần đầu tiên kể từ mùa giải 1986-1987.
Cầu thủ Valencia ăn mừng khi tránh xa nguy cơ rớt hạng La Liga lần đầu tiên kể từ mùa giải 1986-1987.

Real Madrid không còn động lực chơi bóng khi bị loại khỏi Champions League sau trận thua 0-4 trước Man.City vào thứ Tư trong trận bán kết lượt về. Tuy nhiên, Valencia vẫn đang chiến đấu để tránh bị rớt hạng, và đã tìm thấy bàn thắng quyết định ở phút 33 khi Lopez ghi bàn từ cự ly gần. Mùa giải còn 3 trận đấu nữa, Valencia đang đứng thứ 13 với 40 điểm, hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. HLV Ruben Baraja hài lòng chia sẻ: “Đó là một chiến thắng lớn giúp chúng tôi tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng của mình. Đây là một đêm thật sự hạnh phúc”.

Real đã chơi với 10 người trong những phút cuối sau khi tiền đạo Vinicius Junior bị đuổi khỏi sân sau màn xô xát với các cầu thủ Valencia. Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã không thể giữ bình tĩnh khi phải đối mặt với những lời hô hào phân biệt chủng tộc từ các cổ động viên tại Mestalla, khiến trận đấu phải tạm dừng vài phút trong hiệp hai. “Tôi không muốn nói về bóng đá ngày hôm nay, không có ý nghĩa gì khi nói về bóng đá ngày hôm nay”, HLV của Real Madrid, Carlo Ancelotti nói với Movistar Plus. “Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay là không thể chấp nhận được. Cả sân vận động hô vang những lời lẽ phân biệt chủng tộc, tôi đã nói với trọng tài rằng lẽ ra ông ấy nên dừng trận đấu”.

Và HLV Ancelotti cho biết phản ứng của Vinicius là “có thể hiểu được” trong hoàn cảnh đó: “Tôi đã hỏi liệu cậu có muốn tiếp tục thi đấu không, và cậu ấy đã tiếp tục thi đấu. La Liga có vấn đề ở đây. Đối với tôi, Vinicius là cầu thủ quan trọng nhất thế giới. La Liga có vấn đề, những giai đoạn phân biệt chủng tộc này phải dừng trận đấu. Cả sân vận động đang xúc phạm một cầu thủ bằng những lời hô hào phân biệt chủng tộc, trận đấu phải dừng lại. Vinicius rất buồn, cậu ấy tức giận. Chuyện như thế này không thể xảy ra ở thế giới chúng ta đang sống”.

Vinicius Junior không thể giữ bình tĩnh trước những lời hô hào phân biệt chủng tộc từ các cổ động viên tại Mestalla.

Vinicius Junior không thể giữ bình tĩnh trước những lời hô hào phân biệt chủng tộc từ các cổ động viên tại Mestalla.

Ở các diễn biến đáng chú ý khác. Atletico Madrid đã vươn lên vị trí nhì bảng và chắc chắn giành vé dự Champions League năm sau với chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Osasuna. Yannick Carrasco, Saul Niguez và Angel Correa mỗi người ghi bàn giúp Atletico giành chiến thắng thứ 13 trong 17 trận gần nhất tại La Liga. Osasuna dù chỉ có một chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng vị trí thứ 10 đã đảm bảo cho họ tiếp tục ở lại La Liga.

Sevilla và Real Betis đã hòa nhau 0-0 trong trận derby Seville cuối cùng của mùa giải diễn ra trên sân Ramon Sanchez-Pizjuan. Betis đứng thứ 6, vị trí đảm bảo có một suất dự cúp châu Âu. Trong khi Sevilla đã an toàn ở lại La Liga từ lâu, lúc này chỉ tập trung hướng về trận chung kết Europa League với AS Roma vào ngày 31-5 tại thủ đô Budapest của Hungary.

Sergi Darder mở tỉ số và kiến tạo để Nico Melamed lập công giúp Espanyol giành chiến thắng 2-1 trước Vallecano. Kết quả này chưa giúp Espanyol thoát khỏi vị trí áp chót bảng, nhưng làm sống lại hy vọng trụ hạng khi họ chỉ còn kém 2 đội xếp trên là Valladolid và Getafe đúng một điểm trước 3 vòng đấu cuối.

Tin cùng chuyên mục