Ppremier league vòng 31

Sunderland (15) - Man.United (1) (K+1, HTVC, VTC HD, SCTV15, BĐTV, trực tiếp lúc 19 giờ 45 ngày 30-3): Đánh nhanh, rút gọn!
Ppremier league vòng 31

Sunderland (15) - Man.United (1) (K+1, HTVC, VTC HD, SCTV15, BĐTV, trực tiếp lúc 19 giờ 45 ngày 30-3): Đánh nhanh, rút gọn!

HLV Sir Alex Ferguson tuyên bố tung thành phần hạng 2 nghênh chiến với Sunderland, nhằm dưỡng quân cho trận tái đấu với Chelsea ở tứ kết Cúp FA 2 ngày sau. Nhưng, Man.United cũng cần thêm chiến thắng nữa để tiến gần nhất chức vô địch đồng thời nâng cao sĩ khí cho toàn đội.

Loạt trận quốc tế vừa kết thúc hôm thứ Ba, nói về khó khăn thì đội bóng nào ở Premier League cũng như nhau, đặc biệt với các đội bóng lớn. Sir Alex Ferguson lo lắng cho các trụ cột ở trận đấu hệ trọng với Chelsea là điều tất nhiên. Nhưng phía ngược lại, HLV Rafa Benitez còn lo gấp bội, khi lực lượng không dồi dào như đối thủ và tình trạng chấn thương của các trụ cột cũng nhiều hơn. Ngoài ra, khi Man.United gần chạm tay vào chức vô địch thì Chelsea phải chiến đấu để bảo vệ ngôi thứ 3, cũng như mục tiêu Europa League giữa tuần tới…

Ashley Young (trái, Man.United) dứt điểm trước Philip Bardsley (Sunderland) ở trận đối đầu tại sân Ánh sáng cuối mùa trước

Ashley Young (trái, Man.United) dứt điểm trước Philip Bardsley (Sunderland) ở trận đối đầu tại sân Ánh sáng cuối mùa trước

Sir Alex Ferguson đang làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất,  các cầu thủ cũng quá quen thuộc với việc hoàn tất nhiệm vụ quốc gia hôm thứ Ba cũng như khi Man.United thi đấu ở Champions League trở về. Quan trọng nhất, là Man.United chưa công bố về thông tin chấn thương nào ngoài những tín hiệu lạc quan, như Robin van Persie, Rooney… liên tục ghi bàn và thi đấu rất hay. Trong sự phấn khích đó, một đội hình chính và thế trận tấn công phủ đầu để sớm tìm thấy bàn thắng, xem ra mới là điều Sir Alex đang tính đến.

o0o

Sunderland chưa biết thắng trong 19 lần gần nhất đối đầu Man.United ở Premier League, thua đến 15 lần. Trong 9 lần đón tiếp đối thủ tại sân Ánh sáng, Sunderland thua đến 7 chỉ hòa 2.

Chủ nhà rõ ràng kém thế hơn hẳn so với đối phương, lại đạt phong độ rất kém khi thua 4 trong 7 vòng đấu không thắng. Ngoài ra, Sunderland chẳng vui thú gì sau loạt trận quốc tế, khi tiền đạo chủ lực Steven Fletcher phải nghỉ hết mùa vì chấn thương mắt cá, đội trưởng Lee Cattermole cũng sớm kết thúc mùa giải sau ca phẫu thuật đầu gối. Chưa hết, hỏa lực tấn công của Sunderland sẽ còn giảm rất mạnh nếu Stephane Sessegnon không kịp hồi phục chấn thương vòm háng, vốn loại anh khỏi đội hình tuyển Benin ở trận vòng loại World Cup hôm thứ Ba. David Vaughan, Carlos Cuellar và Wes Brown cũng đều đang chấn thương.

Man.United chỉ thủng lưới 1 bàn trong 572 phút gần nhất đối đầu Sunderland và với năng lực tấn công hạn chế của đối thủ, một bàn thắng sớm nhiều khả năng sẽ giúp họ lấy thêm 3 điểm.

Dự đoán:Man.United thắng 2-0

Tùng Việt


Trận Man.City (2) - Newcastle (13) (BĐTV, HTVC, VTC HD, SCTV15 trực tiếp lúc 20 giờ ngày 30-3): Nhiệt huyết còn đâu...

Man.City từng thắng 3-1 rất hay trên sân Newcastle ở trận lượt đi mùa này, đó là lúc họ còn cố gắng hơn 100%. Hôm nay chắc không tới 100%...

