
1- Bảng xếp hạng cho thấy có rất nhiều thứ đã an bài trước khi Premier League bước vào vòng đấu cuối cùng. Đã có 3 đội chắc chắn xuống hạng ở mùa tới là Portsmouth, Burnley và Hull City. Đã có 3 đội giành suất dự Europa League là Man.City, Aston Villa và Liverpool. Và dĩ nhiên, cũng đã có 4 đội sẽ dự Champions League là Chelsea, Man.United, Arsenal và Tottenham.
Những gì được đợi chờ ở lượt trận chót diễn ra hôm nay là Arsenal và Tottenham về đích hạng 3 hay hạng 4 chung cuộc, bởi điều đó gắn liền với việc họ sẽ vào thẳng vòng đấu bảng Champions League hay phải đá vòng loại sơ bộ.
Giới mộ điệu Liverpool cũng sẽ chờ xem liệu đội bóng của họ có từ hạng 7 lên thêm được một bậc hay không, vì như thế sẽ vớt vát được một chút sĩ diện trong mùa giải có quá nhiều thất vọng này.
Nhưng trên hết và trước hết, toàn thể người hâm mộ bóng đá Anh ở xứ sở sương mù cũng như ở các nước khác sẽ hướng tầm mắt đến Stamford Bridge và Old Trafford để chờ kết cục của cuộc đua giành chức vô địch giữa Chelsea và Man.United.
2- Dẫn đầu bảng với 1 điểm cách biệt, Chelsea sẽ giành chức vô địch mùa này nếu lượt trận chót mang lại cho họ một kết quả giống như Man.United. Nghĩa là cùng thắng, cùng hòa hoặc cùng thua ở lượt trận chót thì ngôi đầu bảng chung cuộc vẫn thuộc về Chelsea.
Tuy nhiên, lý thuyết là một chuyện và thực tế là một chuyện. Để chắc cú nhất thì Chelsea vẫn phải bằng mọi giá hạ được Wigan - đối thủ từng thắng họ 3-1 ở lượt đi. Làm gì có chuyện các cầu thủ Chelsea điên đến mức chỉ biết trông mong vào việc Stoke City cầm chân Man.United ở Old Trafford - nơi Man.United đã thắng 15 trận, hòa một trận, ghi 48 bàn và chỉ lọt lưới 12 lần qua 18 trận sân nhà!

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Drogba và hậu vệ Emerson Boyce của Wigan ở trận lượt đi vào tháng 9 năm ngoái.
Chính vì thế, trận Chelsea - Wigan vẫn là trận cầu mấu chốt nhất của cuộc đua vô địch và của cả vòng đấu này. Sự thú vị của nó nằm ở chỗ rất khó đoán được trận cầu này diễn ra theo kiểu gì, dù mọi dữ kiện cho đến nay đều nói lên rằng ưu thế đang nằm ở phía Chelsea.
3- Phải, Chelsea đá sân nhà còn... ghê hơn cả Man.United. Họ đã thắng 16 trận, ghi 60 bàn và chỉ lọt lưới 14 lần tại Stamford Bridge. Họ sẽ vận dụng mọi sức mạnh đó để chiến đấu với Wigan - một Wigan từng thua 0-4 ở sân Arsenal và 1-9 ở sân Tottenham, hiện chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu và từ đầu mùa đến nay chỉ kiếm được vỏn vẹn 11 điểm trong các trận sân khách.
Vậy nhưng, cũng như người ta thường nói theo kiểu triết học, trong sức mạnh của Chelsea vẫn có một chút gì đó phản sức mạnh và trong cái gọi là yếu của Wigan lại có thể ẩn chứa một thứ gì đó... không yếu.
Trận thắng mấu chốt nhất và gần đây nhất - thắng 2-0 trên sân Liverpool - cho thấy Chelsea chỉ thật sự thắng thế khi và chỉ khi Gerrard tặng cho Drogba một cơ hội làm bàn.
Liệu Chelsea có lại bộc lộ sự căng thẳng như 30 phút đầu ở Anfield không? Liệu họ có sớm chế ngự được tâm trạng hồi hộp do đã quá cận kề với chức vô địch không? Liệu họ có sớm vượt lên trên đầu óc và lối chơi vô tư của các cầu thủ Wigan không? Lời giải đáp cho cả 3 câu hỏi đó sẽ xuất phát từ cùng một chỗ: Bàn mở tỷ số.
4- Như một trận chung kết, Chelsea cố gắng mở được tỷ số sớm chừng nào thì sẽ dễ đá sớm chừng nấy. Ngược lại, càng để dây dưa thì chỉ càng dễ gặp phiền phức mà thôi.
Giới chuyên môn tại Anh quốc đang kháo nhau rằng đội hình xuất phát của trận thắng Liverpool hôm 2-5 sẽ được duy trì. Nghĩa là Drogba tấn công ở giữa, với Kalou - Anelka ở 2 bên. Bộ ba Lampard-Malouda-Ballack hỗ trợ ở phía dưới. Hàng hậu vệ sẽ là Ivanovic, Terry, Alex và Ashley Cole.
Đội hình rõ ràng quy tụ toàn bộ chân sút giỏi nhất của Chelsea hiện thời: Drogba (26 bàn), Lampard (21), Malouda (12) và Anelka (9). Niềm hy vọng mở tỷ số đương nhiên đang được gửi gắm trước hết ở các cầu thủ ấy vậy.
Chuyên gia dự đoán Mark Lawrenson của BBC cho rằng Wigan sẽ “phản kháng” để chứng tỏ họ cũng biết thi đấu sòng phẳng, đúng theo tinh thần chuyên nghiệp. Thế nhưng, Lawrenson không tin một đội bóng “quá thất thường” như Wigan có thể cản được bước chân vô địch của các cầu thủ Chelsea.
Thậm chí, vị chuyên gia này còn dự báo Chelsea sẽ an bài mọi chuyện nội trong 45 phút đầu tiên để rồi thắng chung cuộc 4-0. Quả là một dự báo quá lạc quan!
5- Carlo Ancelotti, HLV trưởng Chelsea, bảo rằng ông chỉ cần hơn Wigan một bàn và chỉ một bàn. Phải rồi, chỉ một bàn là đủ. Và nếu thầy trò ông đạt được ước muốn, giành 3 điểm, lấy chiếc cúp vô địch, điều duy nhất chúng ta có thể nói chắc sẽ là họ đã vô địch một cách xứng đáng.
Tiến Minh tổng hợp
CÁC CẶP ĐẤU VÒNG 38 (22 giờ Chủ nhật 9-5) |