
Theo The Sun, chỉ có một thất bại thật sự thảm hại trên sân Aston Villa ở vòng 4 FA Cup vào Chủ nhật này mới gây áp lực đủ buộc Chủ tịch Daniel Levy phải ra tay sa thải Postecoglou. Nhưng nhà cầm quân 59 tuổi, người đang trải qua năm thứ 2 cùng Tottenham, thừa nhận rằng 2 trận đấu tiếp theo tại Premier League - gặp Man.United và Ipswich - có thể sẽ quyết định số phận của ông. Postecoglou gọi trận đấu với Man.United sau 7 ngày nữa là cơ hội “khởi động lại chiến dịch của chúng ta”.
Và Postecoglou cũng sẽ có 2 tuần hiếm hoi không phải thi đấu vào giữa tuần để làm việc chặt chẽ hơn với đội hình, và cũng giúp các cầu thủ bị chấn thương lấy lại thể lực. Vấn đề ở bắp chân khiến tiền đạo Richarlison phải rời sân ở Liverpool vào giữa tuần tiếp tục khiến cuộc khủng hoảng chấn thương của Tottenham ngày càng tồi tệ, diễn ra sau khi chấn thương dây chằng chéo trước khiến hậu vệ Radu Dragusin phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Trong khi trung vệ người Hà Lan, Micky van de Ven cũng được đồn đoán là đã gặp trục trặc trong quá trình trở lại sau chấn thương gân kheo...
Nhưng Postecoglou cho biết: “Có một số cầu thủ của chúng tôi được lên lịch trở lại trong thời gian đó, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng thời gian đó một cách khôn ngoan để cho những cầu thủ cần được nghỉ ngơi. Chắc chắn là có khá nhiều cầu thủ cần được nghỉ ngơi và hy vọng cũng sẽ giúp những cầu thủ đã phải ngồi ngoài khá lâu có thể sẵn sàng cho thử thách phía trước. Tôi nghĩ 2 tuần mà chúng ta có được sẽ thực sự có giá trị cho giai đoạn cuối của mùa giải”.
Cựu ngôi sao Tottenham, Jamie Redknapp và Michael Dawson nằm trong số những chuyên gia đã chỉ trích Postecoglou nặng nề sau trận thua thảm 0-4 ở bán kết Cúp Liên đoàn đêm thứ Năm vừa qua trước Liverpool. Nhưng Postecoglou cũng đã đáp trả: “Tôi không có nghĩa vụ phải lắng nghe bất kỳ điều gì trong số đó. Ý kiến của mọi người là không liên quan. Tôi thậm chí còn không biết họ. Tại sao tôi phải quan tâm đến việc họ nghĩ chúng tôi đang ở đâu?”.