1. “Đã là một đội bóng hàng đầu thì cho dù không thể vô địch cũng phải cố gắng chơi tốt. Khả năng vô địch có lẽ không còn, nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi bởi vì Man.City vẫn phải dồn hết sức mình để thắng mọi trận đấu còn lại!”, Roberto Mancini - tất nhiên là ông ta rồi - đã nhấn mạnh như thế trong cuộc họp báo chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Newcastle hôm nay.

Sẽ không có gì thay đổi ư? Thực ra là có, dứt khoát phải có, thậm chí thay đổi lớn lao là đằng khác. Cụ thể là thay đổi về mặt tình cảm, những mối quan hệ nội bộ sau khi Mancini lớn tiếng băm vằm một thành viên mà thường thì những HLV khôn ngoan sẽ không bao giờ đụng tới: Thủ lĩnh Kompany. Thật vậy, băm vằm. Chỉ vì Kompany nhiệt tình thi đấu 90 phút cho đội tuyển Bỉ vào đêm thứ Ba vừa qua mà Mancini đã quở trách không còn thiếu chỗ nào.

Viện ra cái chuyện Man.City “mới là nơi trả lương cho anh ta” rồi kể công rằng Man.City đã hết lòng chăm sóc trong suốt 60 ngày anh ta nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân, Mancini quở trách Kompany từ vấn đề nhận thức cho tới vấn đề trách nhiệm: Nào là Kompany lẽ ra phải biết ưu tiên dành sức cho CLB, vì giai đoạn này “thi đấu cho CLB quan trọng hơn”. Nào là “nếu Kompany lại dính chấn thương, hoặc nếu anh ta không đủ thể lực thi đấu cho Man.City vào thứ Bảy này thì rõ ràng không công bằng cho chúng tôi”.

Sergio Aguero (phải, Man.City) kiểm soát bóng trước Fabricio Coloccini (Newcastle)

Sergio Aguero (phải, Man.City) kiểm soát bóng trước Fabricio Coloccini (Newcastle)

2. Hỡi ôi, chiến đấu vì đội tuyển quốc gia mà lại bị mắng như thế thì quả là hết biết. Đồng thời, cỡ như Kompany mà còn bị mắng bậy như thế thì cũng... hết biết luôn. Đây là người đã ghi bàn duy nhất trong trận derby với Man.United ở mùa trước, chính nhờ trận thắng 1-0 đó mà Man.City tái chiếm ngôi đầu bảng và giữ nó đến khi đăng quang. Đây là người đã được khắp nơi trọng vọng, được nhận tới 80% phiếu bình chọn vào danh hiệu trung vệ xuất sắc nhất mùa qua. Ở Man.City, Kompany chắc cũng phải được 80% cầu thủ xem như lá cờ đầu.

Cho nên, nếu Mancini dám mang cả Kompany ra mà phang thì chỉ khiến người ta xem ông như... một kẻ lạc loài. Nhất là khi họ xâu chuỗi lại những vụ kiểu này. Rất nhiều: Mancini đã gặp sự cố triền miên với các tiền đạo; Mancini đã hơn một lần làm thủ môn Joe Hart mất mặt trước công chúng; Ban huấn luyện của Mancini bị người đại diện của tiền vệ Yaya Toure chê là “thiếu coi trọng”. Tức là chẳng còn vị trí trụ cột nào và chẳng còn tuyến thi đấu nào mà không bị kiếm chuyện. Thử hỏi làm sao những con người ấy hết lòng hết sức vì ông cho được? Bởi thế, cuộc tiếp đón Newcastle hôm nay chắc cũng lại như các trận... kém vui gần đây mà thôi..

3. Trong khi Newcastle đang rất khát điểm và có nhiều bài tấn công mới còn Man.City thì rất thường xuyên bị bắt bài, sự không hết mình có thể dẫn tới thất vọng - dù vẫn có nhiều người dự đoán City sẽ thắng Newcastle.

Hưng Nguyên


Arsenal (5) - Reading (19) (K+PC trực tiếp lúc 22 giờ ngày 30-3): Thành tích hoàn hảo      

Reading có thể không còn cơ hội đối mặt với Arsenal ở Premier League, nhưng đó là việc của mùa giải tới. Lúc này, Arsenal chỉ quan tâm khi mục tiêu kéo dài lịch sử toàn thắng trước đối thủ này và tiếp tục tấn công vào Top 4.

Arsenal đã thắng trong cả 11 lần đối đầu Reading, bao gồm 2 cuộc chiến tràn ngập bàn thắng trên sân đối phương ở mùa giải này: 7-5 trong hiệp phụ ở Cúp FA và 5-2 ở lượt đi Premier League. Chỉ tính riêng trong kỷ nguyên Premier League, Arsenal chính là đội ghi nhiều bàn nhất vào lưới Reading, 16 bàn chỉ sau 5 trận thắng của họ.

Alex Oxlade-Chamberlain (trái, Arsenal) tranh bóng với Jobi McAnuff (Reading)ở trận đấu mùa này

Alex Oxlade-Chamberlain (trái, Arsenal) tranh bóng với Jobi McAnuff (Reading)ở trận đấu mùa này

Nigel Adkins đã được đặt niềm tin cho nỗ lực giúp Reading trụ lại Premier League, nhưng nhà cầm quân từng bị Southampton sa thải 2 tháng trước xem ra khó xoay chuyển được thế cờ tàn mà đội bóng mới của ông đang quá bất lợi. Reading hiện xếp áp chót bảng, kém vị trí an toàn đến 4 điểm nhưng đáng lo nhất, họ đá đâu… thua đó trong 5 vòng đấu gần nhất. Thực tế cho thấy, năng lực của Reading không cho phép bất kỳ ai có thể lạc quan!

Arsenal sẽ không có Wilshire và Abou Diaby trong khi Kieran Gibbs, Theo Walcott và Bacary Sagna chưa chắc trở lại. Nhưng, lợi thế sân nhà và phong độ thắng 4 trong 5 trận gần nhất ít nhất sẽ đảm bảo cho họ những lợi thế nhất định. Hơn nữa, Nigel Adkins trong ngày ra mắt sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Adam Federici hay Jason Roberts, Danny Guthrie và Jimmy Kebe.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-0

Đỗ Linh


Southampton (16) - Chelsea (3) (K+1 trực tiếp lúc 22 giờ ngày 30-3): Hiểm địa ST.MARY’S!

Liverpool vừa thất thủ 1-3 tại St.Mary’s, trước đó  Man.City cũng thua với tỷ số tương tự còn Everton, Arsenal đều bị cầm hòa tại đây. Southampton trong nỗ lực trụ hạng đã xem St.Mary’s thành điểm tựa, gây khó khăn cho những đội khách.

Chelsea từng thắng 4-1 tại St Mary hồi đầu tháng 1, nhưng đó là ở một trận Cúp FA, đấu trường mà Southampton chẳng dám trèo cao tại thời điểm cơ hội trụ lại Premier League quá mong manh. Lúc này, sau 8 điểm giành được trong 4 trận gần nhất, Southampton đang sáng lại cơ hội trụ hạng và sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội giành điểm trên sân nhà, yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến sống còn này.

Southampton chỉ có 1 con đường, nhưng Chelsea thì đang phân tâm bởi vô số mục tiêu. Chelsea chắc chắn không muốn vị trí thứ 3 Premier League bị đe dọa, lại lo cho trận tái đấu với Man.United ở tứ kết Cúp FA 2 ngày tới, rồi phải ra sân vào thứ Năm ở Europa League… HLV Rafa Benitez chắc chắn sẽ phải rất đau đầu, nhất là khi hàng loạt trụ cột của ông chỉ vừa tập trung sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Dự đoán: hòa 1-1

Sơn Nguyễn


Swansea (9) - Tottenham (4) (22 giờ ngày 30-3)

Arsenal vừa thắng 2-0 tại  Liberty, nhưng đó chỉ là lần đầu tiên Swansea chịu thua sau 6 trận gần nhất và chỉ mới lần thứ 3 họ thua trên sân nhà ở mùa này. Tuy nhiên, cũng như Arsenal mới đây, Tottenham đã không còn đường lùi khi 2 thất bại liên tiếp đang khiến họ đứng trước nguy cơ bị hất văng khỏi Top 4. Thầy trò Andre Villas-Boas sẽ phải chiến đấu, 3 điểm với họ hôm nay là tất cả!

Dự đoán:Tottenham thắng 2-1

Everton (6) - Stoke City (11) (0 giờ 30 ngày 31-3)

Stoke City thắng 1-0 tại Goodison Park mùa trước, nhưng đó chỉ là lần đầu tiên họ làm được điều này trên sân Everton. Thế nên, với phong độ tồi tệ chỉ thắng 1 trong 11 vòng đấu gần nhất vào lúc này, khó hy vọng Stoke City lại có thể gây thêm bất ngờ khác. Hơn nữa, Everton sau 2 trận thắng cách biệt liên tiếp trên sân nhà (Reading 3-1 và Man.City 2-0), lại đang tuyên bố sẽ chiến đấu với tinh thần “không còn gì để mất”!

Dự đoán:Everton thắng 2-0

Đ.Linh

Tin cùng chuyên mục